
Tác giả: Hàm Ngư
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134730
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/730 lượt.
i phạm làm chúng không thể phản kháng lại được. Varus đè lên lưng Lý Tử Hào được thể vỗ lên đầu hắn một cái.
“Không cần biết cậu có phải là quân nhân liên minh hay không nhưng tôi bắt cậu vì tội tấn công cảnh sát liên minh, cậu có quyền giữ im lặng, những gì cậu nói sẽ là bằng chứng chống lại cậu trước tòa”.
“Chết tiệt, tôi là do cục hình cảnh vũ trụ điều đến tiếp nhận nhiệm vụ tại S.P.D phân khu Trái Đất”.
Lý Tử Hào vùng vẫy không được buộc phải nói ra thân phận. Nào ngờ Meiko bĩu môi.
“Chúng tôi là cảnh sát S.P.D tại sao không nghe thông báo có người tăng cường, cậu nói cậu là người điều đến S.P.D vậy giấy chứng nhận đâu này?”.
“Đúng vậy, cậu chỉ cần lấy ra giấy chứng nhận thì mọi việc sẽ rõ ràng”.
Jasmine gật đầu đồng ý với Meiko, tuy thanh niên từ trên trời rơi xuống này thân phận không rõ ràng nhưng không hiểu sao cô cảm giác được những gì hắn nói đều là sự thật. Lý Tử Hào bỗng giật mình, lúc nhảy ra khỏi tàu vũ trụ vì quá gấp gáp nên hắn không kịp mang theo giấy chứng nhận, có lẽ giờ nó đã cháy theo tàu vũ trụ rồi. Hắn ấp ùng nói.
“Khi… khi nãy vượt qua khí quyển tàu bị nổ, giấy chứng nhận chắc cũng bị cháy rồi”.
Varus nghe vậy gõ lên đầu hắn thêm một cái.
“Vậy là thêm tội đột nhập hành tinh trái phép, dẫn đi”.
---------------------------Ta lại là phân cách--------------------------------------
Thành phố Washington D.C năm 2175 là thành phố hiện đại nhất Trái Đất, nhìn từ xa đều có thể thấy được những tòa nhà chọc trời vươn mình lên như những cây trụ chống trời huyền thoại, giữa không trung là những chiếc “xe” đang lưu thông nhộn nhịp. Thực ra những chiếc xe bay đầu tiên đã xuất hiện trên Trái Đất vào năm 2016 do công ti Terrafugia nghiên cứu và sản xuất, mẫu đầu tiên thí nghiệm gọi là TF-X bay bằng động cơ ba trăm mã lực, năng lượng nó sử dụng là pin sẽ tự động sạc khi bay, nó chỉ bay khi thời tiết tốt, ngược lại khi thời tiết xấu thì nó sẽ… “chạy bộ”. Khi đó xe bay được cho là một thứ xa xỉ và chỉ có thể đáp xuống những sân bay cố định, không phù hợp với việc phát triển đại trà. Năm 2140 liên minh chuyển giao cho Trái Đất công nghệ “Flubber” là một dạng năng lượng mới từng xuất hiện trong một bộ phim của Hoa Kỳ vào năm 1997, kể từ đó xe bay bắt đầu được phổ biến rộng rãi trên toàn cầu kéo theo kiến trúc và luật pháp cũng phải thay đổi theo nó. Như các tòa nhà trong Washington D.C đều được xây dựng theo kiến trúc hiện đại, không còn là những hình khối to lớn mà trở nên thon nhỏ lại, bên trong sử dụng công nghệ không gian bốn chiều để mở rộng thành một “không gian ảo”. Vì thế khi nhìn từ ngoài vào các tòa nhà có vẻ nhỏ hơn thế kỷ hai mươi mốt nhưng thực tế không gian của nó lại rộng hơn rất nhiều. Các tòa nhà thu nhỏ lại đồng nghĩa với việc không gian bên ngoài trở nên thông thoáng hơn, luật pháp quy định phía dưới mặt đất là làn đường dành cho người đi bộ và các loại xe điện từ, còn trên không thì dành cho các loại “xe bay”.
Nhưng trái lại với những tòa cao ốc “thon thả” của thành phố, trung tâm Washington D.C có một tòa nhà to lớn nhìn rất nổi bật, kiến trúc như do nhiều hình khối gộp lại, màu sắc của nó cũng rất kỳ lạ, phía dưới thì màu đen, ở giữa thì chủ đạo là xanh lam xen lẫn với vàng, trên cùng là màu trắng, hai bên phần trên tòa nhà màu đỏ, chóp trên cùng của tòa nhà lại như một cái đầu người. Ở giữa tòa nhà có ba chữ S.P.D màu ám kim to tướng. Đây chính là trụ sở của đội cảnh sát đặc nhiệm S.P.D. Xung quanh trụ sở đều là lực lượng cảnh sát liên bang mặc đồng phục đen, cầm súng tiểu liên canh gác. Mọi người không phận sự đều không được phép tiến vào, kể cả tổng thống liên bang cũng không ngoại lệ.
Đứng tại khu chỉ huy S.P.D là một “người” cao tầm hai mét mốt, mặc cảnh phục đen viền đỏ, ngực trái là huy hiệu S.P.D, hai bên vai có thêu hai sao vàng tức hàm trung tướng. Đây là chỉ huy của tiểu đội S.P.D phân khu Trái Đất, còn được gọi là BOSS. Sở dĩ gọi là “người” vì đây cũng không phải là người, gương mặt của BOSS trắng bệch, hai bên miệng rõ ràng có thể thấy đầu nhọn của hai khỏa răng nanh, đây chính là một Vampire. Thực ra BOSS là một quý tộc của hành tinh Vampire, tại hành tinh này mọi cư dân đều là Vampire, BOSS khi còn trẻ đã gia nhập quân đội liên minh, đến sự kiện người Titan ở Địa Cầu thì được chuyển đến làm chỉ huy của S.P.D phân khu Trái Đất, đến giờ tuổi của BOSS vẫn là một bí ẩn, nhưng bề ngoài BOSS vẫn duy trì trạng thái là một trung niên quý tộc cao quý.
“Xoẹt”.
Cửa phòng chỉ huy tự động mở ra, ba người bọn Varus uể oải nằm lăn ra bàn tròn, chỉ thiếu Shen không có mặt. Meilo cằng nhằn nói.
“BOSS à, bao giờ mới có nhiệm vụ cho chúng tôi làm đây, suốt ngày bắt trộm, bắt cướp, đến mức đám cảnh sát liên bang còn nói chúng ta giành cơm ăn của họ rồi đây này”.
“Đúng vậy BOSS, vốn S.P.D chúng ta nhiệm vụ đâu phải là làm việc này”.
Varus cũng tán đồng với Meiko. Trái Đất quá bình yên rồi, đến mức S.P.D bọn họ còn không có việc