The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Năm Phút Định Mệnh

Năm Phút Định Mệnh

Tác giả: Mindy

Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015

Lượt xem: 134121

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/121 lượt.

Cô tỉnh dậy như vừa trải qua một giấc mộng ngàn năm, toàn thân mất hết đi tri giác. Cô nằm trên chiếc giường màu trắng, cả căn phòng cũng mang một màu trắng ảm đạm, cô vốn thích màu trắng, nhưng màu trắng ở đây khiến cô cảm thấy lạnh đến thấu xương. Lẽ nào đây chính là thiên đường? Vào giây phút hấp hối, cô đã tưởng tượng ra những điều đáng sợ khi phải sang thế giới bên kia, nhưng có lẽ nó cũng không đáng sợ đến vậy.



Cánh cửa phòng mở ra, một người mặc áo blouse trắng bước vào, cả người anh như phát ra ánh hào quang tuyệt đẹp, thì ra khuôn mặt một thiên thần lại đẹp như vậy, thì ra thiên thần lại mặc áo blouse trắng?!



"Vậy là cô đã tỉnh?" Có lẽ đây là lần đầu tiên cô được nghe một giọng nói đẹp như thế, nó không trầm thấp mà cao nhã, sự cao nhã này khiến cô cảm thấy giữa hai bọn họ có một khoảng cách mà cô không thể nào chạm đến anh.



Vậy là thiên thần biết nói tiếng Việt? ⊙︿⊙



Cô muốn trả lời anh ta, nhưng lại không thể phát ra tiếng, cổ họng nghẹn ứ lại.



Anh bước đến gần cô hơn, chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, ngón tay anh không ấm áp mà mát lạnh, rất êm ái. Khoan đã, không phải cô đã chết rồi sao? Sao vẫn còn cảm giác?



Như đọc được suy nghĩ của cô, anh nói "Đừng lo, cô vẫn chưa chết."



Cô mở to đôi mắt nhìn anh, không thể nào! Khi viên đạn xuyên qua tim cô, cô đã cảm nhận được hơi thở của tử thần. Rồi tim cô ngừng đập, toàn thân bất động, hơi thở ngắn, gấp gáp và tai bắt đầu lạnh đi vì thiếu sự lưu thông máu, cô nghe thấy tiếng gọi của tử thần, những âm thanh thật đáng sợ, đồng tử cô không còn khả năng phản ứng với ánh sáng... Theo lí thuyết thì cô không thể sống được.



Thấy phản ứng kinh ngạc của cô, anh mỉm cười, bắt đầu giải thích "Sau khi cô chết, chúng tôi lập tức đưa cô đến BFTD, một loại thiết bị do chúng tôi phát minh, nó tái tạo lại tất cả các tế bào của cô, vể cơ bản là vậy, cũng may là chưa quá 5 phút. Còn nữa, cô rất may mắn khi là người đầu tiên sử dụng chiếc máy này."



Qua quá trình nghiên cứu, anh phát hiện ra rằng, các tế bào ở lớp ngoài cùng của tim có thể di chuyển vào sâu bên trong vùng bị tổn thương để tạo thành những mạch máu và mô mới, các tế bào này được gọi là progenitor, progenitor giống tế bào gốc ở chỗ chúng có khả năng biến thành nhiều loại tế bào khác. Thiết bị mà anh chế tạo ra có thể điều khiển sự di chuyển của tế bào progenitor, qua đó tái tạo lại các tế bào, chỉ cần người chết chưa quá 5 phút, vì khi chúng ta chết đi, não người chưa thực sự chết hẳn mà vẫn còn khả năng thực hiện chức năng chữa lành các bộ phận khác.



Sau 2 năm mày mò nghiên cứu, cuối cùng anh cũng thành công, chỉ không ngờ rằng, người đầu tiên sử dụng lại chính là địch thủ của anh, ngay khi anh vừa hoàn thành nó.



Vậy là trên lí thuyết, cô là một người đã chết?!



Cô nhìn anh như muốn hỏi, anh là ai, tại sao lại cứu sống cô?



Lẽ nào, anh ta là người của DEATH? Khi bị DEATH bắt được, cô đã chọn cách tự tử bằng một phát đạn vào tim, vì cô sợ chúng sẽ tra tấn cô, ép cô khai ra thông tin mật, cô không thể phản bội tổ chức.



"Đúng vậy, tôi là người của DEATH." Anh ta nói rất thản nhiên, nhưng cô lại cảm thấy cả người run lên bần bật.



Có súng ở đây không? Cô muốn tự tử lần nữa (╥_╥)



Đây là bất kính với người đã khuất, họ dám lợi dụng thi thể của cô, làm nó sống lại để khai thác thông tin từ cô, thật là xảo quyệt. Cô rất sợ bị tra tấn, cô sợ đến lúc mình không chịu nổi nữa, cô sẽ khai ra tất cả. Nhưng cũng phải thừa nhận là DEATH rất giỏi, tạo ra được một thiết bị đáng kinh ngạc như vậy.



"Có một số điều cô cần phải biết, Tuyết Nhi."



Gọi cả tên cô luôn cơ đấy, chúng ta không thân thiết đến thế đâu (≧o≦)



"Tổ chức WINGS đã lừa cô."



Anh ta đang nói cái gì vậy? Định chia rẽ tình đoàn kết sao? Cô không dễ bị lừa thế đâu (¬‿¬)



Anh ta đưa chiếc MeMO Pad đến trước mặt cô, để cô nhìn vào màn hình. Màn hình hiện lên hình ảnh thân thuộc của John, người đứng đầu tổ chức WINGS, đó là một đoạn băng ghi hình.



Ông ta nói: "Chào Paul, mày cũng biết đấy, mày sẽ không lấy được bất cứ một thông tin nào. Tuyết Nhi, con bé chắc chắn sẽ tự tử vì tổ chức, sự trung thành đã giết chết con bé ngu ngốc đó. Một con bé đáng thương, nó cứ tưởng kẻ thù của nó là DEATH, nhưng thực ra chính là tao, haha. Còn nhớ ngày bố nó mất, nó úp mặt vào lòng tao, cả người run bần bật, nó thề sẽ trả thù cho bố nó, haha, nó khóc trong lòng chính kẻ thù đã giết bố nó. Tao cũng hơi tiếc đấy, nó là quân cờ mà tao ưng nhất. Cho dù thế nào đi nữa, chúc may mắn lần sau, Paul, lần này mày lại thua rồi! ^^"



Đoạn băng kết thúc.



Tuyết Nhi không nói được lời nào, từng từ từng chữ đều khiến cô đau nhói. Không thể, đây chỉ là một cái bẫy, có thể họ đã làm giả đoạn video này để lừa cô, nhưng những lời cô nói với John khi bố cô chết, chỉ có cô và ông ta mới biết được, làm sao có thể...



Cô đã luôn coi ông ta là người cha thứ hai của mình, trung thành tuyệt đối với ông.



"Khóc đi, cô