XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

[Siêu Nhân Trở Lại] S.p.u: Bí Mật Vũ Trụ

[Siêu Nhân Trở Lại] S.p.u: Bí Mật Vũ Trụ

Tác giả: Hàm Ngư

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134731

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.

để làm đành phải đi giành nhiệm vụ với cảnh sát liên bang. Jasmine nhìn bóng lưng của BOSS bỗng cảm nhận được một thứ gì đó áp lực, cô khẽ nói.



“BOSS, ngài có việc gì sao?”.



BOSS quay người lại nhìn đám trẻ ranh khẽ lắc đầu, lại nhớ đến khi ông mới vào S.P.D cũng tràn đầy nhiệt huyết như vậy, dù sao họ cũng chỉ mới là S.P.D thực tập thôi. BOSS khẽ cười nói.



“Hôm nay sao lại uể oải như vậy, nhưng Shen đâu rồi?”



Meiko bĩu môi nói.



“Ngài còn hỏi, suốt ngày đi bắt trộm còn không mệt mỏi, còn Shen hôm nay bị thiên thạch rơi trúng đầu phải nhập viện rồi”.



“Thiên thạch, ta không nghe bên cục thiên văn báo sẽ có thiên thạch rơi xuống”.



Jasmine bật cười giải thích.



“Ngài đừng nghe Meiko nói bậy, là một người tự nhiên từ trên trời rơi xuống đè trúng Shen, cậu ta đã qua phòng y tế kiểm tra rồi, hắn còn nói hắn là một S.P.D”.



“Người từ trên trời rơi xuống? S.P.D?”.



BOSS giật mình xoay người lên mà hình chỉ huy gõ vài câu lệnh, màn hình liền hiện lên một người thanh niên da vàng, tóc màu hung hung đỏ, cái trán nhô ra bướng bỉnh, đôi mắt hơi gian nhưng lại chính khí, cái miệng hơi vểnh về bên trái như đang cười nhạo. BOSS lại hỏi.



“Có phải là người này không?”.



“Ngài biết hắn sao?”



Varus đột nhiên cảm thấy không ổn hỏi lại. BOSS không nói gì lại gõ một phím, bên phải tấm ảnh liền hiện ra hàng loạt thông tin.



Danh tính: Lý Tử Hạo



Ngày sinh: 1-12-2150



Chiều cao: 1m85



Cân nặng: 72kg



Quân hàm: Trung úy



Chức vụ: Cảnh sát thực tập đội S.P.D phân khu Trái Đất.





Nhìn ba người Varus ngơ ngác bên dưới BOSS thở dài nói.



“Hôm nay vừa mới nhận được lệnh từ Thiên Hà gửi đến sẽ tăng cường thêm cho chúng ta một S.P.D nữa, nhưng không hiểu sao cậu ta lại chưa đến báo danh, thì ra là gặp các cậu, giờ cậu ta đang ở đâu?”.



Varus giật mình rụt rè nói.



“Tôi… đưa hắn vào trại giam rồi”.



“CÁI GÌ?”



Chương 4:



Trong phòng chỉ huy lực lượng cảnh sát đặc nhiệm S.P.U lúc này đều tập trung đầy đủ mọi thành viên kể cả Lý Tử Hạo. Ngoài ra còn có một cô gái nữa tầm hai mươi bảy tuổi, tóc xoăn màu vàng nâu, trên người mặc một chiếc áo blue, còn đeo trên mắt là một cặp kính kỳ lạ, cả tròng kính và gọng đều màu xanh cả. Đây là thành viên thứ bảy của đội S.P.U phụ trách kỹ thuật. Kacy Catanzaro.



Sau khi điều tra Lý Tử Hạo cũng được đưa đến phòng chỉ huy để xác nhận thân phận, lúc này hắn đã rửa mặt, lau đi lớp nhọ than lộ ra gương mặt thanh tú nhưng hơi gian tà của mình. BOSS nhìn người thanh niên đang đứng quân tư trước mặt mình hơi thú vị hỏi.



“Lý Tử Hạo?”.



“Vâng, trưởng quan”.



Lý Tử Hào một bộ dáng không kiêu ngọa không siểm nịnh nói. BOSS khẽ cười thâm ý cầm một tờ tài liệu lên đọc.



“Lý Tử Hào, sinh ngày 1 tháng 12 năm 2150 tại Zaro tinh hà, ông bà nội ngoại đều là người Trái Đất đến năm 2148 thì di cư. Năm 2168 thi vào trường cảnh sát vũ trụ, năm 2170 được đưa sang đội S.W.A.T học tập theo nguyện vọng, năm 2175 tốt nghiệp trường cảnh sát vũ trụ với quân hàm Trung Úy, thành tích học tập thuộc loại ưu”.



Nghe đến đây Lý Tự Hào hơi ngạc nhiên lại có một chút đắc ý, hắn không ngờ S.P.U lại năm rõ tư liệu của hắn đến như vậy, nhưng trong bảy năm trong học viện quả thật thành tích của hắn lúc nào cũng đứng đầu, nếu không phải vì bài kiểm tra giải cứu con tin kia thì chắc hắn đã trở thành đội trưởng của một đội S.W.A.T. Nghĩ đến đây khóe miệng hắn lại hơi vễnh lên như tấm ảnh trong hồ sơ. Nhưng Lý Tử Hào lại không để ý rằng những người bên cạnh hắn đều không để tâm đến chuyện này chút nào, chỉ có BOSS hơi ngừng lại nhìn hắn rồi tủm tỉm đọc tiếp.



“Thành tích học tập rất tốt nhưng đạo đức lại có vấn đề. Các khóa huấn luyện thường xuyên thể hiện ra bản lĩnh cá nhân mà không để ý đến đồng đội, rất hay trả treo với huấn luyện viên, bị bắt quả tang nhiều lần rình trộm nhà tắm nữ, có nghi vấn là tâm lý bị có vấn đề theo chiều hướng biến thái…”.



“Ngừng, ngừng”.



Lý Tử Hào vội xua tay, hắn phát hiện ba vị nữ tử trong phòng đều trừng mắt nhìn hắn cả rồi, nếu BOSS còn đọc tiếp chắc chắn hắn sẽ bị tẩy chay khỏi hành tinh này mất. Thật không biết ai lại dám ghi mấy dòng đánh giá này vào hồ sơ của hắn không biết.



“Lý Tử Hào, cậu có ý kiến gì sao?”.



BOSS tủm tỉm nhìn Lý Tử Hào nói. Xem ra tiểu đội S.P.D năm nay sẽ không yên ả rồi, mà cũng đúng, có bao nhiêu người được Thiên Hà phái xuống mà không có cá tính cơ chứ, nên tốt nhất là phải đánh dập đầu.



“Có thưa trưởng quan, xin ngài đừng đọc tài liệu của tôi nữa”.



Lý Tử Hào cầu xin nói. Ranh ma như hắn làm sao không hiểu được ý của BOSS, đúng là một lão hồ ly, coi bộ cuộc sống ở đây sẽ không yên ổn cho lắm. Lý Tử Hào nhìn sang Jasmine và Meiko, coi bộ là ngó lơ luôn hắn rồi, ban đầu vậy mà Jasmine đối với hắn còn có một chút cảm giác tốt, giờ thì chỉ trơ ra cái mặt lạn