80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mơ Về Phía Anh

Mơ Về Phía Anh

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341043

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1043 lượt.

uốc.
Tôi đã từng là con gái Trung Quốc, đã từng là cô gái Trung Quốc bị mẹ mắng vì khỏa thân khi đi ngủ. Nhưng năm mười sáu tuổi sau khi tôi đến Mỹ, tôi đã không thực hiện “lễ cắt” tinh thần, tôi tự do, thoải mái hưởng thụ khoái cảm nhục dục.
Đàn ông nước ngoài? Ý bạn là đàn ông Mỹ hả?
Có chứ, tôi từng có mấy người bạn trai là người nước ngoài
A, là một người da trắng được ông chủ người da đen giới thiệu. Sau khi tôi chuyển việc,rất trùng hợp, nơi làm việc của A lại nằm ngay bên cạnh công ty tôi. Anh ấy rất đẹp trai, đôi mắt màu xanh rất quyến rũ, thân hình cũng rất ok. Chỉ tiếc là trước ngực anh ấy bị lõm một vùng, nghe nói đó là vết sẹo để lại sau ca phẫu thuật lúc còn nhỏ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy liền giật mình hoảng hốt, nhưng anh chẳng hề để bụng, chỉ từ tốn giải thích cho tôi thôi.
Trước khi nghỉ hưu bố anh từng làm việc ở một Consultant firm (công ty tư vấn). Tôi và A từng tới nhà ông. Căn nhà rất to, rất đẹp, được thiết kế bởi nhà thiết kế Ralph Lauren (nhà thiết kế nội thất danh tiếng người Mỹ).
Nhưng tôi ngay từ đầu đã biết tôi và anh không hợp nhau. Anh hoàn toàn không hiểu tôi, chúng tôi toàn là “ông nói gà bà nói vịt”. Anh là người republican (người của đảng Cộng hòa), còn tôi lại là người tương đối independent (không có chính kiến), tuyệt đối không phải là republican, vì vậy tôi thấy anh thật là bảo thủ.
Tôi không thích anh ta cho lắm, cũng không có chung tiếng nói, vì thế mà sau này chúng tôi chia tay nhau.
Sau khi tôi chuyển đến thành phố này, anh ấy có đến một lần nhưng tối đó về luôn, bởi vì tôi bảo anh ngủ trên ghế sô pha…
Anh rất hứng thú với tình dục, gần như lần nào gặp cũng làm chuyện đó, cũng có thể là do chúng tôi không có quá nhiều chuyện để nói với nhau.
B, người Trung Đông, thân hình rất tuyệt, giọng nói rất đàn ông, rất có duyên với con gái. Anh qua lại với một người phụ nữ hơn anh rất nhiều tuổi, là bạn của mẹ anh. Về sau người trong nhà anh làm ầm chuyện này lên, mẹ anh tức giận lâm bệnh suýt chết. Cuối cùng hai người phải chia tay nhau, anh lấy một cô gái giàu có.
Khi ở bên anh bạn trai người Indonexia, tôi đã từng qua lại với anh. Chúng tôi học cùng một trường, lại học cùng một khoa nên thường đi chung với nhau. Chuyện lên giường với nhau xảy ra hết sức tự nhiên. Chúng tôi đã từng quan hệ với nhau vài lần, không hề có relationship (quan hệ yêu đương chính thức), cũng tạm được
Về sau chuyện này bị anh bạn trai người Indo của tôi biết được, anh ấy rất tức giận.
Giờ chẳng còn liên lạc gì với anh chàng người Trung Đông này nữa, vợ của anh ta thường ghen tuông với mối quan hệ của chúng tôi, tôi cảm thấy cô ta thật nhạt nhẽo.
C, đồng nghiệp công ty, chỉ làm tình một lần duy nhất, quen biết lúc đi công tác.
Thực ra chuyện hẹn hò của tôi với anh ta nói ra thật sự rất lãng mạn, đáng tiếc là tôi không yêu anh ta.
D, người Ấn Độ, là người khác giới thiệu cho tôi. Tôi là bạn gái đầu tiên của anh ta. Anh ta là một virgin (trai tơ) ba mươi mấy tuổi. Tôi với anh ta thực ra ngay từ khi bắt đầu chỉ nên làm bạn thôi.
Tôi có quan hệ cùng lúc với anh ta và A. Anh ta rất adore (thích) tôi, thường gọi tôi là babe (cưng), nói rằng tôi đúng là một Hot babe (cục cưng nóng bỏng), nghe thật ngọt tai.
E, đồ khốn kiếp, câu chuyện này rất dài, không muốn nghĩ lại. Từ anh ta tôi biết được thế nào là nói dối, thế nào là tự cao tự đại, thế nào là manipulation (độc tài)…
Năm người đàn ông nước ngoài này, không thể nói rằng tôi đã từng yêu họ, chưa bao giờ tôi cảm thấy rung động trước họ…
Sự khác nhau giữa đàn ông Trung Quốc và đàn ông nước ngoài?
Rất khó so sánh. Bởi vì những người mà tôi từng quan hệ đều thuộc các kiểu người khác nhau.
Intercourse (đời sống tình dục) của tôi thường chẳng có cảm giác gì (trừ với người bạn trai người Indo của tôi). Một người bạn trai người Hoa của tôi nói rằng tôi như vậy là không bình thường, bởi vì anh ta rất giỏi giang ở trên giường. Cô bạn gái cũ của anh ta luôn cảm thấy anh thật tuyệt vời, rất mạnh mẽ. Anh nói anh có thể cảm nhận được rõ ràng rằng tôi rất phấn khích với màn do đầu của anh ta, nhưng sau đó tôi tự nhiên lại cảm thấy nhàm chán. Bởi vì khi làm tình không cảm nhận được tình yêu, bởi vì chỉ có sự tiếp xúc ở chỗ đó, bên trong lại không có dây thần kinh cảm giác, chẳng mấy chốc đã trở nên chán ngắt.
Anh ta cứ như một con hải cẩu, chẳng khác gì hành hạ người ta.
Thực ra anh ta làm tình rất tuyệt. Anh ta nói anh ta rất mê da, cơ thể của tôi, thích nhìn cơ thể trần trụi của tôi dưới ánh trăng lúc nửa đêm, chỉ cần chạm tay vào làn da của tôi là anh ta lại thèm muốn.
Trước đây tôi thường nói với người khác rằng mình không thích có bạn trai là người nước ngoài, bởi vì bọn họ có đẹp trai đến mấy cũng chỉ để treo lên tường mà ngắm chứ chẳng thể chung sống được.
Nhưng giờ tôi không nghĩ như vậy nữa, với tôi bây giờ, Anything is possible, why restrict myself? (Không gì là không thể, sao cứ phải quá nghiêm khắc với bản thân?)