
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341773
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1773 lượt.
hiều nhưng có điều kinh nghiệm quá quen, tôi quá quen với kiểu đánh giá này rồi. tôi cũng nhìn thẳng lại vào mắt người đàn ông đó, vận dụng công lực 2 năm tôi rèn rủa mà thể hiện. Nhìn kỹ có thể thấy bố Trang là người có nước da hơi ngăm đen, đặc biệt là có một ánh mắt vô cùng sắc nhọn. Mặc dù gặp nhiều người và tiếp xúc với đối tác nhiều đã luyện cho tôi một bản lĩnh rắn rỏi không bị ánh mắt của nười khác chấn nhiếp , nhưng thực sự tôi chưa bao giờ có cảm giác như lúc này, cũng chẳng hiểu chỉ tiếp xúc ánh mắt đó một chút thôi thôi mà chút sợ hãi bản năng cũng khiến tôi phải nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác. Thấy vậy người đàn ông đó cười nói
Vào nhà đi cháu, bác đang bận chút
Tôi cũng đã bình tĩnh hơn , mỉm cười chào bác lần nữa rồi theo bước trang vào nhà . Lúc này ở bộ bàn ghế sopha trong nhà tôi và trang đang ngồi đối diện nhau , quả thực sự khó khăn cho một thằng con trai khhi mà trước mặt là một cô gái xinh đẹp lại ăn mặc sexy vậy, thì làm sao có thể điều khiển cho ánh mắt không tập trung vào bộ phận nhạy cảm kia và tránh làm sao suy nghĩ lung tung không xuất hiện trong đầu . Tôi chưa phải là thánh nhân bản thân cũng là một thằng đàn ông nên gần như mặc định thấy gái đẹp là phải ngắm cái đã, thấy tôi nhìn vậy trang cũng có vẻ hơi ngại vì vậy mà em nó hỏi tôi có uống nước không để em ấy đi lấy. Đúng quá hy vọng một cốc nước lạnh sẽ làm tôi tỉnh táo lại.
Sau khi uống xong cốc nước tôi thấy mình bình tĩnh hơn cũng không hành động thất thố nữa mà tập trung vào nói chuyện với Trang,
Ngại quá đáng lẽ phải chịu phạt với trang nhưng lại được Trang mời đến nhà chơi, thế này thì anh chỉ muốn bị phạt suốt đời thôi
Trang cười nói Chỉ sợ anh đến chơi một lần sợ rồi chạy mất dép thôi, mà sao anh hay gọi cho Trang vào lúc đấy thế toàn lúc đang ngủ
Anh cũng chẳng rõ nữa có lẽ anh nhớ trang quá nên gọi chăng
Nhớ mà gọi không nói gì anh chém gió ít thôi, tí chị L đến em xem anh còn chém được không
Khi nghe nhắc tới L, mặt tôi cười hớn hở cũng ỉu xìu , đã bao năm rồi mỗi khi có người nhắc đến L trước mặt , tôi lại không kìm nén được cảm xúc của bản thân, ôi một tình yêu đẹp một thời cứ thế trôi qua, giờ có tiếc nuối cũng là muôn màng và cũng chẳng thay đổi được gì. Thở dài một tiếng tôi hỏi em
Khi nào thì L đến
Chắc chị ấy sắp đến rồi đấy ạ, mà hình như anh vẫn còn yêu chị ấy nhiều lắm ah
Sao em lại nói vậy
Nhìn sắc mặt của anh khi nhắc tới chị L em đoán vậy thôi
Tôi cườ: Không chỉ là đôi khi nghĩ lại anh hơi thấy tiếc nuối thôi,
Nói xong những lời đó tôi cũng tự thề với lòng rằng sẽ không bao giờ tiếc nuối hay suy nghĩ về chuyện tình này nữa. Đúng lúc này tôi thấy có một đôi nam nữ bước vào nhà, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tô vẫn cứ đơ ra, người đang bước vào chính là em L còn người đi bên cạnh không cần nói cũng biết là người yêu của em ấy rôi. Trang thấy L bước vào như một đứa trẻ, nhảy lên chạy lai chỗ L
“ chị L lâu rồi sao không đến chơi”
L cũng chỉ mỉm cười nói với Trang “ dạo này chị hơi bận chuẩn bị cho đám cưới”
Nghe tới đám cưới trái tim tôi lại một nữa nhói đau, nhưng vẫn cố kìm nén lại, bước tới trước
Chào em , em vẫn khỏe chứ
Chào anh, em vẫn khỏe không ngờ lại gặp anh ở đây, cái trang nó không báo cho em là anh tới, Nghe tới đây người con trai bên cạnh hơi nghiêm mặt lại có vẻ khó chịu, L vội nói tiếp đây là anh Hải chồng sắp cưới của em.
Nhìn thái độ thằng kia như vậy tôi cảm thấy không ưa rồi nên khi L giới thiệu tôi chỉ cười chào hỏi bình thường thôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc rồi hai chị em kia rủ nhau đi nấu cơm trưa. Lúc này đây chỉ còn tôi và Hải chồng L nói chuyện:
Bạn là người yêu cũ của vợ tớ hả
Vâng bọn em có tình cảm với nhau một thời gian , nhưng bây giờ chẳng phải kết thúc rồi sao , mong anh mang lại hạnh phúc cho cô ấy
Nghe tôi nói vậy thôi chẳng phải rất bình thường sao, thế mà thằng kia nổi xung lên nói
Chắc chắn rồi, L giờ đã vợ tao , mày đừng mơ mộng gì nữa, và thôi mấy cái trò mày đang làm đi.
Tôi nghe vậy cáu tiết nói: tôi làm cái gì cơ, anh ăn nói đàng hoàng chút nhé , tôi đã nói là tôi và L không có gì mà, mà xin lỗi anh và L vẫn chưa kết hôn nhé
Nghe tôi nói vậy thằng kia giận run người nó chỉ nói “ mày đợi đấy”. từ đó đến lúc ăn cơm tôi và hắn cũng chẳng nói với nhau câu nào nữa , nhưng tôi thầm khó hiểu sao L lại chọn một thằng như thế làm chồng . Tức thằng kia hôm đó mặc dù Trang và L trổ tài nhưng tôi ăn cũng không ngon, thằng kia cũng biết điều chẳng nói gì nữa cả. Câu chuyện đáng lẽ sẽ chỉ kết thúc ở đây nhưng định mệnh thay đúng 12h trưa hôm đó khi 4 chúng tôi đang ngồi nói chuyện thì bỗng nghe tiếng hét
Cút cút đi đừng tìm tao nữa,
Tiếng phát ra từ phòng của bố em Trang cả 4 chúng tôi nhanh như cắt chạy lại phòng của ông đập cửa nhưng bác không mở cửa, lúc này tiếng la hét vẫn vang lên liên tục không ngừng. Em trang lúc này vừa khóc vừa gọi “ bố ơi mở cửa, mở cửa đi”, tôi cuống lên dùng hết hết sức bình sinh đạp vào cán