
Tác giả: Hàm Ngư
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134727
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/727 lượt.
đầu kia theo đường thẳng, chúng ta sẽ bẻ cong đôi giấy lại khi đó khoảng cách giữa hai điểm sẽ gần nhau hơn. Nói cách khác, bước nhảy alpha đã phá tan luận điểm “con đường ngắn nhất là đường thẳng”.
Mặt khác, theo sau bước nhảy alpha, dựa vào lỗ không gian, năm 2153 cỗ máy thời gian đầu tiên đã ra đời. Theo như lý thuyết thì người ta cố định một lỗ hổng không gian xuyên nhau với vị diện khác, sau đó lại dùng công nghệ alpha bẻ cong không gian di chuyển ngược dòng hành tinh với vận tốc lớn hơn tốc độ ánh sáng để trở về quá khứ (Đoạn này là ta chém đấy). Tuy nhiên vì không muốn những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra nên vào năm 2157, cổ máy thời gian bị liên minh các hành tinh cấm sử dụng và sản xuất, các lỗ hổng không gian bị kiểm soát rất nghiêm ngặt bởi quân đội liên minh.
“Rầm…rầm…”.
Bỗng nhiên tàu vũ trụ lắc lư dữ dội, trên rada lượng lờ hàng ngàn cơn sóng điện từ, đèn hiệu phía trên từ màu xanh đã chuyển thành màu vàng, tiếng còi è è vang lên in ỏi. Trí năng điều khiển trên tàu phát ra tiếng nói máy móc.
“Tàu bị lạc vào vùng từ trường của Mặt Trăng và Trái Đất, hệ thống lại tự động bị hỏng nặng, chuyển sang chế độ lái thủ công, trong vòng hai phút nếu không thể thoát ra khỏi vùng từ trường, tàu sẽ tan vỡ.”.
“Ấu sệt”.
Lý Tử Hào chửi thầm một tiếng, chẳng lẽ số hắn lại nhọ đến như vậy sao? Giữa các hành tinh luôn có những lực từ trường nhất định gọi là lực hấp dẫn. Bình thường thì không xảy ra vấn đề gì, nhưng có những lúc đặc biệt như “siêu mặt trăng” chẳng hạn, từ trường giữa hai hành tinh sẽ lớn hơn rất nhiều và phá hủy những gì nằm giữa chúng.
“Khởi động chương trình điều khiển thủ công.”
Giọng nói máy móc vừa dứt liền có một cần điều khiển hiện ra trước mặt hắn. Là một học viên cảnh sát vũ trụ tiêu chuẩn Lý Tử Hào cũng đã từng học qua lái tàu vũ trụ, hắn nhanh tay cầm lấy cần điều khiển nhẹ nhàng đẩy tới trước đồng thời ra lệnh cho trí năng nhân tạo.
“Khởi động hệ thống động lực dự phòng.”.
“Đã khởi động hệ thống dự phòng.”.
Dưới sự điều khiển của Lý Tử Hào con tàu vũ trụ vật vã chậm chạp di chuyển trong vùng từ trường hỗn loạn. Con tàu ngày càng rung lắc dữ dội hơn, những mảnh hợp kim thân tàu phát ra từng tiếng kèn kẹt rợn người, trên rada đã là một màu trắng xóa. Bỗng nhiên đèn hiệu chuyển từ vàng sang đỏ.
“Ầm”.
“Cảnh báo, động cơ số hai bị hỏng, khoan cuối bốc cháy”.
Âm thanh thông báo vang lên làm Lý Tử Hào càng thêm căng thẳng, mồ hôi trên đầu hắn chảy ra như tắm. Cắn răng một cái Lý Tử Hào ra lệnh.
“Tắt hết tất cả các chương trình không cần thiết, tập trung năng lượng thực hiện một lần bước nhảy alpha”.
“Đang nằm trong vùng từ trường hỗn loạn, nếu thực hiện bước nhảy alpha sẽ có rất lớn phần trăm bị lạc vào không gian loạn lưu, phi thuyền bị tan vỡ”.
Hệ thống liền cảnh báo hắn. Trong vùng từ trường hỗn loạn không gian rất yếu, nếu cường hành bẻ cong rất có thể sẽ mở ra một lỗ đen cuốn cả con tàu vào trong và nghiền nát. Lý Tử Hào quyết đoán nói.
“Không nghĩ nhiều được như vậy, thực hiện bước nhảy alpha”.
“Xác nhận, thực hiện bước nhảy alpha trong 3… 2… 1… thực hiện”.
Giữa vùng từ trường hỗn loạn, con tàu vũ trụ rực sáng lên, không gian bỗng oành một cái phình ra rồi trở lại ban đầu, con tàu cũng tan biến như chưa từng xuất hiện.
Chương 3
“Shen”.
Cả ba người bọn Varus hô lên, chỉ thấy đè trên người Shen là một thanh niên tầm hai ba, hai bốn tuổi, da vàng, tóc hung hung đỏ dựng đứng lên, trên người mặc một bộ quân phục màu đen không có phiên hiệu, mặt mũi thì đầy nhọ than như trong bếp lò mới ra. Đây không phải ai khác mà chính là Lý Tử Hào bất hạnh. Sau khi con tàu vũ trụ thực hiện bước nhảy không gian thành công thoát khỏi vùng từ trường tiến vào khí quyển của Trái Đất thì cũng quá tải mà nổ tung. Cũng may là Lý Tử Hào kịp thời nhảy dù ra ngoài mới thoát khỏi cảnh bị tan xác. Nhưng bất hạnh của hắn vẫn chưa chấm dứt, dù vừa bung ra khi cách mặt đất hơn trăm mét thì có một đám chim nhạn xếp thành hình chữ “V” bay ngang qua đâm thủng dù của hắn. Lý Tử Hào vội mở dù dự phòng nhưng bi thúc nhận ra dù dự phòng bị kẹt không bung ra được, thế là rơi thẳng xuống đầu của Shen mới bảo toàn được mạng sống. (Đoạn này hơi hư cấu).
“Bắt hắn lại”.
Ngay lập tức Varus chạy đến khóa tay của Lý Tử Hào ngoặc ra đằng sau, áp mặt hắn xuống nền đường, còn Jasmine và Meiko nhanh chóng đỡ Shen đứng lên, chỉ có tên trộm bi thảm nhất, bị Shen đè xuống còn bị Lý Tử Hào rơi tự do dẫm xuống nên đã hạnh phúc ngất đi từ lâu.
“Thả ta ra, các người biết tấn công quân nhân của liên minh là tội gì không?”.
Lý Tử Hào cố cùng vẫy nhưng vô ích, còng tay đã khóa chặt hai tay hắn lại, thêm Varus đè phía trên làm hắn không thoát được. Còng tay này là một thiết bị kết tinh của điện tử và sinh học dùng để trấn áp người ngoài hành tinh. Nó có khả năng vô hiệu hóa hầu hết các khả năng đặc biệt của tộ