
Tác giả: Kai
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 134197
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/197 lượt.
n nhìn xuống
đôi giày mới của Karen và như nảy lên trong đầu một sáng kiến nào đó , anh vỗ
vai Karen và nói rằng :
-
Thấy
! Mình thấy rồi ! Mình đã thấy toàn bộ chân tướng của sự việc cũng như cách thức
mà hung thủ đã thực hiện qua hai vụ án vừa rồi , cám ơn cậu nhiều Karen !
Nói xong ,
anh bèn quay đi và chạy về phía phòng giám thị để làm cái gì đó , mặc cho cô
nàng Karen đang ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh ta . Thon vừa tìm
vừa nói :
-
Nếu
thật sự suy luận của mình là đúng thì hung thủ chưa thể có thời gian để xóa nó
! Chắc chắn nó vẫn nằm đâu đó quanh đây !
Thon tìm một
hồi thì cậu mỉm cười khi phát hiện ra một đôi giày thể thao , cậu mỉm cười và
nói :
-
Vậy
là mọi chuyện đã sáng tỏ ! Mình dầu chưa biết hung thủ là ai nhưng sẽ có cách
cho hắn phơi bày mọi chuyện .
Thon gọi điện
cho thanh tra Fuller và nói với ông một số thứ , bảo thanh tra Fuller sắp xếp
cho người bí mật canh gác ngôi trường vào đêm nay , đêm mà cậu cho là hung thủ
sẽ xuất hiện. Và vào đêm hôm đó, lời nguyền đã được giải trừ …
-
Hết phần 2 -
…Kai…