Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhiệm Vụ Tình Yêu

Nhiệm Vụ Tình Yêu

Tác giả: Trần Hồng Quân

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 134106

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/106 lượt.

Mission 1: Số phận nghiệt ngã
Ầm!Ầm.....................
Trên bầu trời lóa lên những tia sét báo hiệu sắp mưa, bây giờ đã hơn 9h tối, mây đen kéo tới càng tối hơn.
1 chiếc xe màu đen không rõ tên đang chạy hết tốc lực trên 1 con đường và theo sau là 10 chiếc Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse chở khoản 20 người trong đó hết 19 người mang súng cũng đang phi hết mã lực. Khỏi nói chắc cũng biết được đây là 1 cuộc truy sát.
Chiếc xe màu đen bỗng dừng lại 1 cách đột ngột.
-Sao dừng lại thế!-Giọng 1 người đàn ông yếu ớt vì đã trúng 3-5 phát đạn vang lên.
-Thưa ông chủ, hết đường rồi phía trước là vực thẳm.-Giọng 1 người đàn ông tuổi đã ngoài 50 trả lời.
-Oa Oa Oa....-1 đứa bé 3 tuổi òa khóc
-Con ngoan, đừng khóc nữa, chúng ta sẽ không sao đâu-Mẹ nó dỗ
-Kétttttttttttttt!- 10 chiếc xe khi nãy đã đuổi tới.
-Quản gia Trương, nghe tôi nói này, ông hãy bảo vệ con bé và mẹ nó chạy theo hướng ngược lại và thoát đi.-Người đàn ông yếu ớt nói.
-Không, em sẽ cùng sống chết với anh-Mẹ đứa bé nói như hét.
-Nhưng thưa ông chủ.....-Quản gia Trương nói chưa dứt câu thì
-Không nhưng nhị gì cả, chỉ có duy nhất cách này mời có thể cứu mẹ con đứa bé.-Người đàn ông nghiêm giọng, pha chút lạnh lùng nói và xuống xe, đóng cửa rầm lại.
-Quản gia, hãy đưa mẹ con nó đi giúp tôi nhé-Dứt câu, chiếc xe đã xoay đầu và chạy theo hướng ngược lại.
-Khôngggggggggggggg-Mẹ đứa bé hét lên khi chiếc xe vụt đi bỏ chồng mình lại
-Bụp bụp bụp..HaHAhA-Tiếng vỗ tay và cười của 1 người đàn ông và hắn cũng bước xuống xe-Khá khen hay cho tình cảm vợ chồng, Huỳnh Chấn Sơn chắc ông không thể ngờ mình có ngày hôm nay.Hahaha.
-Lâm Gia Vĩnh , sẽ có ngày ngươi bị quả báo.-Ông sơn có rằng giọng lên nói
-Được, ta sẽ chờ tới ngày đó. Người đâu, đuổi theo chiếc xe lúc nãy cho ta, không để 1 ai trốn thoát-Ông Vĩnh ra lệnh.
Vừa được lệnh, 2 chiếc xe phóng như bay đuổi theo chiếc xe chở vợ và con ông Sơn.
-Lâm Gia Vĩnh, ta làm ma cũng không tha cho ông- Nói rồi ông Sơn chạy ra và ......
-Haaahaaaaaa-Tiếng cười đắc ý của ông Vĩnh
Rào!Rào....Trời đã đỗ mưa xuống, có phải đến ông trời cũng khóc trước số phận của đáng thương của 1 người thương nhân . Cơn mưa càng lúc càng lớn, báo hiệu một người tốt đã không còn trên đời!


10 năm sau.
-Mẹ ơi con đã thi đậu vào trường lightning rồi- Một cô bé vui mừng chạy về nhà báo cho mẹ mình biết tin.
Rầmmm!
-Ôi ! Con có sao không?- Người mạ hiền từ hỏi thăm.
-Hi, con không sao.
Tình hình là cách mẹ cô tầm vài bước thì một chân của cô đã vấp phải một cục đá to đùng và...
-Bảo Ngọc nè, mẹ có chuyện muốn nói với con.-Người mẹ hiền từ dắt con vào nhà.
-Có chuyện gì vậy mẹ?-Mắt cô tròn xoe mở to đùng nhìn mẹ mình, cô lúc này nhìn cực kì trong sáng và dễ thương.
-À không có chuyện gì, mà con đã thi đậu vào trường thì rán học nha, hãy nhớ mẹ luôn ủng hộ con.- Bà nói với con mình. Thật ra bà định nói với con mình là đừng nhớ về chuyện đau thương của quá khứ nữa mà hãy hướng về tương lai, cô chỉ mới 16 tuổi nhưng chuyện của 10 năm trước luôn là ác mộng khiến cô hàng dêm không ngủ được .
-Con biết mẹ định nói gì.-Giọng cô lúc này nặng nề hẵng.-Mẹ đừng lo cho con, con không sao đâu, con hứa sẽ về nhà thăm mẹ thường xuyên mà.
Thật ra thì trường Lightning cách nhà cô rất xa, lại có chính sách giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn nên cô sẽ nộp đon để được ở nội trú trong trường.
_Thôi, con đói rồi mình ăn cơm đi.
--------------------------------
----Tại một căn biệt thự ở Washington----
Tiếng nhạc ai-xì-phon quen thuộc vang lên.
-Alo- Gia Hạo nghe máy.
-Thưa cậu chủ, tuần sau trường sẽ khai giảng nên ông chủ bảo tôi gọi báo cho cậu biết.- Đầu dây bên kia nói.
-Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ bay về.-Gia Hạo lạnh lùng nói.
Nói rồi cậu ta cúp mày và tiếp tục công việc của mình:" ngủ".