Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lớp Học Tử Thần

Lớp Học Tử Thần

Tác giả: Hiyorin Nguyễn

Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015

Lượt xem: 1341186

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1186 lượt.

y hơi âm u nhưng khá sáng .

- Á !!! - Gou lấy hai tay ôm bụng

- Sao vậy Gou ???? - Nagisa quay sang hỏi thăm Gou

- Tôi....Đau bụng quá.....Các cậu.....Cứ ở nguyên đây nhé , tôi đi một lúc sẽ quay lại ngay ! - Gou mở cửa sân thượng chạy thẳng xuống

- Ê...Này khoan !!! - nó gọi với

Nagisa để ngoài tai lời bọn nó , chạy theo Gou

- Cái đồ.....!!!! Chúng ta đuổi theo bọn họ nhé ? - nó bực mình

- Ukm ....- hắn lấy tay mở cửa sân thượng định đi xuống nhưng kì lạ , cánh cửa không thể mở được

- Sao vậy ??? - Nó và Misaka giúp hắn mở cánh cửa ra nhưng không tài nào mở được .

- Không thể nào ! Vừa nãy Nagisa và Gou con ra được mà - Misaka nhăn mặt

- Cứ như là bị khoá từ trong vậy . Chắc không phải Nagisa vì cậu ấy đuổi theo Gou luôn - nó nghiêng đầu khó hiểu

- Trừ khi là mấy đứa Yaya , Luka , Miku trêu trọc cố tình làm Gou đau bụng và dụ cả 2 đi ra nhà vệ sinh - hắn nói

- Thế thì nguy rồi.....!!!!!! - nó hốt hoảng

- Chết tiệt !!!! Lam sao để mở cánh cửa nay ra đây !? - Misaka tức giận cố gắng mở , cô rất sợ cảm giác mất đi một ai đó nữa . Một mình Zero đã là quá đủ rồi


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Gou chạy theo cảm tính , cuối cùng cô cũng đến được Nhà vệ sinh nhưng cùng lúc đó cơn đau bụng biến mất

- Sao kì vậy ta....- Gou nhăn mặt khó hiểu . Cô toan mở cửa định đi ra thì nhận ra cửa đã bị khoá . Đang loay hoay không biết làm thế nào thì từ đằng sau , một bóng người nhìn khá nhỏ con đang vung cây gậy.............



- Gou !!!! Cậu ở đâu Gou !!!!! Chạy một mình nguy hiểm lắm !!! Trả lời tôi đi GOU !!!!!! - Nagisa vừa chạy vừa hét , anh không cầm đèn pin nên vô cùng khó khăn để tìm Gou . Nhà hình như hành lang cũng tối hơn ban nãy .

- Tớ ở......- đang định trả lời Nagisa thì cô bỗng nhảy phắt sang bên cạnh .

* Keng * - tiếng gậy đập xuống cánh cửa . Đó là một trong bốn linh hồn . Cô bé này cũng bị mất một bên mắt , hốc mắt thậm chí có phần sâu hơn Tomi .

- May mà trực giác mình nhạy không thì toi đời . Em là.......- Gou vừa nói vừa cố gắng tránh xa cô bé

- Chết đi !!!!!! Tất cả chết hết đi !!!!! - Cô bé gào lên tiếp tục lấy gậy chĩa về phía Gou

- Bình tĩnh ...Bĩnh tĩnh đi ! Chị không phải là người xấu , chị đang cố giúp em mà ...Nè...Có nghe chị nói không ??? - Gou cố gắng trấn an cô bé nhưng vô ích

"Á...." - Gou tránh gậy của cô bé , lùi lại đằng sau nhưng không may cô vấp phải thùng rác nên bị ngã . Thùng giác đó không phải đựng giấy rác....Bên trong đầy máu , các nội tạng , bộ phận cơ thể người đổ ào ra . Vết thương cũ bị va chạm mạnh tiếp tục chảy máu , lại thêm những thứ kinh dị đang đổ ra bên cạnh . Gou mặt tái xanh không cất nên lời .....

- Chết đi !!!!!!! - cô bé bắt lấy thời cơ vung thẳng gậy vào người Gou .

Cô bé cứ liên tục đánh Gou , người Gou giờ đây be bét máu . Sức lực dần cạn cũng là lúc cô phát hiện có một con mắt trong Đống nội tạng đang nằm cạnh . Lấy hết sức để vươn người lấy con mắt , cố nhỏm người dậy , cô giơ con mắt trước mặt cô bé .

- Này !!!! Mắt của em phải không ???? Nhận lấy đi !!!

- Mắt...Của ....Tôi ...???? Đúng là mắt của tôi rồi !!!!!! - Cô bé reo lên mừng rỡ lấy con mắt từ tay Gou đưa vào hốc mắt . Người cô bé bỗng sáng lên . Da dẻ lại trở nên mịn màng , hồng hào như trước .

- Em là Yaya.....Cảm ơn và xin lỗi chị , xin lỗi rất nhiều !!!!! - Yaya bật khóc nức nở rồi biến mất


- Aaa....- thân thể Gou bây giờ không thể cử động được , cô phát ra tiếng hét yếu ớt rồi ngất lịm


- GOU !!!!! - Nagisa xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ thì phát hiện một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng . Gou đang nằm im bất động , trên người cô chi chít những vết thương đang rỉ máu , một số chỗ còn tím bầm . Bên cạnh là vô số máu với nội tạng người

- Gou !!!! Đừng đùa tôi....Tỉnh lại đi.....!!!! - Nagisa lay người Gou nhưng vô ích , Gou vẫn không tỉnh lại




....Trên sân thượng , nó , hắn , Misaka vẫn đang loay hoay , cố gắng để mở được cánh cửa .

- Tao cảm giác như càng ngày cửa càng bị khoá chặt hơn thi phải !!....- Misaka dừng lại , hươ hươ tay trước mặt . Tay cô nàng bây giờ rát vô cùng , có chỗ còn hơi thâm tím .

- Vô vọng rồi....Ngoài cánh cửa này ra thì không còn chỗ nào để đi xuống cả - nó ỉu xìu

- Không nhẽ chúng ta phải đợi họ bị thương thậm chí mất mạng hay sao....- Misaka bức xúc

- Từ từ...Tất cả im lặng nào...!!!! Có tiếng gì đó sau cánh cửa - hắn áp tai vào cửa nghe ngóng

Tiếng động ngày một rõ hơn....Có tiếng bước chân , có tiếng cười .....

* phập * 1 lưỡi dao sắc nhọn từ phía bên kia cửa xuyên thẳng qua . Cũng may là hắn t