
Tác giả: Hàm Ngư
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134732
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/732 lượt.
h.
“Được rồi, vậy chào mừng cậu gia nhập S.P.U phân khu Trái Đất”.
BOSS đứng dậy cười ha ha nói lại bắt đầu giới thiệu mọi người.
“Đây là Kacy phụ trách kỹ thuật, đây là Varus – Ultimate xạ thủ, Shen – Ultimate ninja, Jasmine – Ultimate ngoại cảm, Meiko – Ultimate đấu sĩ. Còn tôi là chỉ huy, cậu có thể gọi tôi là BOSS”.
BOSS lại nhìn Lý Tử Hào nói tiếp.
“Theo sau tên mọi người đều có chữ Ultimate và khả năng của người đó, trong thư bổ nhiệm từ Thiên Hà gửi xuống đã quyết định từ nay cậu sẽ là Ultimate thứ sáu của đội Ultimate trấn áp, đảm nhiệm nhiệm vụ xạ thủ số hai”.
“Ultimate trấn áp?”.
Lý Tử Hào tỏ vẻ ngạc nhiên, BOSS gật đầu giải thích.
“Ultimate trấn áp là một vị trí đã bỏ trống khá lâu trong đội tương đương với một tiểu đội trưởng. Nó đòi hỏi người này phải có tư duy và quan sát tốt, cũng là người đầu tiên xông lên trấn áp tội phạm. Cậu tốt nghiệp từ S.W.A.T nhiệm vụ này rất hợp với cậu. Nhưng bên trong tư liệu lại nói đến trong những lần hành động cậu thường rất cá nhân nên tôi hủy bỏ tư cách chỉ huy tiểu đội của cậu chuyển cậu sang vị trí xạ thủ số hai”.
Xạ thủ số hai Lý Tử Hào cũng có biết. Trong lực lượng cảnh sát vụ trang, cảnh sát bắn tỉa thường đi theo một cặp. Người thứ nhất đảm nhiệm xạ kích là xạ thủ thứ nhất, người còn lại đảm nhiệm quan sát hiện trường và tội phạm, đưa ra đánh giá báo cáo về sở chỉ huy gọi là xạ thủ số hai. Nếu như tình huống bắt buộc, xạ thủ số hai sẽ trở thành một xạ thủ hỗ trợ hoặc thay thế cho xạ thủ thứ nhất.
“Đã rõ thưa trưởng quan”.
Lý Tử Hào dõng dạc nói, đã là lệnh bổ nhiệm thì hắn cũng không có quyền thay đổi điều gì. BOSS gật đầu, Kacy mang đến đặt lên bàn một bộ quần áo và một chiếc điện thoại góc cạnh nói.
“Đây là cảnh phục và điện thoại của cậu, hai vật này rất quan trọng, không được để mất, đặc biệt là điện thoại này, đây chính là chìa khóa để các cậu biến hình. Chức năng của nó cậu có thể từ từ tìm hiểu”.
Bộ cảnh phục của Lý Tử Hào cũng giống như bọn người Varus, đều là màu đen chủ đạo, nhưng hai bên vai và hông có các đường viền là màu trắng, thắt lưng lại có một cái lỗ nhỏ trước bụng vừa vặn để đặt điện thoại vào, ngoài ra còn có một khẩu súng ngắn laze tiêu chuẩn. Điện thoại cầm khá vừa tay, chủ đạo là màu đen, hai bên rằn ri màu trắng, lại có thêm huy hiệu S.P.U ở giữa.
“Tốt rồi, tất cả giải tán”.
“Rõ”.
---------------------------------Phân cách, lại là phân cách-------------------
Nhà của S.P.U cũng chính là căn cứ này, tuy nhiên đa số thời gian mọi người đều không ở đây mà phải ra ngoài tuần tra. Bên dưới tầng ngầm của căn cứ là ga ra, nhưng nó lại phi thường to lớn, theo như thiết kế thì nó nằm sâu một trăm mét so với mặt đất, ga ra cao đến hơn sáu mươi mét, bên trong lại chứa những chiếc xe to lớn kỳ lạ. Những chiếc xe này đánh số từ một đến năm, mang màu sắc lần lượt là trắng, lam, lục, vàng và hồng. Kiểu cách của nó cũng khác nhau, màu trắng thì như xe cảnh sát bình thường, màu lam thì lại như một chiếc máy bay trực thăng hai động cơ của thủy quân lục chiến bang Hoa Kỳ cũ, màu lục có hình dáng như một chiếc xe chở tù nhân, màu vàng là xe hỗ trợ và màu hồng giống xe cứu thương. Có lẽ nhiệm vụ của mỗi xe ở đây cũng khác biệt.
“Ngạc nhiên lắm sao?”.
Meiko nhí nhảnh làm quen với Lý Tử Hào nhanh nhất liền hỏi hắn. Lý Tử Hào ngơ ngác gật đầu, quả thật năm cổ máy khổng lồ này làm hắn bị choáng váng. Meiko tự hào nói.
“Đây chính là năm cỗ máy Transformer năm xưa được lực lượng S.P.U sử dụng để trấn áp người Titan, nghe nói khi hoàn chỉnh lắp ráp có thể cao bằng với người Titan”.
Rồi bỗng nhiên Meiko lại buồn rầu nói tiếp.
“Nhưng cũng đã rất lâu không sử dụng rồi, không biết chúng ta có được lái nó không nữa, luật pháp đã quy định nếu không phải trường hợp khẩn cấp thì không được dùng đến Transfomer”.
Lý Tử Hào gật đầu, hắn cũng sơ bộ biết rõ Trái Đất rất yên bình, đã từ rất lâu người ngoài hành tinh ở Trái Đất không có gây rối, nền hòa bình ở đây được đảm bảo rất tốt, chính vì thế mà dân cư mới chỉ hơn một trăm năm đã tăng lên gấp đôi.
“Tốt rồi, từ giờ cậu và Varus là một đội, đi cùng một xe”.
Rất nhanh Meiko khôi phục lại tâm tình chỉ về chiếc xe cảnh sát sơn hai màu trắng đen nói. Đây là một chiếc xe động cơ điện dùng để tuần tra đường bộ. Trong nó không khác gì mấy so với những xe của thế kỷ hai mốt, nhưng thực ra đã được thay đổi khá nhiều. Thậm chí trên xe còn có cả hệ thống điều khiển tự động, trang bị hỏa lực tầm xa. Đây là loại xe đặc chủng chỉ có S.P.U mới được sử dụng.
“Này mặt lạnh, cậu lái xe sao? Từ nay chúng ta là đồng đội rồi.”.
Lý Tử Hào gõ vào cửa kính xe, hắn thấy “mặt lạnh” rất thích hợp với Varus, lúc nào cũng chưng cái mặt như người ta thiếu tiền hắn không bằng. Varus hừ lạnh nói.
“Tôi không phải là mặt lạnh, từ nay phải gọi tôi là trưởng quan, tôi là Varus thượng úy, nên nhớ cậu chỉ