
Tác giả: Overlord
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134149
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/149 lượt.
a"
Jack vùng vẫy , vươn hai bàn tay lên tóm lấy cái cổ thon của cô ta cố sức bóp ngẹt nó . Bóp cổ cô ta bằng hết sức bình sinh , cho tới khi tiếng kêu vì khoái lạc của cô ta biến mất và hơi thở cô ta dừng hẳn . Sau đó , Jack đã tạo chứng cứ ngoại phạm một cách hoàn hảo để che dấu tội ác của mình . Nhưng thứ trừng phạt cậu ta không phải là pháp luật hay lương tâm , mà chính là kẻ đang cư ngụ trong cô ta- ý thức của tử thần .
Tử thần ngồi dậy , ôm lấy cổ Jack từ phía sau , nhẹ nhàng thì thầm :
- Nếu anh chết bây giờ , linh hồn của anh sẽ không phải là của em , nó sẽ bị những kẻ phản bội dơ bẩn nuốt trọn . Vì vậy em cần anh giúp em giết những kẻ phản bội đã xâu xé thể xác và linh hồn em . Để em có thể thoát khỏi sự liên kết với linh hồn trần tục này và trở lại làm tử thần ! Rồi sau đó , anh có thể chết , để linh hồn của mình bị chính em nuốt trọn . Ôi thật không thể chờ đợi lâu hơn được nữa ! Cái cảm giác thỏa mãn được những tình yêu , dục vọng và thù hận của bạn gái anh đang ăn sâu vào em và dày vò em suốt thời gian qua . Anh phải giết chúng ! Giết chúng ! Giết chúng !
Jack hất tay tử thần ra , mở cái rèm cửa cũ kĩ bốc mùi mốc khủng khiếp , làm phòng ngủ tràn ngập ánh sáng . Mọi thứ vật dụng trong căn phòng giờ thật rõ ràng , chúng đều mục nát hoen gỉ tồi tàn . Giống như chính chủ nhân của chúng vậy .
- Có thật là cô sẽ để tôi chết !
Tử thần lúc này đang ở trong một góc tối nhất của căn phòng , cô ta nở nụ cười vô cùng mãn nguyện :
- Một cái chết hoàn toàn và thanh thản !