
Tác giả: Hàm Ngư
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134733
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/733 lượt.
i cướp của trên năm hành tinh, chống đối, giết hại lực lượng thi hành công vụ, đã giết chết ba mươi cảnh sát địa phương và một cảnh sát đặc nhiệm vũ trụ. Xin tòa án liên minh tối cao phán xét”.
Điện thoại S.P.U trên tay Varus bắt đầu phát ra hào quang mãnh liệt, trên màn hình hiển thị một cái đồng hồ và kim phút bắt đầu di chuyển, bên trái đồng hồ là một dấu “O” màu trắng, bên phải à một dấu “X” màu đỏ tượng trưng cho hai phán quyết của tòa án liên minh tối cao, hai ngọn đèn thi nhau nhấp nháy khi kim giờ và kim phút cùng điểm đến mười hai giờ tất cả đèn báo đều lắng đọng lại, một chữ “X” màu đỏ to lớn hiện ra trên nền đen phát ra hào quang mãnh liệt.
“Quyết định tử hình”.
Bốn người Lý Tử Hào đứng nghiêm thành một hàng ngang, đứng trước hàng Varus nâng khẩu súng bắn tỉa của mình lên, kính đen trên mũ giáp phát ra hào quang ám kim lấp lánh. Varus gầm nhẹ.
“Tòa án tối cao liên minh tuyên án: Tội phạm Bazala đã gây nhiều tội ác trên nhiều hàng tinh, phán quyết tử hình. Thực thi luật pháp liên minh “Phát súng ân huệ””.
Các cơ quan năng lượng trong khẩu súng trường bắn tỉa bắt đầu hoạt động vang lên tiếng gió ù ù, trước nòng súng một viên cầu năng lượng không thua kém gì pháo Plasma của Lý Tử Hào đã tụ tập lại thiêu đốt làm không khí trở nên nóng bức.
“Ầm”.
Viên cầu năng lượng rời nóng súng không lưu tình đánh lên người của Bazala tạo ra những tia lửa điện như thiên lôi màu đỏ, Bazala hét thảm một tiếng, cả người hắn phát ra những tia lửa điện như pháo hoa rồi đến cả cơ thể đều phát nổ đến không còn cặn bã gì.
“Knock out, pháp luật đã được thi hành”.
“Bủm”.
Trong khung cảnh hoành tráng đó một âm thanh rất không hợp thời tiết phát ra làm mọi người câm lặng nhìn Lý Tử Hào. Tên này hơi đỏ mặt gãi đầu nói.
“Ngại quá, ta đi trước, ha ha”.
Nói rồi liền nhanh như gió biến mất trước mắt mọi người, nhưng đội S.P.U đều biết tên này hẳn là đi tìm nhà vệ sinh đi.
--------------------------Phân cách, phân cách----------------------------
“Đầu hàng đi Hamter, ngươi không thể chạy thoát đâu”.
Cả khu phố là một mảnh hỗn loạn, cảnh sát phong tỏa lập ba vòng phòng ngự tách riêng biệt người dân ra khỏi hiện trường vụ án. Lần này tội phạm là đạo tặc Hamter, hắn tung hoành trên hành tinh Eye đã hơn ba mươi năm chuyên đánh cắp các cổ vật trong viện bảo tàng trên khắp hành tinh, hắn hình người nhưng mặt chuột, bên ngoài mặc một áo choàng da, trên đầu đội một cái mũ trụ rộng vành, hôm nay cảnh sát hành tinh Eye đã tổ chức một cuộc mai phục hòng bắt được tên siêu trộm này, mọi việc đều thành công tốt đẹp, chỉ có điều là một cảnh sát địa phương lại bị Hamter bắt làm con tin.
“Bắn, bắn đi, xem thử đạn của các người nhanh hơn hay là dao của ta nhanh hơn”.
Đứng giữa vòng vây của hơn trăm cảnh sát nhưng Hamter không có vẻ gì là sợ hãi còn ra vẻ khiêu khích, trong tay hắn là một nam cảnh sát địa phương, hắn dùng viên cảnh sát này để uy hiếp hòng mở ra một con đường trốn chạy.
Cách đó tầm hai trăm mét trên một tòa cao ốc, nằm trên đó là hai thành viên bắn tỉa trực thuộc đội phản ứng nhanh S.A.S. Cả hai người đều mặc đồ ngụy trang, trên mặt cũng sơn đầy màu vẽ ngụy trang. Xạ thủ số hai – cũng là người quan sát sử dụng ống nhòm thông minh bắt đầu quan sát hiện trường. Trên máy tính bên cạnh lập tức hiện ra những thông số khác nhau.
“Mục tiêu cách chúng ta hai trăm mười mét, tốc độ gió 12km/h, độ ẩm không khí khoảng 80%, mục tiêu dùng con tin che chắn hướng đối diện. Varus, cậu sẵn sàng chưa?”.
Xạ thủ số hai thông báo những thông tin thu được mà xạ thủ thứ nhất không ai khác chính là Varus. Cảm nhận không khí nửa đêm hơi se lạnh, hít sâu vào một hơi Varus khẽ gật đầu đặt mắt vào ống ngắm. Qua ống kính quang học phóng đại Varus thấy rõ ràng gương mặt của viên cảnh sát, trong ánh mắt của người đó tràn đầy vẻ sợ hãi, dường như cảm giác được điều gì viên cảnh sát đưa mắt nhìn về hướng tòa cao ốc, không biết có tưởng tượng hay không mà Varus nhận thấy trong ánh mắt đó tràn đầy vẻ cầu xin và không muốn.
“Các ngươi không chịu rút phải không, đã vậy thì cả hai cùng chết”.
Nhìn thấy cảnh sát không có ý muốn thả hắn Hamter trở nên điên cuồng, con dao trong tay vung lên đâm thẳng vào cổ viên cảnh sát, xạ thủ số hai giật mình hô lên.
“Varus, bắn nhanh”.
“Đoàng”.
-----------------------Phân cách------------------------
“Mặt lạnh, mặt lạnh”.
Tiếng gọi của Lý Tử Hào làm Varus bừng tỉnh, hôm nay cả hai người đi tuần khu phố trong Washington D.C nhưng không ngờ buổi trưa Varus lại ngủ quên mất trên xe.
“Mặt lạnh, sao sắc mặt cậu kém thế?”.
Lý Tử Hào quan tâm hỏi, hắn vốn đi mua đồ ăn trưa, về đến xe thì thấy Varus nằm gục trên vô-lăng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầy trán, còn mê sản nói lẩm bẩm gì đó nữa. Varus vuốt vuốt lau đi mồ hôi trên trán khẽ thở dài. Chỉ là giấc mơ thôi. Bỗng nhiên trước mặt hắn xuất