Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Tác giả: Nặc Danh Tuyết Tích
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341315
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1315 lượt.
p bảo? Không mở hình thức săn bắt chữa trị?
[Gia tộc'> [Tộc trưởng'> Quỷ Mai Mai: Được. Cũng không dùng kĩ năng sau cấp 60.
[Gia tộc'> [Đường chủ'> Queen X Cơ: Quyết đoán quá!
[Gia tộc'> [Trưởng lão'> Mễ Đóa Đóa: Nhận!
[Gia tộc'> Duy Tâm Mà Thôi: A a a, cơ hội hiếm có!
[Gia tộc'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Thật ra, con đang nghĩ, con thắng thì được lợi gì?
[Gia tộc'> [Tộc trưởng'> Quỷ Mai Mai: [emoticon / đả kích'>
[Gia tộc'> [Phó tộc trưởng'> Mộ Hinh Hinh: Cái này cũng đúng! Bạn Tiếu Tiếu có thể lựa chọn.
[Gia tộc'> [Đường chủ'> Hi || Cầm Cơ: Yêu ma biến dị [emoticon / cười gian'>
[Gia tộc'> [Tộc trưởng'> Quỷ Mai Mai: [emoticon / khinh bỉ'>
[Gia tộc'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Như vậy đi.
[Gia tộc'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Nếu sư phụ thua, sư phụ sẽ là nương tử của con, được chứ?
[Gia tộc'> [Đường chủ'> Hi || Cầm Cơ: …
[Gia tộc'> [Phó tộc trưởng'> Mộ Hinh Hinh: …
[Gia tộc'> [Tộc trưởng'> Quỷ Mai Mai: …
[Gia tộc'> Duy Tâm Mà Thôi: Tôi phều phào hỏi một câu, nếu cậu thua thì sao?
[Gia tộc'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Vậy cũng chỉ có thể làm tướng công ở rể [emoticon / đáng thương'>
[Gia tộc'> Duy Tâm Mà Thôi: …
[Gia tộc'> [Đường chủ'> Rạng Sáng Hát Như Điên: Tiếu Tiếu, cậu cho tôi một đao luôn đi.
[Gia tộc'> [Tộc trưởng'> Quỷ Mai Mai: Vi sư không loạn luân.
[Gia tộc'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Không sao, con có thể rời bỏ sư môn.
Cái gọi là rời bỏ sư môn chính là đồ đệ chủ động giải trừ quan hệ thầy trò. Chỉ cần xuất sư trước cấp 65, đồ đệ có thể rời bỏ sư môn, đương nhiên sư phụ cũng có thể trục xuất sư môn.
[Gia tộc'> [Tộc trưởng'> Quỷ Mai Mai: Quay lại đây trước!
[Gia tộc'> [Đường chủ'> Queen X Cơ: Nhóc Quỷ điên again!
Hoa Nhan tháo hết trang bị trên người xuống, cho vào túi, chỉ cầm một cây cung, đứng trước chiến trường PK.
Chưa nói đến việc cô là một pháp sư max level, kĩ năng gia tộc đều đầy, cho dù trần truồng, máu, công kích, phòng ngự và hấp thu của cô đều là một thứ mà chiến sĩ cấp 60 không thể bằng được.
[Gia tộc'> [Trưởng lão'> Mễ Đóa Đóa: Hoa Hoa, phát huy ưu thế thợ săn bỉ ổi của cậu, tuy tớ tin cậu nhưng vẫn cẩn thận một chút, đừng thua mà mất cả bản thân.
[Gia tộc'> [Trưởng lão'> Quỷ Mai Mai: Phắn sang một bên, tớ mà lại thua bởi cậu ta?
[Gia tộc'> Duy Tâm Mà Thôi: Nếu thắng thì Thiên Diệu sẽ có thể một tướng công ở rể, chị cả cố lên.
[Gia tộc'> [Phó tộc trưởng'> Mộ Hinh Hinh: Có phải dù kết quả thế nào thì chúng ta cũng phải chuần bị tiền mừng không? [emoticon / chảy mồ hôi'>
[Gia tộc'> [Tộc trưởng'> Quỷ Mai Mai: Tiền mừng cái đầu cậu, nếu tớ thắng, thằng nhóc này sẽ phải khai cậu ta là nick phụ của ai!
Một chiến sĩ cấp 60 làm sao có thể có thao tác sắc bén như vậy được, không chỉ có việc tính rất chuẩn thời gian làm lạnh của các kĩ năng chiến sĩ, hình như cả của pháp sư và thợ săn cũng nắm trong lòng bàn tay, tên này tuyết đối không phải người mới! Hơn nữa giờ nghĩ lại, lần đầu tiên gặp cậu ta, sao lại có cảm giác như có phần cố ý chứ?
Đấu trường PK khác với vinh quang, dã ngoại và luân hồi. Ở đây chỉ đơn thuần là kĩ thuận, không mất điểm thiện ác cũng không làm giảm độ bền trang bị, cộng với không mất kinh nghiệm. Nhưng tiến vào đấu trường PK, thuốc trên người cũng không thể sử dụng, ngoại trừ khả năng của thợ săn thì chỉ có thể dựa vào thú máu cùng thao tác của bản thân, thế nên mới không câu “PK kiên quyết không tìm LS”.
Trong chiến tích PK của Hoa Nhan, ngoại trừ sư phụ và Người Nghèo Không Nói là cô từng bật hình thức săn bắt chữa trị, những người khác chưa từng thấy. Cho nên giờ cô đồng ý không bật hình thức săn bắt chữa trị cũng chẳng có gì khó khăn. Trên trang bị của Hoa Nhan toàn là đá kháng cự, nhưng giờ cô chỉ cầm cung, trên cung chỉ có một viên đá chống mê muội cấp 7, có điều để đối phó với chiến sĩ đồ cấp 4 này thì cũng thừa sức. Còn nữa, bởi Hoa Nhan max level, kĩ năng đều đầy, cho nên dù không mặc trang bị, máu cũng gần 7W, phòng ngự cũng hơn một ngàn năm, Niêm Hoa Nhất Tiếu dù mặc đủ trang bị cũng không khác cô là bao.
Sau khi năm giây bảo vệ lúc mới bước vào đấu trường PK trôi qua, cả hai đều phóng ra kĩ năng đầu tiên. Minh độc của thợ săn làm giảm điểm linh hoạt, phá giáp của chiến sĩ làm giảm điểm phòng ngự.
Liên tục phóng mấy chiêu tất sát ra, lại đến hơn một nửa số đó là không trúng, có điều vẫn làm Niêm Hoa Nhất Tiếu mất hơn nửa số máu! Rõ ràng chỉ cần thêm một chiêu nữa, Niêm Hoa Nhất Tiếu nhất định sẽ chết, không ngờ tên đó lập tức đầy máu…
Mẹ kiếp! Tốc độ triệu hồi thú máu này, cách sử dụng kĩ năng này.
Trong PK, trước giờ Hoa Nhan luôn khinh thường tàng hình. Kĩ năng tàng hình này, ngoài lúc phó bản thì cần ra, cô gần như không dùng với bản thân. Lúc sử dụng tàng hình trong PK cũng hầu như đều là cho đồng đội. Hôm nay, vì một chiến sĩ cấp 60, không chỉ đứng đó cho tên đó chém, lại còn lôi cả tàng hình ra dùng, thật sự là mất hết mặt mũi rồi.
Thầm cắn môi, con chuột trong tay Hoa Nhan di chuyển về kĩ năng khóa, đại địa chi vũ.
Hoa Nhan đã hứa là không dùng kĩ năn