Chuyện không công bố của Sherlock Holmes - Full
Tác giả: Hàm Ngư
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134850
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/850 lượt.
rụ trực thuộc phân khu Trái Đất S.P.U (Special police universe)
Trái Đất năm 2175 dân số đã đạt lên đến hơn 14 tỷ người, tức là gấp đôi so với những năm đầu thập kỷ hai mươi thế kỷ hai mươi mốt. Năm 2137 Trái Đất chính thức gia nhập liên minh các hành tinh, được xếp hạng vào nhóm hành tinh lạc hậu, chính vì vậy mà trong vòng gần bốn mươi năm liên minh các hành tinh không ngừng cung cấp vật tư, công nghệ vào cho Trái Đất giúp công nghệ kỹ thuật Địa Cầu phát triển lên một tầm cao mới. Dưới sự đề nghị của liên minh các hành tinh tất cả các quốc gia trên Trái Đất thống nhất thành lập Liên bang các quốc gia Địa Cầu với một chính phủ thống nhất, thủ đô đặt tại Washington D.C bang Hoa Kỳ. Mỗi quốc gia đều là một bang tự trị, có chính quyền riêng nhưng vẫn chịu sự ảnh hưởng của chính phủ thống nhất. Quân đội các quốc gia đều bị giải tán và được đưa đi đào tạo tại trường quân sự vũ trụ, ngược lại lực lượng cảnh sát được giữ nguyên để giữ gìn an ninh.
Tuy gia nhập vào liên minh các hành tinh giúp Trái Đất khoa học được phát triển, thế giới hòa bình nhưng nó cũng mang đến cho Trái Đất một hiểm họa mới đến từ vũ trụ. Năm 2140 những cư dân ngoài hành tinh đầu tiên bắt đầu định cư ở Trái Đất hòa nhập vào lối sống cùng nhân loại tại nơi này. Mọi việc đáng ra vẫn bình thường cho đến năm 2142 một cư dân đến từ hành tinh Titan đáp xuống Địa Cầu. Hành tinh Titan cũng bị xếp vào nhóm hành tinh lạc hậu như Trái Đất nhưng người Titan có một thân hình rất khổng lồ, có thể cao bằng một tòa cao ốc bảy mươi tầng, sức lực của họ tất nhiên cũng rất lớn, điều đó thực ra cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình của thế giới nhưng họ lại có một đặc điểm đó là sẽ bị cuồng hóa khi ánh trăng tròn như người sói vậy. Lực lượng cảnh sát vũ trang ở Trái Đất bắt đầu không kiểm soát được tình hình khi người Titan bạo động, nên năm 2141 liên minh các hành tinh quyết định cử một đội cảnh sát đặc nhiệm vũ trụ S.P.U đến nơi đây để dẹp trừ hỗn loạn, cũng như đảm bảo an toàn của hành tinh.
“Đứng lại cho tôi, cậu chạy không thoát đâu.”.
“Có ngu mới đứng lại, đứng lại để bị bắt à?”.
Bốn viên cảnh sát đuổi theo tên trộm không tha, thoáng chốc họ đã vòng qua bốn con phố, ai cũng không chịu dừng lại.
“Varus, sao còn không bắn hắn?”.
Cảnh sát viền áo hồng thở không ra hơi nói. Cảnh sát màu lam cũng chính là Varus miệng khẽ thở dốc, chân không dừng lại nói.
“Người quá đông, tôi không thể nổ súng được”.
“Vậy tại sao chúng ta không biến hình?”.
Cảnh sát viền áo hồng tiếp tục nói. Nếu các phân bộ khác mà biết S.P.U mà phải đi bắt cướp thế này chắc sẽ cười rụng răng mất. Nữ cảnh sát còn lại trên mặt cũng đầy mồ hôi thở dốc nói.
“Meiko, cậu quên là theo luật pháp của liên minh các hành tinh thì lực lượng S.P.U không được phép dùng khả năng đặc biệt với người bản địa à. Ráng mà chạy đi.”
“Biết rồi Jasmine, cái luật pháp chết tiệt.”.
Đội hình năm người tiếp tục cuộc rượt đuổi qua thêm năm con phố nữa, chạy đến đâu người đi đường vội né tránh đến đó. Ai cũng biết Trái Đất kể từ sau vụ Titan đã yên bình hơn rất nhiều, lực lượng S.P.U chính quy cũng đã được điều trở về Thiên Hà, đội S.P.U bốn người này đa số đều là cảnh sát thực tập được điều đến Trái Đất trong năm nay. Chính vì yên bình quá nên hầu như nhiệm vụ của S.P.U cũng chỉ là tìm trẻ lạc, bắt cướp,… ấy vậy mà nhiệm vụ nào họ cũng làm cho cả tuyến phố rối tung lên.
“Shen, hành động!”.
Varus hô lên một tiếng, cảnh sát áo viền xanh – Shen lập tức thực hiện một động tác bổ nhào về phía trước xô ngã tên trộm, Shen ngay lập tức lăn người đè lên tên trộm, khống chế hắn lại.
“Aaaaaaaaaa!”
Bỗng nhiên không gian vang vọng một âm thanh cao vút như của phụ nữ, dội vào tai như muốn xé tan màn nhĩ của mỗi người, trên bầu trời xuất hiện một điểm đen rơi tự do xuống phía dưới. Chấm đen to dần, to dần, mọi người trừng to mắt như không thể tin vào cảnh tượng mình thấy trước mắt, cả không gian, thời gian dường như đứng lại, vật chuyển động duy nhất cũng chỉ có “vật thể lạ” kia thôi.
“Âu sệt”.
Ầm.
Shen chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi trời đất tối thui. “Vật thể lạ” đó không ngờ lại rơi trúng đầu hắn rồi.
“Shen.”.
-----------------------------Đúng vậy, ta là giải phân cách-------------------------
Quay trở lại một tiếng đồng hồ trước.
“Năm phút nữa sẽ bắt đầu va chạm với từ trường Trái Đất đề nghị hành khách thắt dây an toàn vào.”.
Lý Tử Hào lên tàu di chuyển từ căn cứ Thiên Hà đến trái đất, dựa theo tính toán căn cứ cách Trái Đất khoảng 140 triệu năm ánh sáng. Để đến được đây Lý Tử Hào đã phải thực hiện hai lần bước nhảy alpha qua hai không gian vũ trụ. Bước nhảy alpha được phát minh năm 2150, đến năm 2155 nó đã được ứng dụng rộng rãi vào công nghệ vũ trụ không gian. Bước nhảy alpha rất khó để giải thích, có thể gọi là bẻ cong không gian, giả sử như Thiên Hà và Trái Đất là hai mép đầu giấy, thay vì đi từ đầu này sang