Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341447
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1447 lượt.
tư, chia cho mình một chiếc nhẫn cao cấp. Bỗng chốc Nam Cung Mặc cảm động tới mức nước mắt đầm đìa, đồng thời cảm thấy trước đây mình đã treo thưởng giết Hoa Đỗ Quyên Nở lại còn vác loa chửi cô ta thật đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.
Nam Cung Mặc: “Đại ca, anh mau chóng kéo cô ta vào bang chúng ta! Nhanh lên, cẩn thận không lại bị người khác cuỗm mất!”
Đột nhiên Nam Cung Ức nảy ra một ý rất hay, “Ừ, nhiệm vụ này giao cho cậu nhé, anh tin tưởng cậu, cố lên ^_^”
Nam Cung Mặc: “…”
Nam Cung Mặc và Nam Cung Ức ở đó bàn bạc kế hoạch lôi kéo nhân tài, còn Kỳ Quyên ở bên kia máy tính lại đang do dự không biết phân phát bộ quần áo này như thế nào. Bộ quần áo “Mặc Ngân” tăng thêm 150 điểm phòng ngự pháp thuật, 100 điểm phòng ngự vật lý, đồng thời còn tăng thêm 1000 điểm khí huyết, so với trang bị màu lam chỉ tăng mười mấy điểm phòng ngự và mấy trăm điểm khí huyết thì đúng là một sự nhảy vọt về chất…
Thú thực, nhìn thấy trang bị tốt như vậy, dĩ nhiên Kỳ Quyên rất muốn có. Nhưng bộ quần áo này pháp sư và cầm sư đều có thể mặc. Điều đó cũng có nghĩa là Bottle cũng rất cần.
Kỳ Quyên do dự một lúc, đang định hỏi trên YY xem nên chia bộ quần áo này như thế nào thì nghe thấy Bottle khẽ nói: “Quần áo sư phụ lấy đi, những nguyên liệu như tơ nhện thì cho đệ tử”.
Nhìn xem người ta hào phóng chưa kìa, trực tiếp ấn nút từ bỏ, nhường lại trang bị.
Kỳ Quyên thấy hơi cảm động, cầm bộ quần áo vui sướng mặc lên người, thuộc tính nhân vật được nâng lên nhanh chóng, quan trọng là bộ quần áo này mặc rất đẹp.
Quần áo màu đen, ở phần đuôi váy trang trí hoa văn màu bạc, bộ quần áo màu đen bó sát giống cái tên “Mặc Ngân” của nó, nhìn trông có vẻ giống với một bức tranh thủy mặc nho nhã, mặc lên người của một cầm sư trông vô cùng gợi cảm.
Bottle đứng trước mặt Hoa Đỗ Quyên Nở ngắm nghía một chút, gửi tin nhắn trên kênh nhóm: “Được đấy, rất đẹp :) ”
Kỳ Quyên mặc trang bị mới, tâm trạng rất tốt, nói trên kênh nhóm: “Hehe”
Mọi người đều rất vui vì có được trang bị mới, phấn khích một hồi rất lâu, đột nhiên Bottle nói: “Tôi có việc phải out đây, hẹn gặp mọi người sau :) ”
Kỳ Quyên nói: “Sao out sớm vậy?”
Hoàn toàn không phải là lưu luyến, chỉ là buột miệng hỏi mà thôi.
Bottle gửi tin nhắn chat riêng, “Đồ đệ phải viết truyện, bận chơi game mấy hôm không post truyện rồi”.
Hoa Đỗ Quyên Nở: “…”
Suýt chút nữa thì quên, tên tác giả khốn kiếp này mấy hôm không post phần mới của “Dị thế du hiệp lục” rồi!
Anh ta đúng là Mr. Bottle, là Thịt Kho Tàu!!
Bỗng chốc Kỳ Quyên cảm thấy trong lòng như có một đàn voi chạy qua, rốt cuộc mình nên vờ như không biết hay nói mình chính là Hoa Đỗ Quyên Nở đã lỡ tay ném đá anh ta đây? Rốt cuộc là nên lưu luyến không muốn anh ta offline sớm, ở lại chơi thêm một chút hay là nhanh chóng đuổi anh ta đi để anh ta nhanh chóng viết truyệt đây?
Kỳ Quyên đang do dự thì thấy anh ta gõ một hàng chữ: “Sư phụ chính là Đỗ Quyên đã lỡ tay đúng không?”
Kỳ Quyên không thể giả vờ được nữa, đành phải mặt dày gõ một chữ với tâm trạng vô cùng phức tạp: “Ừm…”
“Lúc đầu chỉ là nghi ngờ nên mới bái sư, không ngờ lại trùng hợp như vậy, đúng là sư phụ :) ”
Đúng là nhìn thấy Đỗ Quyên lỡ tay, tò mò nên mới bái sư. Điều đó khiến một người làm sư phụ như cô còn mặt mũi nào đây!
Kế hoạch lôi kéo (5)
Mr. Bottle nói phải viết truyện xong nhanh chóng offline, trước đó Kỳ Quyên đã từng add QQ của anh ta, thế nên gọi anh ta trên QQ: “On không?”
Cô nhanh chóng nhận được câu trả lời: “Có, đang chuẩn bị viết truyện”.
Là fan của anh ta, đột nhiên Kỳ Quyên cảm thấy mình suốt ngày kéo anh ta đi chơi game để anh ta có cớ không viết truyện thật là không tốt. Cô chần chừ một lúc rồi nói: “Hay là anh đưa tài khoản cho tôi, tôi giúp anh nâng cấp, anh chuyên tâm viết truyện là được rồi”.
Thấy anh ta không có phản ứng gì, Kỳ Quyên cũng cảm thấy đề nghị này của mình có chút đường đột, thế nên bổ sung thêm: “Nếu anh lo lắng tôi đổi mật khẩu, anh có thể kết nối với điện thoại của mình”.
Đây là lần đầu tiên cô gặp người sinh ngày 29 tháng 2 của năm Nhuận!
Không kìm được muốn trêu chọc anh ta: “Thế thì chẳng phải bốn năm mới được đón sinh nhật một lần sao? Hồi nhỏ không buồn sao?”
Bottle mỉm cười nói: “Tôi đón sinh nhật theo lịch âm, mười tám tháng riêng, năm nào cũng có :) ”
“…” Lần đầu tiên Kỳ Quyên bị chặn họng không nói lên lời.
Sặc! Nhất thời phấn khích quên rằng có lịch âm!
Mặc dù phần lớn mọi người đều đón sinh nhật theo lịch dương, nhưng có một số người vẫn quen theo lịch âm, đặc biệt là người là lịch dương bốn năm mới có một lần như anh ta, chỉ nghĩ thôi cũng biết chắc chắn anh ta ăn sinh nhật theo lịch âm!
Kỳ Quyên rất muốn cào tường, không biết vì sao ở trước mặt anh ta cô lại trở nên mất bình tĩnh như vậy. Bottle lại nói thêm: “Lớn rồi rất ít khi tổ chức sinh nhật, có điều sinh nhật lịch dương bốn năm một lần vẫn cùng các bạn tổ chức chúc mừng. Năm sau là năm Nhuận, định tụ tập bạn bè. Đến