Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lớp Học Tử Thần

Lớp Học Tử Thần

Tác giả: Hiyorin Nguyễn

Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015

Lượt xem: 1341193

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1193 lượt.

mình khó hiểu à . Thật sự có khó hiểu không ? Các bạn cho mình ý kiến nha ....


~~~~~~~~~


- Ưm....Tao không sao...Nhưng tại sao lại có cái...đầu người ở đó chứ ??? Rốt cuộc là ở đây đã-có-chuyện-gì-xảy-ra ....?? - Misaka nhấn mạnh từng chữ

- Theo như lời Gou kể thì ngôi trường tiểu học này đã cháy rồi chứ nhỉ ??? - Zero nghiêng đầu

- Đi nào Zero !!! Chúng ta sẽ ra ngoài tìm hiểu sự thật , không chừng còn gặp được bọn kia ...- Misaka nắm tay Zero kéo đi . Trong lòng cô bùng lên 1 thứ cảm xúc rất mãnh liệt . Cô thực sự rất muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân. Misaka bây giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi .

- Từ từ đã Misaka ...! Chạy nhanh thế nguy hiểm lắm đó !!! - Zero nói

Cả 2 chạy ngang qua những vũng thịt , đầu lâu , xương người...Nhưng không ai để ý đến điều đó. Mục tiêu bây giờ là phai tìm được lối ra hoặc chi ít thì gặp được ai đó .....


- Khoan đã...Căn phòng này...là thư viện !!! - Misaka cùng Zero bước vào căn phòng bên cạnh họ

- Có lẽ chúng ta có thể tìm được điều gì đó ở đây !

Sau khi chắc chắn không có ai trong phòng , Misaka ra hiệu cho Zero đóng cửa . Cả 2 bắt đầu tìm kiếm những đầu mối về ngôi trường .

* phù phù * - Misaka thổi một lớp bụi dày đặc trên 1 tấm băng cát sét - Xem tao tìm được cái gì nè Zero !!! - cô nở nụ cười đắc thắng

- Băng cát sét à ??? Chỗ kia có chiếc radio cũ , có thể sẽ nghe được - Zero chỉ vào góc phòng , vội vã đi đến và cắm điện radio

Misaka đưa băng cát sét vào radio ...Những âm thanh rè rè bắt đầu cất lên ....Có một giọng nói của một nữ sinh tầm tuổi đó :


...Tên tôi là Yumi , một học sinh trường Alice khoá 29 . Vì tò mò nên tôi đã làm theo những chỉ dẫn trên internet và bị đến đây... Tôi không nên ...Đúng hơn là không bao giờ được phép làm như vậy...Chính tôi đã hại chính mình ra nông nỗi này và có thể ...chỉ ít phút nữa thôi tôi sẽ chết. Tình cờ trong lúc bị dịch chuyển đến đây tôi có cầm theo cuộn băng cát sét để ghi âm. Các bạn hẳn là người cũng bị đưa đến ngôi trường này ....Ngôi trường này tên là Heavenly Host . Nơi đây tồn tại trên một thế giới nào đó , không phai trái đất và Heavenly Host được tạo ra bởi lời nguyền của các học sinh đã chết trong vụ hỏa hoạn cách đây 20 năm. Có 4 hs chủ chốt . Để thoát ra được các bạn chỉ có duy nhất 1 cách. Đó chính là tìm những cái mắt của 4 đứa trẻ đó và trao trả cho chúng. Khi đó linh hồn chúng sẽ siêu thoát và ngôi trường sẽ biến mất , các bạn sẽ trở lại được với thế giới thực của mình...Tuy nhiên....Ở đây có hàng ngàn không gian khác nhau....Chỉ cần đóng hay cửa phòng hay vào phòng nào đó , không gian sẽ thay đổi ngay lập tức. Để gặp được nhau thì sẽ rất .....


Chiếc radio ngừng hoạt động.....

- Ê...Đừng có ngừng lại chứ !!! Cái radio đáng ghét này !!!! - Misaka lấy tay đập mạnh nhiều lần vào chiếc radio....

- Này Misaka...!!! Xem tao tìm được cái gì này !!!! - Zero reo lên , anh cầm 1 chiếc mắt người giơ ra trước Misaka

- Là...Mắt ??? - Misaka ngạc nhiên

- Đúng rồi !!! Bây giờ đi tìm bọn kia và chủ nhân của cái mắt này thôi !!!

- OK !!!!


~~~~~~~~~~~~~~~~~


- MISA , YUKI , MISAKA , ZERO !!!! CÁC CẬU Ở ĐÂU !!!!???? - Gou hét

.............

.............

.............

- Này Yuki , giọng nói đó chẳng phải là của....

- Gou !

- Họ đang ở cùng không gian với chúng ta....!!!! Ở tầng dưới , đi nào !!! - nó và hắn đồng loạt chạy với tốc độ hết sức bình sinh xuống

- GOU !!! - nó hét , chạy lại ôm chậm lấy Gou

- Misa !!! Tôi cứ tưởng....Cậu không sao là tốt rồi !!!! - Gou mừng rơi nước mắt

Nagisa ở cạnh đó cũng ôm chầm lấy hắn .





Nè nè....Lại đây chơi với chúng tôi đi

Lại đây...Lại đây....

Ở đây buồn lắm...Lại đây chơi với chúng tôi đi .....


- Cái...Cái khỉ gì thế này....Bọn chúng là những...hồn ma sao ??? - Misaka bấu chặt tay Zero


Xung quanh , những hồn ma học sinh tiểu học đang bu kín lấy cả 2 . Tất cả bọn chúng , không có 1 hồn ma nào lành lặn . Có những đứa bị lòi hết cả phần ruột già , có những đứa cụt tay , cụt chân , có những đứa bị mất một nửa mảng đầu , có thể nhìn được cả não . Đứa nào cũng máu me be bét người. Tuy nhiên tất cả đều nhìn khá trong suốt , chỉ có một cô bé nhìn rõ nét nhất . Cô bé có mái tóc nâu , buộc hai bên , mặc một chiếc váy màu vàng , làn da trắng tái nhợt , bị mất một bên mắt . Chỗ phần mắt bị mất nhìn sâu hông hốc , máu rỉ từng giọt từ chỗ đó . 1 mắt còn lại nhìn như người vô hồn .....


- Tao chắc chắn con bé nhìn rõ nét nhất là 1 trong


The Soda Pop