
Tác giả: Thirsty Blood
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134803
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/803 lượt.
ghế gãy làm đôi kéo theo chiếc bàn uống nước rạn nứt. Thầy đứng lên. Bỗng dưng, thầy thấy ngứa toàn thân. Ngứa kì lạ. Phòng thầy có muỗi ư? Không thể nào.
Một tờ giấy nhỏ thu hút sự cú ý của thầy:
"Sốt đã thuốc. Cảm cúm đã có tiffi. Ngứa...đã có phòng khám. Hãy đến với phòng khám gia đình.
Lớp Toán & lớp Lý hân hạnh tài trợ chương trình này"
Hình thức quảng cáo mới ư? Thầy đã biết ai làm rồi...Chắc chắn là tụi lớp Toán với lớp Lý. Nhưng vì ngứa nên thầy đã rút về nhà 😂😂
......
Và cuối giờ vẫn đi ăn bao ngày khác rồi lại nhận cái tin sét đánh ấy.
KẾ HOẠCH IV: THẤT BẠI!
===================
NGÀY 5: CĂN PHÒNG MA QUỶ.
" -Be bé thôi! Mồm gì mà quang quác thế! -Long Anh bịt miệng Hồng Quang.
....
- Lâm à! Cậu có não không? Chỗ đó là để cái đầu này! Con ma bên kia! -Bảo gắt Lâm
Nhịn nào! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn(quân tử thù dai thấy sợ 😒😒)
Nhịn! Nhịn! Nhị! Tiếng lòng của 24 con người nào đó....
....
- Rút lui thôi! Nhẹ nhàng nào! -Đình Phong thì thầm!
- Okay! Cái đèm cũng xong rồi! Dầu ăn cũng có luôn! -Mạnh Đức nói
Rút trong im lặng"
....
Lớp Toán và lớp Lý đã tạo nên một lịch sử mà khiến cả cái học viện Dragon sửng sốt. Lớp Lý và lớp Toán không cãi nhau. Oh my God! Trời đã sập hay ông trời cũng sốc!
Tất nhiên mấy cái đó đã đến tai lớp Toán và lớp Lý. NHỊN! Xong lần này, ta sẽ trả lại tất cả...
...
Ờm. Nói về thầy giám thị nào. Vừa đến phòng giám thị thầy đã bị té vì trước phòng có cái gì đó rất trơn(dầu ăn đó 😂😂). Thầy lồm cồm bò dậy bậy điện lên. Không phải ánh đèn quang 220W hay 200W như mọi ngày mà là ánh đèn xanh,đỏ,tím,vàng. Có ai đó đã thay hệ thống đèn(trộm đó 😆😆). Trước mắt thầy hiện lên một hệ thống âm thanh tuyệt vời với những hình ảnh lung linh: đầu người chết, con ma,bộ xương, tim gan phèo phổi tứ tung.
- AAAAAAAAA! -Thầy giám thị la toáng lên.
Tiếng la đã đến tai lớp Toán và Lý. Các thầy cô đều nghe thấy nhưng không dám ra vì...bận dậy(căn bản là lo dính vô trò đùa của tụi kia). Bác bảo vệ cũng bận. Thầy Bình-hiệu trưởng lắc đầu ảo não. Khổ thân thầy giám thị! Dính ai không dính, dính đúng 2 lớp đó....
Lại nói về thầy giám thị. Sau khi kết thúc tiếng la, thầy trấn tĩnh lại, suy nghĩ xem ai làm. Thầy chắc chắn rằng không thể là lớp Toán hay lớp Lý được vì để chuẩn bị cái này thì ít nhất phải đến đây từ rất sớm, khoảng 1:00 sáng. Lại có tờ giấy cắt đứt suy nghĩ của thầy:
"Con ma hay cái đầu đẹp không thầy? Cả đe của tụi em đó! Bọn em xin tặng thầy. Nơi này mà làm nhà ma sẽ rất được giá.
Kí tên: Toán & Lý"
Vậy là đã biết ai là thủ phạm nhưng không thể bắt bọn chúng được vì đây chỉ là tờ giấy đánh máy...ai cũng có thể đánh được....
Phòng làm việc thế này thì làm việc sao. Thôi! Đi về làm một việc mà thầy cần! Thầy bắt đầu hãi bọn này rồi....
=============
Như những lần trước, hiện giờ tất cả 24 siêu quậy đang ở nhà hàng. Không cãi nhau. Im lặng. Nín thở nghe Đình Phong thông báo.
Cơ mặt của Đình Phong dãn ra, cậu nở một nụ cười thật tươi:
- Chúng ta thắng rồi!
Ngạc nhiên...vui sướng và....
- YEEEEE! THẮNG RỒI!
Tất cả reo ầm lên khiến cả nhà hàng tưởng....đây là lũ trốn trại...
Lớp Lý và Toán lại tách nhau ra sau màn reo hò. Đình Phong và Mạnh Đức nhìn nhau đầy thách thức:
- Mọi chuyện đã xong! Hãy tận hưởng nốt tháng ngày thanh bình đi! -Mạnh Đức nói
- Ồ! Mấy ngày qua tụi tôi đã phải nhịn! Hôm sau chúng tôi sẽ trả lại tất! -Đình Phong cũng đáp...
...
Vậy là oan gia lại thành oan gia như lúc đầu
[Sắp có bóng ma nữa rồi'>
Một tháng nữa thấm thoắt trôi qua
Cái học viện Dragon đã được thay cửa phòng Hóa,Tin 3 lần. Số lượng giáo viên xin nghỉ là 4. Số máy tính thay mới là 6. Số bàn ghế, bóng đèn đổi mới lên tới mấy chục. Và....phòng giám thị được thay mới toàn bộ(😂😂)
Thầy Bình lắc đầu ngán ngẩm. Quá sức tưởng tượng của thầy rồi. Thầy nhấc điện thoại gọi:
- Gọi ngay Thanh Nhi và Thanh Ngân đến đây!
10' sau, từ cổng trường có 2 cô gái bước vào. Họ rất giống nhau(à cặp song sinh ạ😂😂)
- Anh hai! -Một trong hai cô gái cất giọng trong trẻo.
Thầy hiệu trưởng gật đầu. Đây chính là đòn A của thầy...
- Hai em mỗi đứa một lớp như anh đã bảo!
- Dạ! -Hai cô gái đồng thanh....
===================
Lớp Toán và lớp Lý đang nhìn nhau.
À, lí do cãi nhau hôm nay là: truyện Kiều của Nguyễn Du(😂😂 trẻ con).
- Thúy Kiều là chị!
- Nhưng cô gái nhân vật chính là Thúy Vân.
Cát Linh và Thiên Thanh cứ thể cãi nhau.
- Là:"Buồn trông nội cổ rầu rầu"
- Là:"Buồn trông cửa bể chiều hôm"
Huyền Anh và Thùy Chi lườm nhau...
Và kéo sau đó là nguyên những câu của đoạn trích Kiều Lầu Hương Bích(😂😂 không thuộc)
Và cứ lúc gay gấn nhất thế nào cái tiếng trống vào lớp sẽ vang lên. Đúng vậy!
Tùng....Tùng...Tùng...
3 hồi trống vang lên ai về lớp đấy....(đã