Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Tôi, Cô Dám Sao ?

Yêu Tôi, Cô Dám Sao ?

Tác giả: Cửu vĩ lười biếng

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134142

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/142 lượt.

ịn màng, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp, hàng lông mày thanh tao khẽ nhếch lên trông vô cùng ngỗ ngịch kết hợp với đôi mắt trong vắt đang nhắm hờ lại tạo nên một kiệt tác lay động cả thánh thần. Thái tử. Ngài đúng là 1 tên chết tiệt, dám làm cho cái bảng hiệu " miễn dịch mỹ nam " của thám tử tôi đây nát bét. Vốn xưa nay tôi còn dè bỉu mấy đứa con gái cứ thấy mỹ nam là lại như lên cơn dại. Thế mà bây giờ................ tôi muốn tát cho mình vài phát. Ai bảo Nghiên Hy tôi đây sắt đá ? Nghiên Hy không biết trân trọng " của trời cho " ? Tôi biết đấy. Biết hết. Nhất là bây giờ...........trái tim anh em sống chung với tôi 20 năm nay đã phản chủ mà cứ hễ nhìn thấy khuôn mặt kia lại đập thình thịch, rồi làm cho chủ của nó đầu óc cứ mụ cả đi.

Rồi. Rồi. Biết ngay mà. Đình Phong đã nói là làm, anh ta ngang nhiên đưa gần khuôn mặt của mình sát lại mặt tôi.Tình hình này.......làm sao bây giờ. Tôi nên cứ thế để yên hay tát cho anh ta một cái, nói " tôi không ngờ anh lại là loại người đó đấy "

rồi chạy ra ngoài bỏ lại anh ta một mình. Ờm, phim thì là thế nhỉ ? Nhưng hành động thật sự của tôi lại là :

" Thái tử, thái tử, tiểu nhân đã có tổ yến tráng miệng buổi.......hả ? "

Đương trong thời điểm nhạy cảm nhất thì lão công công đại tổng quản mặt mày hớn ha hớn hở nhảy bổ vào. Tôi chết điếng người như kẻ trộm gà bị bắt quả tang, bàn tay bất giác túm chặt lấy tay áo của kẻ gây ra tai họa.


" Hai người...hai người............"

Lão công công mắt trợn tròn như ốc biêu tôi còn tưởng mắt lão rơi ngay ra được lúc đó cũng nên.

Cả thế giới trìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Phải tới tận một lúc sau, Đình Phong nhíu mày, thả tôi ra, lấy tay sờ sờ mũi hơi có chút ngượng ngập nhưng cũng chỉ thoáng qua nhìn ông công công.

" Ừm, tôi và cô ấy................"

Tôi biết, bị người ta bắt gặp đúng lúc thế thì không phải chỉ tôi ngượng mà tên không biết xấu hổ đó dù có mặt dày đến mấy cũng ngượng, khác cũng chỉ là ít hay nhiều thôi. Biện pháp duy nhất lúc này là " tôi và cô ấy đang thảo luận vụ án thôi " ,nhưng còn chưa kịp để cho vị thái tử đáng kính mở miệng tiếp thì lão công công đã chuyển ngay sang bộ mặt như nhà khoa học phát hiện ra hành tinh mới,hớn ha hớn hở, vẫn vẫy cái khăn hồng trong tay, điệu chảy nước chạy ra ngoài.

" Tin sốt dẻo đây,thái...thái............."

Oạch

Lão chắc chắn là vội đi loan tin đây mà. Lão già thối tha. Tôi chưa kịp đỡ chán thì lão ta lập tức vấp phải cái gì đó rồi xoay một vòng vô cùng điêu nghệ ,cái kết là " nhào vào ôm đất mẹ ".

Hơhơhơhơhơ

Cho đáng đời lão già. Định vu oan cho tâm hồn ngây thơ thánh thiện này hả ? Mọi chuyện muốn biết sự thật thì đi mà hỏi thái tử cưng của ông ấy.Thôi ! Đằng nào lão cũng ngã đau thế làm gì còn sức để loan tin. Tôi chép miệng thở phào nhẹ nhõm một cái, đương định quay đi thì cái giọng như máy mài ống bơ gỉ lại cất lên......không đúng hơn thì là gào lên......

" Chuyện tình hoàng cung giữa...."

Cạn lời.

A men ! Cầu cho cuộc đời con sau này sẽ không bị anh ta hủy hoại và cái thảm họa này sẽ không lặp lại một lần nào nữa


À, chút quên chưa giới thiệu tên của anh , anh ta có một cái tên ...........Tạ Đình Phong.