Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1343855
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3855 lượt.
đi.”
Anh chỉnh trang quần áo ngay ngắn rồi đi ra cửa, không quay đầu lại, chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng. Tả Á cắn môi, không nói một lời nào nữa, nhìn anh không chút do dự, quyết tuyệt mà quay đầu rời đi.
Dần dần xa cách nhau, có phải cũng là một chuyện tốt không?
Sáng hôm sau, Tả Á làm điểm tâm rồi ăn một mình, cố gắng quên đi những chuyện khiến cô đau lòng, thay một bộ đồ thể thao định đi chạy bộ, nhưng vừa mới ra khỏi cửa, lại nhận được điện thoại của Thần Thần, cô không khỏi mỉm cười.
“Hôm nay cô có rảnh không? Thần Thần muốn cô tới nhà Thần Thần chơi, có được không?” Giọng nói non nớt của Thần Thần lại mang theo chút trưởng thành, như một ông cụ non vậy, khiến người ta không thể không yêu mến.
Đến chơi với Thần Thần thì không có vần đề gì cả, có điều Tả Á không muốn giáp mặt với Huyền Chí Thương, ai bảo anh ta để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp với cô chứ, hẹp hòi keo kiệt, lại còn bắt cóc cô nữa, nhưng giọng nói mang theo sự mong đợi của Thần Thần khiến Tả Á không đành lòng cự tuyệt, trong lúc cô đang do dự Thần Thần lại nói tiếp, vẻ đáng thương: “Cô ơi…….hôm nay là sinh nhật Thần Thần đấy ạ……Cô có thể đến dự sinh nhật Thần Thần không ạ? Thần Thần bây giờ đã được năm tuổi rồi đấy nha…….”
“Được rồi, được rồi, cô hứa, Thần Thần không được mếu máo nữa, nghe chưa? Nếu còn mếu máo như vậy sẽ không còn đẹp trai nữa đâu.” Tên nhóc này giả giọng đáng thương khiến Tả Á không cách nào chống đỡ được.
“Sao cô lại biết Thần Thần đang mếu máo?”
“Cô có Thiên lý nhãn mà.”
“Cô đang cười Thần Thần.”
“Ồ, làm sao con biết?”
“Hì hì, Thần Thần có Thuận Phong Nhĩ, nghe được chứ sao.”
“Đồ yêu tinh.”
“Cô à, cô nói địa chỉ đi, con gọi tài xế đến đón cô.”
“Con nói địa chỉ là được rồi, cô sẽ tự tới đó.”
Thần Thần nghe Tả Á nói sẽ tới, vui vẻ nói địa chỉ, thật ra thì đó là căn biết thự Tả Á đã từng đến, nhưng mà khi đó Tả Á không biết mình đến được đó bằng cách nào, lúc về lại bị Kiều Trạch ôm trở về, cho nên không biết được đường đi thế nào.
Tả Á quay về nhà thay một bộ quần áo khác, lại đến khu thương mại mua quà, chọn lựa rất lâu, trẻ con bây giờ hẳn là rất thích Transformers … Ai, Thần Thần còn nhỏ như vậy, thật không thể nào đoán ra cậu nhóc thích gì. Cô chợt nhớ hình như Thần Thần rất thích nghe truyện cổ tích, Tả Á liền mua một bộ truyện cổ tích tặng cho cậu.
Có chuyện để làm, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, đến xế chiều Tả Á gọi xe đi đến nhà Thần Thần. Lúc vừa mới đến cửa của căn biệt thự, Tả Á đã thấy người giúp việc đứng sẵn ở đó chờ đón cô rồi, có vẻ hơi long trọng, một người đàn ông mặt râu khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi mỉm cười nói với Tả Á: “Mời cô vào bên trong, cậu chủ đợi cô đã lâu rồi.”
“Gọi tôi là Tả Á là được rồi.” Tả Á mới vừa nói xong, liền nhìn thấy Thần Thần ăn mặc rất ngầu từ trong nhà ra ngoài, nhìn thấy cô cậu vui mừng gọi: “Cô!”
“Sinh nhật vui vẻ!” Tả Á khom lưng ôm lấy Thần Thần, Thần Thần lại kéo tay của cô ra, không cho cô bế lên, dáng vẻ như người lớn nói: “Cô à, Thần Thần đã năm tuổi rồi, con lớn rồi, không cần dì bế nữa đâu.”
“Cám ơn cô đã tới dự sinh nhật của Thần Thần.” Huyền Chí Thương không biết cũng đã đi ra ngoài từ lúc nào, đứng trước mặt Tả Á, Tả Á liền thẳng người lên nhìn người đàn ông có vẻ hẹp hòi này, “Anh có đứa con trai rất thông minh.”
Huyền Chí Thương cười, đưa tay mời cô vào, Thần Thần kéo tay Tả Á đi vào trong, Tả Á đi vào mới nhìn thấy có ba người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, khí khái vô cùng, người nào người nấy đều mang vẻ không tầm thường.
Thần Thần kéo Tả Á đi tới, chính thức giới thiệu: “Cô, đây là chú Phong, đây là chú Lôi, đây là chú Dạ.”
Ba người đàn ông cùng đứng dậy, bắt tay với Tả Á, so với Huyền Chí Thương thì những người này có vẻ thân thiện hơn nhiều, có điều, Tả Á không hề quen biết những người này, cũng không quen thuộc, lúc này lại giao thiệp với bọn họ, cô có chút không thích ứng được.
Cũng may, đa số thời gian của đều cô bị Thần Thần chiếm lấy, vào trong phòng cậu bé nhìn những thứ mà cậu sở hữu, những món đồ chơi, những đồ cậu thiết kế, vân vân…, mãi đến giờ cơm tối mới đi ra ngoài.
Tả Á thấy được Huyền Chí Thương yêu thương Thần Thần đến cỡ nào, hơn nữa ba người đàn ông kia cũng tương đối có cảm tình với Thần Thần, mặc dù không phải cùng chung huyết thống, nhưng cô hiểu, bọn họ đều là bạn chí cốt của Huyền Chí Thương.
Có Thần Thần ở bên cạnh, Tả Á không lúng túng lắm, cũng không cảm thấy nhàm chán, ăn xong cơm tối, sau khi cắt bánh ngọt, mọi người chúc cậu nhóc sinh nhật vui vẻ, sau đó Thần Thần liền mở quà, những thứ bọn họ tặng cho cậu đều là những thứ rất mạnh mẽ, chỉ có Tả Á là tặng sách.
Không phải là thứ gì quý giá, nhưng tất cả mọi người đều biết, Tả Á rất có lòng, bởi vì Thần Thần thích nghe chuyện cổ tích, chuyện này mọi người đều biết, trước khi ngủ, cậu rất thích có người kể chuyện cổ tích cho mình nghe rồi mới đi ngủ.
Thần Thần rất thích những cuốn sách Tả Á tặng mình, sinh nhật của Thần Thần kết thúc trong vui vẻ, ba người đàn ông kia cũn