
Truyện Do Một Thành Viên Có Nick Là Trung Liberty kể lại
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341775
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1775 lượt.
h cửa hy vọng có thể nhanh chóng xem được chuyện gì xảy ra bên trong. Rầm cánh cửa bật tung ra tôi lao nhanh vào phòng thì thấy bố trang đưng ngồi xổm hai tay ôm chặt lấy đầu khuôn mặt sợ sệt không ngừng la hét. Tôi tiến lại gần không làm ông bình tĩnh hơn ngược lại càng kích động hơn ông chồm dậy lao thẳng về phía tôi, khiến tôi ngã nhoài trên đất, lúc này ông đang đè chặt người nhìn đôi với đôi mắt hung dữ , giờ phút đó tôi có thể nhìn rõ từng tia máu đỏ trong mắt ông, đôi mắt đó làm tôi liên tưởng đến đôi mắt của hoàng trong khu rừng cao su cách đây ba năm, tim tôi đập thình thịch , mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng. Kinh khủng hơn nữa là chẳng biết ông lấy đâu ra con dao găm dơ lên cao rồi liên miệng nói. Tao phải giết mày, tao phải giết mày, tôi nghe mà rợn tóc gáy. Sợ quá tôi vội dùng hết sức đẩy ông bật ra nhanh chóng đứng dậy định chạy ra ngoài . Mọi chuyện nói thì lâu chứ diễn ra rất nhanh chỉ trong vài giây thôi , lúc tôi đang xoay người thì thân hình ông lại chồm lên cầm con dao lao về phía tôi. Tốc độ quá nhanh thực sự tôi không phản ứng kịp
Đúng lúc tôi đang xác định trong đầu là sẽ trúng nhát đâm đó rồi thì một thân hình lao lên đỡ cho tôi. Còn chưa định hình thì thân hình đó đã đổ gục trên người tôi, tôi vội dùng tay đỡ , một cảm giác bất ổn truyển tới tay tôi, máu rõ ràng là máu tôi hốt hoảng một cước đạp một cước ông ông bố trang bay vào góc tường . nhưng khi tôi nhìn người trong vòng tay mình tôi phát khóc lên, người lao lên đỡ phát đâm đó cho tôi là L, Nước mắt tôi trào ra bế em chạy thẳng ra ngoài. Trên vòng tay của tôi L em không đau đớn mà vẫn mỉm cười nhìn tôi, một cái nhìn ấm áp yêu thương sau đó thì em ngất đi . tôi khóc lên bế em chạy vội ra đường lên ngay một xe taxi tới bệnh viện gần nhất, lúc này Hải cũng lao thao lên xe nhưng tôi không thèm để ý tới hắn, em vẫn nằm gọn trong vòng tay tôi ,máu vẫn không ngừng chảy thấm đỏ cả áo của tôi. Tôi như người điên liên tục gọi tên em, L ơi tỉnh lại đi, anh xin em tỉnh lại đi mà. Nhưng trong vòng tay của tôi L vẫn im lặng chỉ có nước mắt của tôi đang chan hòa cùng máu của em.
Ở ngoài phòng cấp cứu giờ chỉ có tôi và Hải, hắn nhìn tôi với ánh mắt căm thù như thể muốn xông lên mà giết ngay tôi tức khắc, nhưng giờ phút này tôi không quan tâm tới chuyện gì xảy ra với mình nữa chỉ hy vọng L không sao. Nếu L có chuyện gì thì chắc nửa đời sau của tôi chắc sống trong day rứt mất, nhưng đúng là số phận luôn trêu ngươi người, Khi bác sĩ nói câu chia buồn với người nhà bệnh nhân cũng là lúc tôi ngã quỵ xuống . Không, tôi không tin là em cứ thế mà đi tôi như điên dại lao vào phòng cấp cứu nhưng các bác sĩ đã ngăn cho tôi không làm điều đó. Hải lúc này này cũng đã điên hắn nhảy lại phía tôi ghì chặt người tôi xuống nền đất tay bóp chặt cổ tôi. Tôi mặc kệ nhắm mắt lại, trong đầu tôi lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh về em,trong đầu những ký ức ngày xưa chưa bao giờ rõ ràng đến thế cả. Các bác sĩ kéo tôi và Hải ra đưa mỗi người về một phòng . Lúc này Trang cũng đã đến nước mắt long tròng nhìn tôi, tôi ngước mắt lên nhìn mắt đẫm lệ chỉ nói hai từ cút đi. Trang lao lên ôm tôi , nhưng tôi điên lên và xô em ra và bước ra khỏi phòng , tôi muốn đến và giết chết lão già kia ,máu phải trả bằng máu tôi không thể để em chết oan uổng vậy được. Tôi chạy thẳng ra đường lao nhanh đến tìm lão già kia , Nhưng đến nơi mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra kinh hoàng hơn nữa .
Chap 12
Giờ đây cả vạt áo tôi vẫn thấm đẫm một màu đỏ tươi , màu đỏ của máu người con gái một thời tôi đã tường yêu cuồng nhiệt, mất mát ,đau thương này đối với tôi thực sự quá lớn, từng giây từng phút trôi qua như có hàng vạn con dao đâm vào trái tim, suy nghĩ trong tôi lúc này là bất chấp tất cả bằng mọi cách phải trả thù, tôi sẽ giết kẻ khốn kiếp kia . Tôi như một thằng điên chạy trên đường cố gắng bắt một chiếc taxi, nhưng chẳng một chiếc xe nào chịu dừng lại , cái tôi nhận được chỉ là những ánh mắt kinh sợ của người đi đường. Cuối cùng một bác xe ôm cũng đồng ý trở tôi tới nhà của Trang, khi tôi tới nơi cửa cổng nhà vẫn chưa khép, tôi lao nhanh vào nhà ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là phải tìm và giết chết lão già kia. Nhưng khi vừa bước vào cửa chính một cảnh tượng hãi hùng hiện ngay ra trước mắt . Tôi cố gắng trấn tĩnh nhìn thật kỹ lại xem những gì trước mắt có phải là thật không hay là tôi bị hoa mắt, nhưng nhìn kỹ bất giác lạnh khiến tôi lạnh sống lưng, quá rõ ràng rồi người trước mặt tôi rõ ràng là Hải. Lúc này hắn đang ngồi trên người bố Trang liên tục dùng dao đâm nát tim ông ta mặc cho tiếng rên la vang lên không ngừng, chưa hết khi mà lão già kia còn đang thoi thóp Hải dùng dao đâm thẳng vào đôi mắt ông ta khiến máu phun thẳng vào mặt, khiến cho khuôn mặt hắn giờ đây dính đầy máu tanh, chưa đã hắn còn tiếp chặt lìa tay chân của bố Trang. Cảnh tượng trước mắt khiến tô đứng chôn chân tại chỗ miệng há hốc, ban đầu tôi cũng định giết lão ta nhưng không nghĩ đến mình lại làm đến mức cực độ dã man như hải lúc này, nhìn máu me chảy đầy nhà khiến tôi muốn ói mửa. Hải b