Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường học của các huyền thoại

Trường học của các huyền thoại

Tác giả: Popura Azumi

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134306

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.

Trần Nguyễn Linh Nhi(nó) - Kelly

-Ngoại hình:Cao 1m79,đôi mắt có màu xám tím tự nhiên,mái tóc màu bạc tím tự nhiên do di truyền từ mẹ.

-IQ:300/300

-Năng lực:Không khí,gió

-Tuyệt chiêu:Gió xoáy cực đại



Bùi Hoàng Như Ngọc(cô) - Meily

-Ngoại hình:Cao 1m72,đôi mắt hồng tự nhiên,mái tóc nâu tự nhiên

-IQ:291/300

-Năng lực:Lửa

-Tuyệt chiêu:Hỏa gầm



Nguyễn Hoàng Bảo Nam(hắn) - Andy

-Ngoại hình:Cao 1m90,đôi mắt nâu tự nhiên,mái tóc màu tím đậm do di truyền từ mẹ.

-IQ:300/300

-Năng lực:Nước

-Tuyệt chiêu:Sóng thần cực đại



Lê Nguyễn Minh Lâm(anh) - Peter

-Ngoại hình:Cao 1m87,đôi mắt nâu hút hồn người,mái tóc xanh rêu tự nhiên.

-IQ:297/300

-Năng lực:Tuyết

-Tuyệt chiêu:Mùa đông vĩnh hằng

_____________________________________________________________

End giới thiệu

Truyện khoa học viễn tưởng có vẻ hơi lạ và trẻ con.



Bây giờ là tháng 6 ở Việt Nam,tức là mùa hè.Vậy mà trong trường StarRoyal thì lạnh thấu xương,ừ thì tất cả là do anh - Lê Nguyễn Bảo Minh và cô - Bùi Hoàng Như Ngọc cả.Hôm nay cô lại giở chứng muốn xem tuyết làm anh phải tạo tuyết khiến cho thời tiết trong trường lạnh thấu xương,thế mà cô vẫn thấy ảo.Đương nhiên rồi,làm gì có gió.Còn nếu hỏi vì sao thì:nó không tham gia lấy đâu ra gió?



Bất chợt,có 2 tờ giấy tới tay 2 người với nội dung muốn 2 người cùng với nó và hắn sẽ là những người thừa kế,khám phá và bảo vệ tiếp theo của trường này.Khi 2 người đọc xong thì nó và hắn đã tới trước mặt họ với khuôn mặt hớt hải,nó nói:

-Các cậu cũng nhận được bức thư đó sao?

-Ừ.-Cô và anh đồng thanh

-Vậy thì chắc chắn....chuyện này....là thật.-Hắn thở dốc

-Vậy thì chúng ta là người tiếp theo sao?-Nó hỏi

-Kelly,cậu biết gì về việc này?-Hắn hỏi nó với ánh mắt cầu khẩn

-Theo tớ tới thư viện đi.-Nó nói

-Ừ.-Ba người kia trả lời

* tại thư viện *

-Andy,ra đây.-Nó gọi hắn ra khu sách lịch sử

-Có gì không?-Hắn (lại) hỏi

-Lấy hộ tớ cuốn StarRoyal History.-Nó yêu cầu

Nghe xong,hắn với tay lấy cuốn sách đó cho nó.Cuốn StarRoyal là một cuốn sách cũ ở thư viện nhưng nó lại khá cứng cáp và trông như mới.Nó mở trang đầu tiên và bắt đầu đọc:

-Lịch sử trường StarRoyal,chương I:Những người sáng lập.Trường StarRoyal do Trương Kiều Anh,Trần Bảo Lâm và Vũ Kiều Vy sáng lập vào năm 1921.2 trong số họ là những đứa con lai giữa vampire và người,riêng Trương Kiều Anh thì là Vampire thuần chủng.Ngoài việc hút máu họ còn có những năng lực đặc biệt như lửa,băng và gió.Do vậy,họ quyết định thành lập StarRoyal để chiêu mộ và đào tạo những con người đặc biệt giống họ thành người có ích.Trong trường,họ cũng có xây 3 căn cứ riếng biệt,của Trương Kiều Anh là một pháo đài dưới lòng đất,của Trần Bảo Lâm là thư viện trường và của Vũ Kiều Vy là tháp thiên văn của trường.Tuy nhiên,Trương Kiêu Anh đã bị chính phủ bắt do tội phản quốc vào 4 năm sau đó,tức năm 1925.Cho đến nay,các tài liệu về 3 người này chỉ có vậy.Và còn một điều nữa,trường sẽ bị phá hủy vào năm 2030

-.....-Một sự im lặng ghê người

-Ai có ý kiến gì không?-Nó ngẩng đầu lên hỏi

-Tài liệu có nói là trường sẽ bị phá hủy vào năm 2030 tức là 15 năm sau.Vậy còn nguyên nhân?-Hắn nói

-Sau này sẽ biết thôi.-Anh vỗ vai hắn

-Đọc tiếp đi.-Cô háo hức

-Chương 2:Những người bảo hộ.Từ năm 1925 cho đến nay trường StarRoyal đã có nhiều thế hệ bảo hộ.Cụ thể như sau:

Thế hệ thứ 1:Trần Nguyễn Phương Vy(1925 - 1935)

Thế hệ thứ 2:Nguyễn Ngọc Vy Anh,Nguyễn Ngọc Vy Nga(1935 -1955)

Thế hệ thứ 3:Nguyễn Trần Thiên Vy(1955 - 1960)

Thế hệ thứ 4:Trần Hoàng Vân Linh(1960 - 1980)

Thế hệ thứ 5:Hoàng Nguyễn Bảo Nguyên(1980 - 1998)

Thế hệ thứ 6:Hoàng Ngọc Vân Anh(1998 - 2002)

Thế hệ thứ 7:Hoàng Nguyễn Phương Anh(2002 - 2015 (tức năm nay) )

Thế hệ thứ 8:Trần Nguyễn Linh Nhi,Bùi Hoàng Như Ngọc,Nguyễn Hoàng Bảo Nam,Lê Nguyễn Minh Lâm(2015 đến sau này)-Nó đọc tiếp

-Có thể trường sẽ bị phá hủy khi chúng ta là người bảo hộ.-Hắn vuốt cằm

-Không.Đúng hơn là khi chúng ta và thế hệ thứ 9 làm.-Nó nói tiếp-Có chút tài liệu ở cuốn StarRoyal Guardian đấy.

-Nếu vậy thì nguyên nhân đâu?-Bảo Lâm thắc mắc

-Tớ không biết.Nhưng trong sách có nói là sắp tới có một học viên mới có thể triệu hồi quái vật huyền thoại đấy.-Nó nói

-Nguy to rồi.-Hắn nhíu mày-Ngày mai có học viên mới.

_________________________________________________________________

Chương 1 end