Tác giả: Nặc Danh Tuyết Tích
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341316
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1316 lượt.
rong những nơi đẹp nhất trong Huyễn Thế, một ngày chỉ có thể vào một lần. Với tư cách là phó bản dành cho tình nhân, rất nhiều đôi ngày nào cũng đến, cũng chẳng phải để làm gì, chỉ là vì muốn tìm một thế giới hai người không có kì đà cản mũi, quan trọng là thế giới hai người này còn rất đẹp. Xem phong cảnh, tâm sự, một nơi tốt để gia tăng tình cảm.
Đầu tiên sau khi tiến vào phó bản, trước mắt là một thác nước nho nhỏ, dưới mặt nước toàn là lá sen, còn có mấy bông hoa sen đang nở rộ. Bước qua mấy lá sen rồi đi theo một con đường nhỏ sẽ đến một sân khấu nhỏ, xung quanh đều là hoa đào đang nở, màu hồng phấn, trông rất đẹp. Sau khi game thủ nam và nữ đã đến, bẫy sẽ xuất hiện, có quái nhỏ xuất hiện. Có điều đống quái này không gây tổn thương cao, rất dễ giết. Giết quái xong, người chơi nam nữ chỉ cần đứng trên tảng đá hình trái tim ở một bên trái sân khấu là nhận được kinh nghiệm.
Phó bản tình duyên không kiếm được nhiều kinh nghiệm, nhưng mà điểm duyên phận thì rất cao. Vào một lần cũng kiếm được hơn 100 điểm, so với nó thì tổ đội bình thường như rùa bò vậy.
Đánh quái xong, Hoa Nhan và Niêm Hoa Nhất Tiếu liền ngồi xuống tảng đá hình trái tim để nhận kinh nghiệm và duyên phận.
[Đội ngũ'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Chúng ta nên đến phó bản này từ sớm, có thể kiếm điểm nhân duyên lại còn có thể kiếm điểm sư trò, đợi kết hôn còn có thể kiếm điểm duyên phận, một công ba việc đúng không?
[Đội ngũ'> Quỷ Mai Mai: Không phải anh muốn rời bỏ sư môn sao?
[Đội ngũ'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Rời bỏ sư môn em cũng không thoát được sự thật là đã gả cho đồ đệ mình mà, cho nên không cần đâu.
[Đội ngũ'> Quỷ Mai Mai: …
[Đội ngũ'> Quỷ Mai Mai: Đầu tiên nói trước, kết hôn cũng được, không được tổ chức hôn lễ, không treo tên hiệu. Hơn nữa anh đã nói, tôi thắng thì sẽ ly hôn!
[Đội ngũ'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Nương tử à.
[Đội ngũ'> Quỷ Mai Mai: Còn chưa kết hôn, gọi sư phụ.
[Đội ngũ'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Nương tử sư phụ.
[Đội ngũ'> Quỷ Mai Mai: … Nói!
[Đội ngũ'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Thật ra anh biết, em thích sư phụ em.
[Đội ngũ'> Quỷ Mai Mai: Nói láo! Anh mới thích sư phụ anh!
[Đội ngũ'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Không chỉ thích, còn muốn kết hôn kìa!
[Đội ngũ'> Quỷ Mai Mai: …
Hoa Nhan lấy tay trái đập vào tay phải. Cho mày tay bẩn, cho mày nhanh tay, cho mày gõ chữ không suy nghĩ, lại bị đùa giỡn rồi đó! Có điều đánh thì đánh, Hoa Nhan vẫn lặng lẽ nhìn năm chữ kia — “Em thích sư phụ em”.
Niêm Hoa Nhất Tiếu căn bản chưa từng tiếp xúc với vị sư tổ trong truyền thuyết, sao lại nói cô thích sư phụ chứ? Hoa Nhan nghĩ lại những chuyện có liên quan đến sư phụ, hình như cô không vi phạm gì mà? Tình cảm của cô dành cho sư phụ rất đặc biệt, không phải tình thầy trò đơn thuần, cũng không phải cái kiểu thích giữa trai gái, hơn nữa… cô cảm thấy hẳn là một kiểu ỷ lại. Dù sao từ lúc bắt đầu cô đã biết, sư phụ có bạn gái trong hiện thực.
[Đội ngũ'> Quỷ Mai Mai: Sau này đừng có nói lung tung, tôi có sư mẫu, hơn nữa bọn họ vốn là một đôi trong hiện thực.
[Đội ngũ'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Anh không có sư công, có điều không ngại thử phát triển ra hiện thực cùng nương tử.
[Đội ngũ'> Quỷ Mai Mai: Cút!
[Đội ngũ'> Quỷ Mai Mai: Sau khi rời khỏi đây thì đến đấu trường PK!
Hoa Nhan thật hận không thể lập tức thắng lại, cuộc hôn nhân chết tiệt này còn chưa diễn ra cô đã sợ rồi!
Nhưng mà, ông trời dường như muốn rèn luyện cô, mời Niêm Hoa Nhất Tiếu PK không dưới 10 lần, lần nào cũng thua bét nhè. Một lần cuối cùng, Hoa Nhan không chịu được, lập tức mặc trang bị, sau đó quyết đoán cho Niêm Hoa Nhất Tiếu chết luôn!
Cuối cùng cũng thắng, nhưng Hoa Nhan lại khóc. Đây là lần đầu tiên cô nghi ngờ năng lực của mình. Chơi lâu như vậy, giờ cô mới biết mình là dạng thợ săn chỉ dựa vào thú cưng và trang bị thường bị chửi trên diễn đàn! Tuy thao tác của cô tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong giới thợ săn, chỉ tiếc cô lại gặp một thần đồng thao tác Niêm Hoa Nhất Tiếu.
Mấy ngày hôm nay, Hoa Nhan vừa online là kiếm tình duyên với Niêm Hoa Nhất Tiếu, bên cạnh tình duyên là NPC thầy trò, kết quả là Hoa Nhan lại tiện thể làm luôn nhiệm vụ thầy trò, sau đó đến đấu trường PK tìm kích thích.
Ngay cả Mộ Hinh Hinh và Mễ Đóa Đóa cũng phàn nàn dạo này Hoa Nhan hay tổ đội với Niêm Hoa Nhất Tiếu hơn bọn họ, phó bản cũng không làm cùng bọn họ, hại họ phải đi khắp thế giới tìm thợ săn, rồi lại cảm thấy thợ săn bên ngoài không đáng tin cậy.
Hoa Nhan rất bình tĩnh trả lại bọn họ: Tướng công tướng lai đương nhiên là phải quan trọng hơn đồ tàn nhẫn, đồ hung ác, đồ vong ân bội nghĩa một chút rồi.
Sau đó bọn họ liền cứ gặp trở ngại là lại lên gia tộc phun máu rằng có người trọng sắc khinh bạn.
Hoa Nhan cũng không quan tâm, tiếp tục HAPPY quay lại đấu trường PK đánh với Niêm Hoa Nhất Tiếu.
[Hệ thống'> Game thủ đứng đầu bảng xếp hàng phú hào, Ngông Nghênh Như Vua đã online!
[Hệ thống'> Game thủ đứng đầu bảng công trạng phòng thủ, Ngông Nghênh Như Vua đã online!
[Hệ thống'> Bạn tốt Ngông Nghênh Như Vua đã online!
- Chú thích:
[1'> Kĩ nă