Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

[Siêu Nhân Trở Lại] S.p.u: Bí Mật Vũ Trụ

[Siêu Nhân Trở Lại] S.p.u: Bí Mật Vũ Trụ

Tác giả: Hàm Ngư

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134734

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/734 lượt.

hiện một miếng B.G bự chảng. Lý Tử Hào vênh mặt nói.



“Tôi mua cho cậu đấy, ăn đi”.



Varus tiếp nhận miếng B.G, tên nhóc này tuy lông bông, hơi đáng ghét nhưng vẫn rất nhiệt tình, biết quan tâm người khác đấy, Varus gật đầu nói.



“Cảm ơn”.



“Hít, tôi không nghe lầm chứ, mặt lạnh như cậu mà cũng biết nói tiếng cảm ơn”.



Lý Tử Hào lập tức trêu chọc, quen nhau mấy tháng, đây là lần đầu tiên Varus nói tiếng cảm ơn đấy. Ngay lập tức Varus trở mặt hừ lạnh.



“Cút qua một bên”.



“Trung tâm thông báo đến các đơn vị S.P.U tại Washington D.C lập tức đến phố Wall hỗ trợ lực lượng cảnh sát địa phương giải cứu con tin”.



Bỗng nhiên bộ đàm vang lên lệnh của trung tâm, Varus lập tức đáp trả.



“Đội S.P.U thứ nhất nhận lệnh, đang trên đường đến hiện trường”.



Đèn xe tuần tra sáng lên mang theo tiếng còi từ mặt đất phóng thẳng vào không gian chạy đến nơi vụ án xảy ra.



Phố Wall (Wall street) là một tuyến phố ở hạ Manhatthan, thành phố New York thuộc bang Hoa Kỳ. Tuyến phố này chạy từBroadwayđếnSouth Streetbênsông East, qua trung tâm lịch sửFinancial District. Wall Street là nơi đóng trụ sở củaSở giao dịch chứng khoán New York, qua thời gian, thuật ngữWall Street đã trở thành tên của khu phố xung quanh nó.Wall Street cũng là cách nói tắt để đề cập đến cáctầm quan trọng tài chính có ảnh hưởng của ngành tài chính Hoa Kỳ, tập trung ở khu vực thành phố New York.




Tên gọi của phố này xuất phát từ thực tế là vào thế kỷ mười bảy, phố này là ranh giới phía bắc của khu định cưNew Amsterdam. Trong những năm 1640, các khoanh đất và cư xá trong khu định cư được đánh dấu bằng cọc và hàng rào phiến gỗ thô sơ.Về sau,Peter Stuyvesantthay mặtCông ty Tây Ấn Hà Lanchỉ đạo nô lệ châu Phi và di dân da trắng, cộng tác với chính quyền thành phố để xây nên lớp tường cao 4 m vững chắc hơn. (wikipedia). Trải qua hơn năm trăm năm giờ đây phố Wall trở nên hiện đại và đồ sộ mà người dân cả Trái Đất đều biết đến với cái tên “nơi tiền không bao giờ ngủ”.



Chương 10: Chuyện cũ của Varus



Con người là một loài động vật không bao giờ muốn yên ổn, trong mỗi người ai cũng đều có những tham vọng và để đạt được điều đó họ có thể làm bất cứ điều gì. Từ khi loài người chỉ công bằng khi ở thời kỳ công xã nguyên thủy, khi chế độ tư hữu xuất hiện con người bắt đầu bộc lộ bản chất của họ, kẻ thống trị bóc lột kẻ bị trị, người giàu sẽ ngồi hưởng sung sướng trên mồ hôi và máu của người nghèo, dù là thế kỷ hai mươi hai cũng vẫn như vậy, chế độ liên bang trên Trái Đất được gọi là công bằng, dân chủ, văn minh nhưng thực ra khoảng cách giàu nghèo đã trở nên xa cách hơn bao giờ hết.



Vào những năm đầu của thế kỷ hai mươi hai, khi Trái Đất mới gia nhập vào liên minh các hành tinh, quân đội các quốc gia trên Trái Đất đều bị giải tán, một nghị sĩ đã từng phát biểu rằng nếu thế giới đã hòa bình thì các lực lượng vũ trang không còn cần thiết nữa, có chăng chỉ nên dùng lực lượng bán vũ trang để bảo đảm an ninh. Theo lý thuyết thì vị nghị sĩ đó nói không sai, khi các quốc gia hợp nhất, thế giới công bằng, hòa bình tất nhiên duy trì một lực lượng cảnh sát vũ trang ở mỗi bang là không cần thiết. Nhưng thực tế thì luôn tàn khốc đấy, gia nhập vào liên minh tuy nói cuộc sống của mỗi người dân trong hành tinh đều được cải thiện nhưng khoảng cách giàu nghèo thì càng xa xôi dẫn đến một số hiện tượng bạo loạn, bạo động mà lực lượng cảnh sát bán vũ trang không thể nào trấn áp được, một số tệ nạn, phạm tội diễn ra rất thường xuyên.



Tình hình đó hôm nay lại tái diễn trên phố Wall, vốn là “nơi tiền không bao giờ ngủ” phố Wall lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp, các thị trường chứng khoán luôn tấp nập người giao dịch, ngân hàng mở rộng cửa hai tư trên bảy, đây là con phố trọng điểm nên cũng có những đồn cảnh sát gần nhau để bảo đảm an ninh. Nhưng hôm nay lại không giống như những ngày bình thường, hàng chục cảnh sát mặc cảnh phục màu đen bao vây trước ngân hàng KILER – một trong những chi nhánh ngân hàng nằm trong phố Wall, trước cửa ngân hàng là một tên cướp vũ trang trùm đầu màu đen, trong tay hắn là một khẩu súng ngắn loại Type 03 (sản xuất năm 2103), tay kia vòng qua cổ giữ lấy con tin đe dọa cảnh sát, xung quanh có tổng cộng bốn thi thể rõ ràng là đồng bọn của hắn đã bị cảnh sát tiêu diệt. Vốn là kế hoạch của bọn hắn rất hoàn mỹ, chúng dự định sẽ cướp xong ngân hàng vỏn vẹn bốn phút, trong khi đồn cảnh sát gần nhất đến nơi cũng phải mất năm phút. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi bọn hắn vừa xông vào ngân hàng thì bên ngoài vô tình có hai viên cảnh sát đi tuần tra ngang qua, thế là lực lượng cảnh sát đến sớm hơn bọn chúng dự định và đã nổ súng bắn chết bốn tên khi bọn hắn cố gắng đào tẩu, chỉ có một tên kịp bắt một con tin nên vẫn còn có thể giữ được mạng sống.



Trên nóc một tòa cao ốc đầu phố Wall cách hiện trường hơn hai trăm mét Lý Tử Hào và Varus đã đến vị trí mai phục, Varus cầm trên t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t