
Tác giả: Kiều uno
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1341254
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1254 lượt.
dọa đồng thời nháy mắt hút hồn khiến hắn đỏ mặt
_ Mày bik cô ấy sao- hắn
_ Ờ đây là...- kai đang nói thì nó chen ngang tôi là vợ sắp cưới của anh ấy.
_ Cái j???- cả tụi hắn đều bất ngờ và cả trường cx zay. Riêng tụi nó thì thầm cười lộn ruột lun.
_ Vì vậy tui về đây để trông chừng chồng tui khỏi nhưng kẻ giả tạo và ngu dốt- nó nói mắt hướng về chỗ tụi con oanh đang đứng.
_ Mà hình như tui thấy cô wen lắm! Á!!! Con tiểu quỷ đanh đá!- hắn
_ Á!! Đồ keo kiệt sao anh ở đây!!!- nó
_ Tui cx là học sinh đi học là lẽ đương nhiên- hắn
_ Uk!! Đúng rui còn nhỏ chưa hiểu bik nên phải đi học để trở thành đồ keo kiệt giống anh- nó
_ Cô nói lại lần nữa xem- hắn
_ Tui ko rảnh hơi- nó
_ Thui xin can hai ng cho tui xin vào học rui kìa cherry em học lớp mấy?? Và em về đây làm j?- kai
_ Em đã nói rùi về đây chơi và trông trừng anh lun đó để anh khỏi lăng nhăng- nó
Sau đó nó ghé miệng vào tai kai thì thầm: Em về rui anh2♡♡. Hành động của nó khiến cả trường xôn xao hẳn lên vì ko ai dám đụng lên đầu anh kai đâu zay mà anh ấy thản nhiên để cho nó đụng còn ngỏ oanh tức wa bỏ về lớp lun.( Đâu ai bik dc tỉ tỉ mà diễn kịch thì khỏi chê- au, cảm ơn chị là minh tinh màn bạc đấy- nó)
_ Em học lớp 12/A1- nó
_ zay là cx lớp với tụi anh đi thui- kai
_ Chúng em chào anh kai- tụi nó trừ nó
_ Hả tụi em cx ở đây sao ko xong rùi những ngày tháng zui xe của tui- kai
_ Cô là ng làm nhớp áo tui- sun
_ Anh làm đổ trà sữa của tui- yuny
_ Hai ng wen nhau- mack
_ Là cái tên ta kể trong thương mại- 2 ng đồng thanh
_ Oh!!
_ Thui cho tui xin lỗi nha- sun
_ ờ cx dc từ đây chúng ta là bạn nha- yuny nở nụ cười làm tim sun đập lệch nhịp.
_ Hai cái ng này làm lành dễ sợ nha- cả bọn đồng thanh.
_ Thui dc rùi vào lớp thui còn ở đây thì cả trường náo loạn mất- han
_ Ok.
Thế là tụi nó cx tụi hắn vào lớp còn nhỏ Oanh đang mún trả thù nó vì dám cướp anh kai của nó. Liệu kế hoạch có thành công ko và sự trả giá cửa oanh như thế nào nha.
Hết chap
Vào lớp tụi nó ngồi vào chỗ mìn,
_ Cô đây là bàn của tui mà!!- hắn
_ Cái j đây là bàn của anh sao giấy tờ chứng minh đâu đưa đây coi- nó
_ Tôi ngồi đây trước rui- hắn
_ Zay hả- nó nói nhìn xung quanh định nói anh2 đổi chỗ thì thấy stella ngồi cạnh anh 2, mack chung với han, và yuny chung với sun nên đành cùng ngồi với hắn.
_ Thui!! Anh ngồi xuống đi zo lớp rui kìa- nó
_ Ủa sao cô hiền za!!- hắn
_Kệ tui- nó
Sau đó mỗi ng 1 việc nó ngủ, hắn nghe nhạc, kai, stella, mack, yuny nói chuyện với nhau, sun và han thì play game.
Buổi học kết thúc giờ ra về đã đến. Tụi nó và tụi hắn cùng đi về khiến ai đó ghen tức và nuối tiếc. Những lời bàn tán vang lên but ko1 ai để tâm.
_ Ê!! Kai giới thiệu về tên mấy em kia đi- han
_ Khỏi tôi là cherry- nó
_ Mình là mack đây là stella và yuny còn mấy ng- mack
_ Ờ tui là han đây là sun còn thèn kia là key-
_ zay từ h chúng ta lf bạn nha- yuny
_ ok- sun
_ Mấy đứa về nhà đi và đừng có quậy nha- kai
_ Dạ!! Tụi nó đồng thanh
_ Ê!! Tụi bay h mà về chán lắm đi bar ko?- nó
_ Ok đi liền cherry mày gọi thèn Zay đi- stella
_ Aloo!! Ai mà gọi tao h này hả mún chết sao- 1 giọng trẻ con vang lên
_ Chị đại mày đây ngươi mún chết sớm ko- nó
Nghe giọng đó Zay hoảng hồn nhìn vào điện thoại thì run cầm cập
_ Đại tỉ
_ ờ tao đây giám giết chị mày ko???- nó
_ Em ko dám mấy tỉ gọi em có việc j ko??
_ Tụi chị đang ở VN chuẩn bị wa bar mìn em chuẩn bị đi- nó
_ Dạ- zin
Thế là tụi nó phóng xe đến thẳng bar Angel của tụi nó. Tụi nó thản nhiên bước vào bar với việc vẫn còn mặc đồ đi học. Tụi nó lên thg lầu 2 nơi chỉ có thành viên tối cao mới dc vào vậy mà bọn vệ sĩ ko cho tụi nó vào và 1 cái " rầm" 4 tên vệ sĩ nằm ngửa dưới đất lun thấy có động thì số 5 chạy ra xem tình hình thì vừa thấy mặt tụi nó thì zui mừng: Đại tỉ
_ Ờ!! Thèn zin đâu đón tiếp mấy chị zay hả phải lên trị tội thèn đó mới dc- nó
_ Số 5 thay mấy tên vệ sĩ khác cho mạnh vào íu wa- yuny
_ Dạ tứ tỉ
_ Thui đi làm việc đi - stella
_ Dạ vâng em đi liền
_ Đi Đi
Tụi nó lên thg trên lầu đi tới phòng cuối cùng thì 1 cánh cửa hình đầu sư tử tụi nó rút thẻ quẹt wa cánh cửa bấm 1 loạt ký hiệu cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong phòng tiện nghi hiện đại 1 cách ko thể chê tông màu của phòng chủ đạo là màu đỏ rực.
_ Các tỉ tỉ mới đến- zin
_ Mày đón tiếp các tỉ mày zay hả mún xử sao đây- nó
_ Tỉ tỉ tha cho em đi mà- zin
_ Ko dc- nó
_ Nhị tỉ tam tỉ tứ tỉ nói giúp em với - zin nói chìa khun mặt cute tội nghiệp( vô số tội)
_Thui mày tha cho thèn bé đi- stella
_ ok- nó
_ Mấy chị uống j em lấy cho nha.
_ Như cũ
Một lúc sau zin đem vào vô số thức ăn và mấy chai rum.
_ Dạo gẩn đây bang trong thế giới ngầm như thế nào zin- nó
_ Dạ chúng ta mới wa đây vài tháng t