Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss Quá Gian Xảo!

Boss Quá Gian Xảo!

Tác giả: Hàn Tử Dạ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 134445

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/445 lượt.

có bản chất hủ nữ, từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, cũng không giống như Mạc Sầu đi?
Ít nhất trước khi Lăng Tử Tiên quen biết Mạc Sầu, ấn tượng đầu tiên về cô là lạnh như băng, chẳng cười chẳng nói, mà có khả năng, khiến người lên phải ngước nhìn.
Kết quả hiện tại…
Aizza, quả nhiên gần mực thì đen ak~
“Nhiễm Nhiễm, cậu làm hư Sử Sửu rồi.” Lăng Tử Tiên than thở.
“Đương nhiên, trong game, phải nói là Sử Sửu trò giỏi hơn thầy rồi, hihi…” Tiết Nhiễm chống nạh, ngửa mặt lên trời cười to.
Lăng Tử Tiên lại chảy vạch đen.”Sửu Sửu, Nhiễm Nhiễm, chẳng phải các cậu cũng chơi “iIêu Dao”?Có trang bị gì không, còn thì ném cho mình.”
Nghe xong, Tiết Nhiễm lập tức ngó đầu trước máy tính.
“Trời ơi, Tiên Tiên, cậu đã cấp 80 rồi?!” Tiết Nhiễm rít.
Mạc Sầu xùy.”Không chấp dùng account bỏ của người khác.”
“Đúng thế, không chấp.” Tiết Nhiễm phụ họa.
“Không thể nào, ai bảo kỹ năng người ta cao thế, quái lv yếu không cần ra tay.” Lăng Tử Tiên đắc ý.
Kết quả, nàng bị đánh.
Đùa vua trong một lát, rồi ngừng lại. .
“Tiên Tiên, tớ với Sửu Sửu chơi 2 account nam và nữ, tớ là kiếm khách, còn Sử Sử là dược sư, không cùng thuộc tính với cậu.” Tiết Nhiễm ngồi bên Lăng Tử Tiên, xem xét thuộc tính nhân vật thích khách.
“Không sao, tớ muốn leo bảng, tối theo các cậu đánh quái nhặt trang bị, giờ định để tên đỏ thì nguy lắm.” Lăng Tử Tiên “đứng đắn” nói.
“Cơm tối do cậu chi, không bàn lùi nữa.” Mạc Sầu lạnh nhạt quyết định.
“Sửu Sửu, cậu nên đi làm phu nhân sơn trại…”






Tiết Nhiễm và Mạc Sầu trong “Tiêu Dao” trung bình đã đạt cấp 100+, có thể xưng là đàn chị của Lăng Tử Tiên rồi.
Tiết Nhiễm chơi nhân vật nam, ID trong game là [Thời Gian Thấm Thoát'>, dùng trang bị cao cấp, tay cầm Lưu Quang kiếm. Còn Mạc Sầu, hay dùng tên đã bị gắn từ nhỏ [Xích Luyện Tiên Tử'>.
Một phóng ký túc xá, mà đã có hai nàng Tiên Tử.
Trong game, Xích Luyện Tiên Tử Và Thời Gian Thấm Thoát là một đôi, đương nhiên, đối với hành động của hai cô nàng này, Lăng Tử Tiên rất chi là khinh bỉ.
Hai đêm thức trắng, thích khách Lăng Ba Tiên Tử và dược sư, kiếm khách cùng nhau làm hoạt động, đánh quái, ăn Boss, nhặt trang bị, phải gọi và vui khó mà kể xiết.
[Bang phái'> [Chân Đất'> MD, cô nàng dám lên thứ 10 của Bảng tên đỏ! (* MD: phát âm là ‘ma de’ : nghĩa là “Mẹ!”.)
[Bang phái'> [Ngây Thơ'> (⊙o⊙) Không thể nào?!
[Bang phái'> [Anh 囧'> Cái gì mà không phải, người đứng thứ 10 của Bảng tên đỏ, “Lăng Ba Tiên Tử”, chẳng lẽ game cho đăng ký trùng?
Xem bảng tổng sắp, nhìn mấy chữ rõ ràng, mọi người đều tức giận.
Phải biết là trong game “Tiêu Dao”, cấp bậc của Bang phái không phải chỉ là do thành viên đóng góp cống hiến, cấp bậc, mà còn ngược lại nữa.
Ví như Bảng tên đỏ.
Nếu thành viên Bang phái có tên trên Bảng tên đỏ, Bang phái sẽ bị trừ điểm thanh danh, mà điểm thanh danh còn khá tăng hơn cả cấp, và kinh nghiệm. Khi điểm thanh danh thấp đến một mức nào đó, dù các hạng mục còn lại có cao đến đâu, cũng sẽ bị kéo xuống.
Lăng Tử Tiên có tên trong Bảng tên đỏ, đương nhiên là tạo phiền cho [Phong Vân Tái Khởi'>.
Cho nên—
[Hệ thống thông báo'> [Phong Vân Tái Khởi'> Phó Bang chủ [Mộc Thanh Phong'> đã mời ngài ra khỏi Bang phái.
Nhìn tin nhắn, Lăng Tử Tiên 囧 囧, động tác nhanh thế?!
Mất tập trung trong chốc lát, tay Lăng Tử Tiên khựng lại, tặng Boss một cơ hội, giết chết một thành viên trong tổ đội là [Ngọn Đèn Lụi Tàn'>. (* Hỏa Đăng Lan San.)
Không chờ Xích Luyện Tiên Tử hồi sinh Ngọn Đèn Lụi Tàn, Thời Gian Thấm Thoát chỉ dùng một kiếm chém đúng điểm yếu của Boss, vốn chỉ còn chút máu, Boss ngã xuống đất.
Lăng Tử Tiên vừa định xin lỗi Đèn Lửa Mịt Mờ, kết quả người ta đã gửi lại một câu—
Ngọn Đèn Lụi Tàn nói.” MD, con dở hơi, cố ý hả?”
Lăng Tử Tiên nhìn những lời này, ngẩn người?
Lăng Ba Tiên Tử còn chưa mở miệng, Xích Luyện Tiên Tử đã mở lời.” Sao lại nói thế?”
” Điên, ba đứa bọn bây đi cùng nhau, định cướp trang bị và kinh nghiệm của bà hả?” Ngọn Đèn Lụi Tàn nói khó nghe.
Trước máy tính, ba cô gái xinh đẹp, có mỗi Lăng Tử Tiên, vẫn duy trì bộ dạng như cũ.
Thời Gian Thấm Thoát nói:” Cướp thì sao nào? Có giỏi thì PK đi.”
” *$*%*%, có giỏi thì đừng chạy!” Ngọn Đèn Lụi Tàn chửi tục.
Nháy mắt, bên cạnh Ngọn Đèn Lụi Tàn xuất hiện thêm một người nam mặc áo đen, giống nghề nghiệp của Lăng Tử Tiên, thích khách.
Tên thích khách, Đột Nhiên Quay Đầu (*Mạch Nhiên Hồi Thủ. Thủ ở đây là đầu.)
Xuất hiện trong chớp mắt, chắc là một kỹ năng của vợ chồng, chắc là Ngọn Đèn Lụi Tàn đã gọi “chồng” đến.
” Đột Nhiên Quay Đầu, Ngọn Đèn Lụi Tàn,…. Nhổ toẹt, bẩn hai từ thần thánh này quá!” Bên ngoài, Tiết Nhiễm là người đầu tiên nổi điên.
” Chồng yêu, là 3 người này, bọn họ hợp sức đoạt trang bị, kinh nghiệm của vợ, giết cả đi.” Ngọn Đèn Lụi Tàn nói chuyện với Đột Nhiên Quay Đầu, rồi chỉ tay về 3 người.
Đột Nhiên Quay Đầu “nhìn” về phía 3 người Lăng Ba Tiên Tử, trên đầu xuất hiện hàng chữ.” Mau nộp toàn bộ trang bị ra đây