
Tác giả: Kiều uno
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1341269
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1269 lượt.
p>
_ Sến wa- nó than
_ Ừ- đồng thanh
_ Chúng ta chụp hình đi- han
_ ok
Đang chuẩn bị chụp thì
_ Mấy tụi bay dám xử tụi nó làm điều bậy sao mún gì hả??- kai nổi khùng
_ Ha!! Ha!! Chẳng wa tụi này mún zui xí mấy- sun
_ Chúc mừng anh hai- nó zui mừng
_ Cảm ơn em gái cưng- kai vỗ đầu nó
_ Chào mừng chị dâu- nó quay sang stella
_ Dạ chị đây ko dám- stella zui cúi chào
_ Chúc mừng mày- tụi hắn đồng thanh vỗ vai kai
_ Stella mày hạnh phúc chứ- yuny và mack hỏi chọc
_ Tất nhiên- stella quay sang kai, kai thấy vậy khoác vai stella
_ Tới giờ ăn rui- nó
_ Hả???- cả bọn ko hiểu
_ Chào mấy anh chị- zin từ đâu xuất hiện cùng kin và ken. Mỗi đứa ôm ba cái bao to chứa thức ăn.
_ Tụi em mua chi nhiều zay- han hỏi
_ Dạ tụi em chỉ nghe theo lời mấy chị mua thui- ken
_ Sao mấy đưa lại mua nhìu wa?? Ăn có hết ko- kai nhăn
_ Đừng lo anh hai- nó
_ Dạ tụi em mua còn chi phí tụi anh trả- mack nói tay chỉ vào tụi hắn
_ Cái gì????- 4 hoàng tử xỉu lun
_ Hi! Hi!- yuny
_ Thôi vào tiệc- nó kéo tay zin ngồi xuống cùng tụi nó và kin, ken
_ Nè tụi này trả sao các cô lại ăn- hắn
_ Anh trả tụi tui mua nên ăn- nó
_ Mấy anh mau ngồi xuống ăn đi- stella kéo tay kai ngồi xuống
_ Vợ đút chồng ăn- kai há miệng chờ đợi
_ Đây- stella nói còn nó thì đút nguyên 1 muỗng ớt vào miệng kai
_ Á!!! Cay wa!!- kai hét lên uống cả đống nước
_ Cherry em dám...- kai mặt đỏ phừng lun
_ Ha!! Ha!! - cả bọn đồng thanh cười rất to
_ Vậy là mọi chuỵn tốt đẹp rui phải ko ạ?- kin hỏi
_ Ờ- mack xoa đâu kin
_ Đâu cần em phải xoa đầu kin- han ghen
_ Mày ghen- kai chọc
_ Đâu có- han đỏ mặt
_ Chúng ta đi đâu đó chơi đi- yuny lên tiếng
_ Ok. Được đó- đồng thanh
_ Đi biển được chứ??- han
_ Đi biển?? Nha trang- tụi nó đồng thanh
_ Ok- sun
_ Tụi em đi lun- nó chỉ tay vào bộ tam như đang mún chạy chốn
_ Dạ tụi em bận việc lắm- ken
_ Đi- mack nói xong bộ tam gần như mún khóc lun
_ Mà sao tụi nó sợ đi chung với tụi em zay??- sun
_ Mấy lần đi chơi với mấy chị ấy là phải dọn đống mấy chị ấy xả ra- zin nhớ lại những kia ức đau khổ
_ Nè mấy đứa nói xấu tụi chị- stella
_ Dạ không- bộ ba lắc đầu
_ Mà tụi em còn nhỏ sao học chung lớp với tụi anh đc- sun
_ Tụi nó nhảy cóc- kai
_ Ghê wa- hắn
_ Đừng có mà coi thường tụi này- nó tự đắc
_ Khi nào đi chơi??- kai
_ Ngày mốt- stella
_ Được nghe theo lời vợ- kai
_ Mắc ói- đồng thanh còn stella đỏ mặt
Bữa tiệc kết thúc mọi ng ai về nhà nấy chuẩn bị cho chuyến du lịch
Hết chap
Ngoại truyện: Ai trả
_ Uno đâu rui- tỉ cherry đạp banh cái cửa nhà tác giả còn uno thì đang nge nhạc ngủ ngon lành
_ Nó chắc chắn đang ngủ- tỉ stella
Sau đó mọi người đi tới phòng ngủ thấy uno đang say giấc thì" rầm"
_ Á!! Động đất- uno hét
_ Bây giờ mà ngủ- mack
_ Mấy tỉ tỉ tìm em có việc j?- uno
_ Muội muội tụi chị thương em lắm nên em trả tiền chi phí đi chơi nha- tỉ yuny
_ Dạ?? Tỉ tỉ em nghèo lắm- uno mặt năn nỉ vô ( số) tội
_ Ko nói nhìu tụi chị bận lắm- cherry nói xong thì 4 tỉ tỉ nhà ta bỏ về lun còn lại uno ngồi đơ
_ He!! He! Mình có cách
Sau đêm tỏ tình đầy lãng mạn của stella và kai. Tụi nó về nhà leo tót lên giường ngủ.
_ Oa!! Anh nhìn này!!- nó thốt lên
_ Đẹp ko??- toàn
_ Tuyệt- nó cầm tay toàn miệng cười khúc khích
_ Ngồi xún đây đi- toàn đỡ nó ngồi
_ Sao anh tìm đc zay- nó
_ Đây là nơi anh tìm để kỉ niệm chúng ta lần đầu gặp nhau- toàn
_ Bầu trời tối đen đầy sao wa♡♡- nó
_ Cherry em thấy ko??- toàn
_ Thấy gì zay??- nó
_ Nhìn đi- toàn chỉ tay trên bầu trời
_ Thì là sao- nó ko hiểu
_ Em thấy hai ngôi sao sáng to kia ko??- toàn chỉ vào 2 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời
_ Nhìn kia chúng đang di chuyền gần nhau hơn. Chuyện lạ!!- nó ngạc nhiên
_ Mỗi một con người khi sinh ra thì sẽ xuất hiện 1 ngôi sao của riêng mình trên bầu trời- toàn nói tay vuốt nhẹ mái tóc nó
_ Làm sao chúng ta thấy được nó- nó hỏi
_ Em vừa nhìn thấy ngôi sao của em và anh- toàn
_ Thiệt hả??- nó nhìn lên bầu trời hai ngôi sao sáng đã đến cạnh nhau từ bao giờ.
_ Khi 1 con người thật sự để tâm hồn mình thanh thản họ nhìn lên bầu trời và tự khắc họ sẽ nhìn thấy nó- toàn tiếp tục vuốt tóc nó
_ Ồ!! Một con người lạnh lùng như anh đây mà cũng lãng mạn quá chừng- nó trêu ghẹo
_ Kệ tui- toàn giận
_ Thôi mà em xin lỗi- nó bày ra bộ mặt đáng thương khiến ai cũng mủi lòng
_ Rùi!! Rùi!! Tui chịu thua cô luôn- toàn
_ Hì! Hì! Anh nhìn kìa hai ngôi sao của chúng ta đang ở cạnh nhau- nó
_ Đúng zay ngôi sao còn thể hiện tình cảm của chủ nhân mình- toàn
_ Nó đúng là tình yêu của chúng ta- nó
_ Ngôi sao còn biểu hiện sự sống chết của chủ mình nó sẽ từ từ phát sáng yếu dần và khi chết đ