XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma

Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma

Tác giả: Thirsty Blood

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134805

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/805 lượt.

kêu mà)

Lớp Toán trước nào....

Máy quay sẵn sàng. Start!

- Hôm nay có giáo viên chủ nhiệm mới đó! -Bảo nói.

- Xùy! Giáo viên nào cũng vậy thôi! Sẽ ra khỏi đây sau mấy ngày! -Long Anh lắc đầu.

Từ ngoài cửa một cô gái bước vào. Cô mặc quần Jean, áo trắng. Đúng chất teen. Lớp Toán ngoảnh ra nhìn một lát rồi quay vô bàn bạc tiếp.

- Đó là học sinh mới à? -Huyền Anh hỏi

- Chịu! Long Anh nhún vai.

15' trôi qua...

- Vị giáo viên gì mà vô trách nhiệm vậy! Hơn 15' rồi còn chưa đến! -Đình Phong đập bàn cái rầm.

Lúc này cô bạn mới đến từ bên dưới lớp đi lên bục giảng. Cô đặt cặp lên nở một nụ cười thật tươi:

- Chào các em! Cô là Thanh Ngân! Rất cảm ơn màn chào đón các em đã kì công chuẩn bị!

ẦM! GIÁO VIÊN MỚI! OH MY GOD!

12 con người siêu Việt của lớp Toán đang tối sầm mặt mày. Quá ngoạn mục! Lừa nguyên 12 cái đầu thông minh này. 1-0 ngay từ đầu tiên. Thanh Ngân thắng.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Máy quay qua lớp lớp Lý nào. Chuẩn bị xong! Okay! Action!

Lớp Lý đang xôn xao ở tiết 2. Họ "lại" có giáo viên chủ nhiệm mới.

Ở bàn cuối cùng có một cô gái mới đến từ tiết 1, đã ngồi đó suốt 45'. Quần Jean, áo bò. Rất phong cách, đậm chất dân chơi.

- Hey! Học sinh mới hả? -Thùy Chi vỗ vai cô gái đó hỏi.

Cô gái đó chỉ ậm ừ gật đầu.

- Phong cách của bạn đẹp đó! Nhưng mà...-Mạnh Đức lấp lửng rồi lại quay ra bàn về vị giáo viên mới.

30' trôi qua vẫn không thấy sự hiện diện của giáo viên.

- Giáo viên quái gì chứ? -Lâm đứng dậy gắt.

Im lặng một hồi sau....Hồng Quang mới bắt đầu lắp bắp:

- Này....đừng...đừng nói...là...là..! -Cậu chỉ tay về phía cô gái được coi là học sinh mới.

Cô gái đó mỉm cười:

- Woa! Quả không hổ danh lớp Lý! Rất xuất sắc! Cô là Thanh Nhi! Giáo viên mới!

ĐOÀNG! LỚP LÝ ĐÃ CHẾT SỮNG! NGOẠN MỤC QUÁ MỨC! TRÊN MỨC CHO PHÉP RỒI! 1-0! THANH NHI THẮNG..

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Đổi tiết giữa tiết 2 và tiết 3 (15')

Cả 2 lớp Toán và Lý hôm nay lại có hưng thú ra lan can đứng ngắm cảnh (-_-) .Một hứng thú mới.

Lớp Lý nhìn sang lớp Toán rồi lại nhìn về lớp mình. Lớp Toán nhìn Lớp Lý rồi lại nhìn lớp mình. Thở dài....

Mạnh Đức nói:

- Lớp cậu có giáo viên mới? -Đang quan tâm ấy mà

- Đừng nhắc nữa! -Đình Phong cắt ngang rồi thở dài.

Mạnh Đức và Hồng Quang nhìn hành động của Cát Linh, Đình Phong,Long Anh và Huyền Anh rồi lại nhìn Thùy Chi và Thiên Thanh.

- Có phải...giáo viên đó rất teen? -Ngọc(lớp Lý) lên tiếng hỏi.

Gật đầu.

- Các cậu nhầm là học sinh mới? -Lâm hỏi

Gật đầu...

- TRỜI ƠI! -Lớp Lý la lên

- Lớp cậu cũng...? - Đình Phong hỏi

Lớp Lý gật đầu. Hóa ra 2 lớp cùng tâm trạng. Đều bị lừa. Đắng ngắt rồi.

- Họ khó chơi đấy! Thi xong học kì chúng tôi muốn hợp tác với lớp cậu! -Thiên Thanh đề nghị

Đình Phong không nói gì chỉ gật đầu....

Ngày mai đã là thi học kì rồi. Bây giờ lại gánh cái tai họa này....

==============

- Thầy Bình! Chúng tôi biết cách để 2 lớp đó phải ra khỏi trường rồi! -Một giáo viên lên tiếng.

Thầy Bình ngạc nhiên. Có cách ư? Đừng nói là...

- Có phải cô muốn nói là nếu kì thi học kì I này tụi nó rớt thì sẽ phải ra khỏi trường? -Thanh Nhi hỏi.

Vị giáo viên đó gật đầu.

- 2 cái lớp đó sẽ là 2 lớp đứng đầu bảng của 2 đợt thi học kì I này! -Thanh Ngân nói bằng giọng chắc nịch.

Thầy cô giáo và thầy Bình đều hoảng hồn. Thanh Ngân và Thanh Nhi không phải họ không biết....2 cô gái này có khả năng phán đoán rất chính xác.... nhưng mà:

- Không thể! 1 tuần có 30 tiết thì tụi nó bỏ đến 29 tiết. Làm sao đủ kiến thức để thi? -Một giáo viên phản đối.

- Chị tôi nói đúng đấy! Không tin thì cứ đợi thi xong sẽ rõ! -Thanh Nhi đáp lại...

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Ngày đầu thi học kì(đợt I)

Lớp nào cũng lăm lăm quyển sách trên tay để ôn lại kiến thức chỉ trừ...

- Oáp! Buồn ngủ quá! Tối qua cầy Fifa đến nửa đêm! -Thắng vươn vai

- Hờ! Fifa! Tối qua tôi cày Anime đến đêm này! -Lâm đáp lại.

-_- vâng! Không phải lớp nào khác! Đó chính là lớp Toán và lớp Lý. Họ thức cả đêm để cày....Anime và game online -_- .....

Đã đến giờ thi,

Văn bao giờ cũng được thi đầu tiên. Thầy Bình cho đề ác thật. Cả cái đề dài 2 dòng nhưng lại là đề mở rộng. Vậy mà:

- Em thưa thầy xong bài rồi thì nộp ạ? -Bảo giơ tay hỏi. Giáo viên coi thi gật đầu. Đừng nói là....? Toát mồ hôi.

- Vậy em nộp bài!- Bảo và các thành viên lớp Toán ở phòng 5 mang bài lên nộp. Hồng Quang cũng nộp ngay sau 1'.

Tất cả học sinh lớp Toán và lớp Lý đi ra từ các phòng và tụ tập ở một gốc cây cho đỡ lạnh(-_- bó tay)

Đình Phong mỉm cười:

- Cái cô Thanh Ngân đó bỏ qua đi! Chúng ta xong 2 ngày học kì rồi tính!

Cả lớp Toán gật đầu.

Lớp Lý thì....Mạnh Đức đã dặn phải quên rồi nên ....đã đi ăn.

==================

Ngày thi thứ 2(đợt 2)

Cũng tương tự như ngày 1. Nhưng lần này là 15' chứ không phải 20' như hôm qua.

Ừm...M