Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tứ Đại Công Chúa Ác Quỷ Và Tứ Đại Hoàng Tử Ác Ma.

Tứ Đại Công Chúa Ác Quỷ Và Tứ Đại Hoàng Tử Ác Ma.

Tác giả: Kiều uno

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1341261

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1261 lượt.

à đi cùng tụi anh còn có thể đi chơi nếu mà cấm túc là hết đường mà chơi luôn- mack

_ À quên chưa nói hết với các em là cherry phải phục vụ key, mack với han, yuny cho sun còn vợ phục vụ chồng- kai

_ Cái gì- nó hét lên không được

_ Nếu không chịu thì bị cấm túc nha- kai

_ Thui được rui- nó cáu kỉnh quay sang nhìn hắn còn hắn thì tâm trạng vui tới bay chín tầng mây rồi

_ Vợ chồng khát nước qua đi- kai nũng stella

_ Ờ vậy chồng uống ly sinh tố của vợ nè- stella đưa ly sinh tố cho kai

_ Không thích chồng thích uống nước dưa hấu vợ pha nha- kai nói

_ Nhưng mà...- stella ngập ngừng

_ Lệnh phạt- kai

_ Rồi ok- stella đứng lên bước khập khểnh thấy vậy kai ngạc nhiên kéo stella ngồi xuống xăn ống quần lên

_ Chồng làm gì vậy- stella bất ngờ hoảng sợ

_ Ngồi im- kai ra lệnh khiến stella ngồi um luôn

_ Anh hai chờ đã- nó xông tới nhưng...

- Còn tiếp-





_ Hai... Anh kai- tụi nó đồng thanh tuy nhiên kai đã sắn ống quần của stella lên rồi. Nhìn vết thương được băng bó sơ sài còn vết máu động lại trên băng gạc, kai thoáng đau lòng, ngước nhìn lên stella sau đó quay sang nhìn tụi nó sa sầm mặt xuống

_ Tụi bay giữ chặt mấy đứa nói lại- kai

_ Chạy mau- nó hoảng hốt nhưng chưa kịp chạy đã bị hắn túm lấy, yuny và mack cũng bị sun, han tóm luôn

_ Nói cho anh biết tụi em bị tụi em bị thương không- kai

_ Cái gì??- hắn

_ Ha!! Ha!! Dạ không có- tụi nó chối bay chối biến

_ Chắc không??- han quay sang hỏi mack đang bị ôm trong lòng

_ Tất... nhiên- mack ngập ngừng

Hắn cảm thấy nó hơi run lên bên cánh tay phải liền lập tức xắn tay áo lên đó là 1 vết thương bị rạch dài quấn băng do cánh tay của hắn ép chặt quá cho nên máu chày ra (Giải thích 1 chút hôm đi đánh nó cũng bị một vài tên đánh lén nó không tránh kịp nên bị 1 vệt dài nó giấu nên mọi người không ai biết)

_ Xin lỗi- hắn thấy do lỗi của hắn

_ Cherry mày bị thương??- mack hỏi giọng ngạc nhiên xen lo lắng

_ Ờ chỉ là vết thương nhỏ thôi mà- nó an ủi

_ Mack cô ấy không bị sao hết- han kiểm tra xong

_ Yuny ổn- sun

_ Nói cho tụi anh biết tối qua tụi em đi đâu?- kai hỏi tay lấy băng từ hộp y tế mà quản gia đưa tới

_ Tụi em đi dạo- mack

_ Đi dạo mà có tới hai người bị thương nặng luôn sao??- hắn nói nhìn chằm chằm vào nó

_ Nói mau-kai hằng giọng quấn băng vết thương lại cho stella 1 cách nhẹ nhàng

_ Kai để em nói- stella

_ Em đang mất màu nói nhiều làm gì- kai cốc đầu stella

_ Em khai- nó nói trong khi đó hắn thì đang gỡ băng thẫm máu của nó khiến nó vó cảm giác là lạ nên nhìn hắn xong liền để mặc hắn băng bó cho mình

_ Tối qua sau khi tụi em ngủ 1 giấc đã đời thì tinh thần sảng khoái không còn thấy đau đầu nữa nên em sang phòng stella..- nó

_ Cherry lẻn sang phòng em trong lúc đó em cũng muốn sang phòng mack ngồi tám thì thấy cậu ấy qua nên rủ đi chung luôn..- stella tiếp lời

_ Em thì lúc đó thấy buồn chán nên định qua hù chơi mack nên qua đó luôn- yuny

_ Em đang ngủ trong phòng thì yuny qua kéo em dậy hai đứa đang nói chuyện thì stella và cherry sang chơi..- mack ( Oh! Oh! Mấy chị nói thật là có 1 trình tự xác định)

_ Tụi em đang chí chóe nhau thì cherry nói đi chơi xí không??- stella

_ Đúng là chỉ mỗi em là người nêu những ý kiến trái chiều thôi- kai chỉ vào nó trêu

_ Anh hai!!em của anh là phải kế thừa ý nghĩ của anh mà. Đau!! Nhẹ tay thôi- nó nói la hắn

_ Biết đau mà bày đặt đòi đi chơi cho chừa- hắn càng xiết mạnh khiến nó đau đến đỏ mặt

_ Đau quá!! Biết lỗi rồi mà!!- nó

_ Hừ!- hắn liếc nó 1 cái nhưng tay cũng nhẹ nhàng lại

_ Rồi hai người dừng lại đi chí chóe nhau khang nói tiếp đi- kai

_ Sau đó tụi em gọi cho zin chờ trước cổng giúp tụi em trốn- mack

_ Tụi em đi đâu??- han

_ Tụi em sau khi trốn ra ngoài thì tới bar Risense ( thuộc bang tụi nó) chơi- yuny

_ Ghê nhỉ- sun lườm lườm

_ Rồi sao bị thương??- hắn

_ Sau khi mack và yuny nhảy thì bỗng nhiên có 1 vụ đánh lộn xảy ra trong bar- nó

_ Thế là???- kai

_ Tụi em thấy chán bỏ về vô tình 1 trong số những tên đánh nhau bắn trượt trúng chân stella- mack

_ Tại sao em bị sẹo??- hắn

_ Tui chưa bị sẹo- nó

_ Cherry cậu áy thấy vậy liền xông vào đánh tên đó nhưng tụi em kịp chặn lại- yuny

_ Vì vậy khi đá thằng đó bị 1 mảnh trong chai bia cứa vào tai- mack

_ Sao tụi bay biết hay za??- nó nghi vấn

_ Mày còn non nớt lắm- stella

_ Được rui lần này là lần cuối anh tha cho mấy đứa nghe rõ chưa?? Lần cuối cùng- kai

_ Yes đội trưởng- tụi nó cười cười

_ Nhưng hình phạt vẫn thực hiện- hắn

_ Oh My God- tụi nó

_ Tụi em lên phòng thay đồ đi chuẩn bị đi chơi- han nói làm tụi nó dẹp bỏ cái bộ mặt ỉu xìu luôn lập tức chạy tót lên phòng

Hết chap





_ Nè mấy đứa kia nhanh lên coi!!- kai than thở sau khi đã chờ tụi nó tới tậ


XtGem Forum catalog