
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 134700
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/700 lượt.
òn rất vui tính.Lạc quan,yêu đời.”-Trần Kiều Ngân trả lời.
“Vậy bình thường cô có nghe nạn nhân kể với cô có người làm phiền cô ấy hay là cô ấy có xích mích với ai không”-Lana hỏi
“Không có,bạn ấy rất tốt tính hầu như tôi chưa từng nhìn thấy Hoa Hoa nói nặng lời với người nào.”-Lầm Kiều Ngân lắc đầu.
“Thật sự không có?”-Jack hỏi.
Lầm Kiều Ngân suy nghĩ một chút: “A đúng rồi,có 1 hôm chúng tôi đi mua đồ,Hoa Hoa bị 1 đứa bé trai khoảng 4-5 tuổi đá trái banh trúng đầu bạn ấy khiến bạn ấy rất đau nên bạn ấy đã mắng nó 1 trận.”
*************************************
Phòng 2-Tổ trọng án.
“Anh Tuấn Hùng,anh và nạn nhân Lưu San San có quan hệ gì?”-Kim Long hỏi
“Tôi là anh hai của nó.”-Tuấn Hùng trả lời
“Thường ngày anh có thấy em gái có xích mích với ai không?”-LiLy hỏi
“Đối với người lớn em ấy rất tốt bụng lễ phép nhưng em ấy cực kì không thích trẻ con,trước hôm xảy ra truyện hình như em ấy có mắng một đứa bé.”-Tuấn Hùng nói.
‘Đứa bé ấy như thế nào?”-Kim Long hỏi
“tôi không để ý lắm…”
***************************************
Phòng họp tổ trọng án.
“Hazz,đã có 2 nạn nhân bỏ mạng rồi.”-Jack thở dài
“Sư phụ,2 vụ án này là do 1 hung thủ gây ra phải không?”-Chelly hỏi
Triệu Vân gật đầu không nói gì.
“Có thể nói đây là 1 vụ cuồng sát không?”-Lana hỏi
Triệu Vân lắc đầu: “sự khác biệt giữa giết người hàng loạt và cuồng sát chính là giai đoạn lắng dịu tâm lý giữa các vụ giết người. Ngoài điểm đó, hai trường hợp khá giống nhau. Tuy nhiên, giai đoạn lắng dịu tâm lý trong trường hợp giết người hàng loạt là rất quan trọng bởi vì nó kết nối với những động cơ giết người rất khác biệt so với động cơ của những vụ cuồng sát.
Những vụ cuồng sát thường được châm ngòi bằng những cuộc khủng hoảng tâm lý và thường có liên quan đến nạn nhân là người thân hay người quen của kẻ thực hiện cuồng sát. Trong khi đó, những tên giết người hàng loạt thường vô cảm, bị thúc đẩy bởi những ảo tưởng sâu xa và dai dẳng trong tâm trí chúng, và vì thế nạn nhân là những người chúng không quen biết.”
“Trong thời gian giữa 2 vụ án là 2 tuần,đây là thời gian để hắn lắng dịu tâm lý?”-Chelly hỏi
Triệu Vân gật đầu: “thời gian để hung thủ lắng dịu tâm lý sẽ ngày càng rút ngắn,nói cách khác,vụ án thứ 3 chỉ còn cách 1 tuần.”
“Trong khẩu cung người thân của nạn nhân điều có một điểm chung là khoảng chiều hôm trước ngày xảy ra vụ án,2 nạn nhân điều có mắng một đứa bé khoảng 4-5 tuổi.Liệu đây có liên quan đến vụ án.”-Kim Long hỏi.
“Hung thủ lấy máu nạn nhân về làm gì?”-Jack hỏi.
“Có thể là dùng để làm bằng chứng cho ‘thành tích’ của hắn,những tên giết người hàng loạt thường có tâm lý hãnh diện với những gì mình làm,cho nên hắn sẽ thông qua báo đài để theo dõi tin tức vụ án.”-Triệu Vân nói.
“Họ có nói lúc gặp đứa bé đó ở đâu không?”-Lily hỏi.
“họ nói hình như ở thôn Giang Triều,nhưng còn địa điểm thì không giống nhau.Lâm Kiều Ngân có nói đứa bé trông có vẻ bề ngoài mập mạp trắng trẻo,trên mặt lại có một vết sẹo khá lớn.”-Jack nói
*******************************
~ring….ring~ ‘mình hiện đang ở nhà hàng ở địa chỉ Xx mau đến đây,mình cho cậu gặp một người’- tin nhắn của Hàn Mịch gửi tới cho Triệu Vân,vừa đọc xong Triệu Vân đã lên xe,chuẩn bị khởi động thì…
~Cộc,Cộc ~- tiếng gõ cửa xe vang lên,vi xe là kính màu nên Triệu Vân cũng không nhìn rõ được là ai,cô xuống xe,lửa giận bừng lên tới não.Có trời mới biết,thứ mà cô đặc biệt yêu thích chính là xe,đụng tới cô thì không sao nhưng dám làm cho ‘bé cưng’ của cô trầy một chút là cô sẽ liều mạng.
“Làm gì mà gõ mạnh tay thế hả?Có biết là chiếc xe này là sản xuất số lượng có hạn hay không?trên thế giới chỉ có duy nhất 2 chiếc,anh mà làm nó trầy dù chỉ một chút tôi sẽ liều mạng với anh.”-Triệu Vân nhắm mắt nhắm mũi mà mắng.
Kim Long đang tựa lưng vào xe khoanh tay dùng đôi mắt đầy ý cười nhìn cô mắng.Anh thật không ngờ,Triệu Vân trong tâm trí anh là một người bình thản như nước lại có ngày tức giận mắng người mà không để ý đến hình tượng giáo sứ của mình như vậy.mà lí do cô nổi giận lại là …. Anh gõ cửa xe cô.Chưa bao giờ anh bị người khác mắng mà chỉ muốn phá lên cười 1 trận như bây giờ.
Mắng xong rồi,Triệu Vân bắt đầu khát nước…chưa bao giờ cô dùng giọng điệu ‘chợ cá’ này nói chuyện với người khác như vậy.những người trong gia tộc cô điều biết những điều cấm kị của cô,cái gì nên làm và cái gì không nên làm nên họ điều luôn kiêng nể nó nhưng ….. Hazz,Triệu Vân cô dám thề với trời cao rằng,đây là lần đầu tiên cô nổi giận và mắng người như vậy.
“có chuyện gì?”-hít một hơi sâu sau đó nhìn qua chiếc xe thấy nó không có ‘bị thương’ thì cô mới khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh mà mặt lạnh thường ngày