
Những Hồi Ức Về Sherlock Holmes
Tác giả: Hàm Ngư
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134735
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/735 lượt.
ay bây giờ là một khẩu súng trường bắn tỉa hạng nhẹ Knight SR-45 được trang bị cho hầu hết cảnh sát liên bang. Súng Knight SR-45 được sản xuất từ năm 2145, tầm bắn hiệu quả trong vòng sáu trăm mét, có thể bắn liên thanh, một băng đạn có mười lăm viên, đầu nòng là ống giảm thanh cũng là loa che lửa giúp xạ thủ có thể giữ bí mật vị trí của mình khi làm nhiệm vụ. Bên cạnh Varus, Lý Tử Hào sử dụng máy tính thông minh bắt đầu kết nối với vệ tinh thu thập mọi thông tin hiện trường. Thiết bị này được nghiên cứu và sử dụng rộng rãi từ những năm đầu của thế kỷ hai mốt khi khẩu súng bắn tỉa Cheytac M200 ra đời, thiết bị máy tính thông minh được sử dụng như một thiết bị bổ trợ cho xạ thủ khi thi hành nhiệm vụ, vào những năm cuối của thế kỷ hai mốt thiết bị này được phát triển và trang bị rộng rãi cho cảnh sát vũ trang Hoa Kỳ, sau khi quân đội giải thể nó được cung cấp đại trà cho các đội cảnh sát đặc nhiệm toàn liên bang.
“Mục tiêu cách chúng ta hai trăm mười mét, tốc độ gió 12km/h, độ ẩm không khí khoảng 80%, mục tiêu dùng con tin che chắn hướng đối diện. Varus, cậu sẵn sàng chưa?”.
--------------------------Phân cách-----------------------
“Các ngươi không chịu rút phải không, đã vậy thì cả hai cùng chết”.
Nhìn thấy cảnh sát không có ý muốn thả hắn Hamter trở nên điên cuồng, con dao trong tay vung lên đâm thẳng vào cổ viên cảnh sát, xạ thủ số hai giật mình hô lên.
“Varus, bắn nhanh”.
“Đoàng”.
Viên đạn bay ra khỏi đầu nòng với vận tốc gió chỉ 12km/h Varus đã tính toán kỹ quỹ đạo của viên đạn. Tốt nghiệp từ trường cảnh sát đặc nhiệm và được đưa vào đội S.A.S với vị trí xạ thủ thứ nhất Varus đã hoàn thành hàng chục nhiệm vụ tương tự như thế này, thậm chí còn được đặt cho biệt hiệu là “siêu xạ thủ”. Varus tự tin rằng chỉ trong vòng 0,1s thì tội phạm sẽ bị bắn hạ. Quả đúng như vậy, viên đạn bị lực gió ảnh hưởng hơi biến tướng quỹ đạo trở thành một đường cong mềm mại chuẩn xác bắn vào đầu Hamter, nhưng lúc này dị biến nổi lên, không biết từ khi nào Hamter đã đứng ở vị trí con tin mà viên cảnh sát là con tin lại lãnh trọn viên đạn của Varus. Khói trắng nổ đùng một cái, Hamter hoàn toàn biến mất giữa hàng trăm con mắt, vang vọng đâu đó chỉ là tiếng cười khặc khặc của hắn như chế nhạo đâm thẳng vào tai Varus. Varus bàng hoàng đứng dậy, mắt trợn trừng nhìn về phía hiện trường, mắt hắn đỏ ngầu như muốn phun ra hai hàng huyết lệ, khẩu súng bắn tỉa mà hắn yêu thương nhất vô tình rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
-----------------------------Phân cách----------------------
“Này, cậu không sao chứ ?”.
Lý Tử Hào phát hiện sắc mặt của Varus lại không hề tốt, da mặt trắng bệch, hai bên thái dương đổ đầy mồ hôi lạnh, hai tay cầm súng thỉnh thoảng lại run rẩy. Varus lắc lắc đầu một chút rồi lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có hừ một tiếng.
“Tôi không sao, tiếp tục quan sát”.
Lý Tử Hào lầu bầu vài tiếng cầm ống nhòm quan sát hiện trường, lúc này tên cướp đang trong tình trạng hỗn loạn, hắn dùng con tin che chắn từ từ di chuyển ra khỏi ngân hàng, cảnh sát địa phương không dám nổ súng, theo lời hắn từ từ nới rộng vòng vây một chút. Lý Tử Hào đánh giá hiện trường quyết đoán nói.
“Khi hắn di chuyển đến gần bức tường thấp bên kia là thời cơ tốt nhất, nếu như để hắn qua khỏi đó chúng ta hoàn toàn mất cơ hội nổ súng”.
Ở vị trí là Ultimate trấn áp, ưu điểm lớn nhất của Lý Tử Hào chính là khả năng quan sát và phán đoán tình hình. Được đào tạo từ S.W.A.T hắn đương nhiên biết khi nào là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt tội phạm, bảo vệ con tin.
Tên cướp quả nhiên dắt con tin đến vị trí mà Lý Tử Hào phán đoán, nhưng hắn đến càng gần thì Varus lại càng run rẩy, ánh mắt con tin bất giác nhìn về phía hắn, ánh mắt sợ hãi, cầu xin, tuyệt vọng… ngón tay Varus đã đặt lên cò súng nhưng lại do dự, mặt hắn càng trắng đi, mồ hôi lại chảy ra nhiều hơn, thậm chí tay đã ướt đẫm làm súng có vẻ trơn trượt. Lý Tử Hào giật mình hô lên.
“Còn không mau bắn”.
“Bụp”.
Cuối cùng súng nổ, nhưng viên đạn lại đánh vào một cây cột vô danh, tên cướp đã khuất sau bức tường mất đi cơ hội tiêu diệt hắn. Varus không nói gì, mắt chỉ trân trối nhìn vào cây cột, nơi viên đạn găm vào đã nổ ra một mảng lớn.
“Chết tiệt”.
Lý Tử Hào nghiến răng, trừng mắt nhìn Varus, nhưng nhìn vẻ mặt của Varus hắn lại không biết phải nói gì. Lý Tử Hào tức giận tung người nhảy xuống dưới, giữa không trung hắn móc ra điện thoại S.P.U đặt vào đai lưng.
“Lực lượng Ultimate biến hình”.
Giữa không trung phát ra một đoàn hào quang màu trắng hợp lại thành một bóng người mặc giáp S.P.U đen trắng giao nhau.
“Ultimate trấn áp, biến hình hoàn tất”.
“Diều S.P.U, mở”.
Lý Tử Hào rơi xuống theo tư thế chúi đầu xuống đất, hai tay và hai chân hắn bỗng giang rộng ra, nối giữa hai tay, hai chân với thân người có một lớp vải mềm nối liền lại tạo thành một đôi cánh như cánh dơi đón gió nâng cả người Lý Tử Hào lượn lên.