Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341553
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1553 lượt.
mới gõ chữ trên kênh nhóm: “Chị Đỗ Quyên ơi, muốn bàn bạc với chị chuyện này ^_^”
Mặt cười ấy làm cho Kỳ Quyên toàn thân nổi hết da gà, vội vàng hỏi: “Nói đi, chuyện gì?”
Nam Cung Mặc nói: “Chị và đồ đệ của chị vẫn chưa có bang hội đúng không? Hay là vào bang của bọn em? {Chớp mắt}”
“…”
“Sau này sẽ mở vườn bang hội, cấp 60 bắt đầu làm nhiệm vụ của bang hội, nâng cấp rất nhanh, sau khi lên cấp cao nhất sẽ mở bang chiến và Phụ Bản thách đấu giữa các anh hùng trong bang hội, nhà ăn và hiệu thuốc của bang hội còn bán rất nhiều đạo cụ và vật cưỡi hiếm có, kỹ năng sinh hoạt sau cấp 60 cũng phải ở bang hội mới có thể nâng cấp… vào bang hội sẽ không bị thiệt đâu ^_^”
Kỳ Quyên im lặng một lúc rồi mới không kìm được hỏi: “Phần phía trước dấu ba chấm là cậu copy trên mạng đúng không?”
Quả nhiên nói trúng tim đen.
“Ặc, bị phát hiện rồi”. Nam Cung Mặc mặt dày nói, “Em cảm thấy chị rất lợi hại. Em nhận chị làm chị được không ^_^”
“Đừng, tôi không bao giờ nhận họ hàng bừa bãi trong game”.
“Vậy em bái chị làm sư phụ được không ^_^”.
“Trên cấp 50 không thể bái sư”.
“Vậy thì em nhận Bottle làm anh, sau đó gọi chị là sư phụ giống như anh ấy được không ^_^”
“…”
“Cứ vậy nhé, sau này sư phụ hãy dạy bảo đồ đệ, lần sau tiếp tục cùng sư phụ đánh Boss!”
Mình vẫn chưa đồng ý mà cậu ta đã bắt đầu mặt dày gọi sư phụ rồi. Cuối cùng Kỳ Quyên đã hiểu “dai như kẹo kéo” trong truyền thuyết có nghĩa là gì rồi.
Bị Nam Cung Mặc đeo bám tới mức không biết làm thế nào, Kỳ Quyên đành phải miễn cưỡng đồng ý gia nhập Nam Cung Thế Gia. Anh ta lại tiếp tục kiên trì không biết mệt mỏi mời Mr. Bottle. Kỳ Quyên vội giải thích: “Tôi đang vào nick của Bottle, có vào bang hội hay không hôm nào anh ta vào game thì cậu hỏi sau”.
“Ok, vậy hôm khác đệ tử hỏi huynh ấy, đệ tử out trước đây, bye bye sư phụ”.
“Bye bye…”
Cuối cùng đã xử lý xong cái tay Nam Cung Mặc “kẹo kéo” đó, Kỳ Quyên thở phào, đóng Client, định đi ngủ sớm.
Vừa leo lên giường, đột nhiên nhớ ra người nào đó sau khi mở hố liền đi chơi game, mới mở mà không post chương mới, đã mấy ngày rồi không viết một chữ nào. Hôm nay anh ta out sớm để viết truyện, chắc là phải post phần mới rồi mới đúng?
Kỳ Quyên mở nhãn Favourite với tâm trạng đầy mong đợi, sau đó cằm Kỳ Quyên rớt xuống đất.
Tối nay anh ta post liên tiếp bảy chương, được độc giả mệnh danh là “chàng bảy lần một đêm”…
Mr. Bottle thật đúng là bom nguyên tử “không nổ thì thôi, nổ thì thật kinh”, trong người tiềm ẩn năng lượng vô hạn, post liền bảy chương, thật là vô cùng anh tuấn!
Đôt nhiên Kỳ Quyên ham muốn vò nát khuôn mặt đại thần này rồi lại vò nó về nguyên dạng.
Đấu võ cầu thân (1)
Là một fan trung thành của Thịt Kho Tàu, thấy anh ta post bảy chương liên tiếp, Kỳ Quyên vô cùng vui sướng, vội vàng click vào đó xem nội dung mới post hôm nay, bảy chương ba vạn chữ, chưa đầy mười phút đã đọc xong. Kỳ Quyên cảm thấy vẫn chưa đã, lại thích thú đọc một lượt nữa.
Nói đúng ra, tiểu thuyết trong series Du Hiệp Lục là phần tiếp theo của series Danh Kiếm, trong tiền đề bối cảnh lớn không thay đổi, kể câu chuyện xông pha giang hồ của các nhân vật chính khác nhau.
Kỳ Quyên bắt đầu đọc tác phẩm của anh ta từ “Danh kiếm”, đọc đến “Dị thế du hiệp lục”, cảm giác giống như tận mắt nhìn thấy các nhân vật từng bước trưởng thành, có tình cảm vô cùng sâu sắc với các nhân vật dưới ngòi bút của anh ta. Đặc biệt trong bảy chương anh ta post ngày hôm nay đã nhắc đến nhân vật nam chính quy ẩn giang hồ trong “Danh kiếm”…
Kỳ Quyên đọc xong mà không khỏi suy tư.
Bottle im lặng một lúc mới nói: “Sư phụ cảm thấy đồ đệ chơi game bỏ bê viết truyện sao T_T”.
“…”.
Anh ta gửi biểu tượng T_T khóc lóc ra vẻ ấm ức đáng thương. Điều này khiến Kỳ Quyên vô cùng sửng sốt, hình tượng Thịt Kho Tàu trong lòng hình như đang dần dần sụp đổ…
“Lúc nãy ở mục comment có một đống người đánh điểm trừ, chửi đồ đệ chơi game không post truyện T_T”.
“…”.
Không biết vì sao, nhìn thấy biểu tượng mếu máo này của anh ta Kỳ Quyên lại thấy mềm lòng.
Hôm nay anh ta đã offilne từ sớm để chạy đi viết truyện, cả buổi tối viết bảy chương ba vạn chữ, gõ đến đau cả tay, nhất định chẳng dễ dàng gì, vui sướng mò lên mạng post truyện, kết quả lại nhìn thấy ở mục comment có người đánh điểm trừ, chửi anh ta. Nhất định là tâm trạng của anh ta rất ức chế.
Trong lúc mềm lòng, đột nhiên Kỳ Quyên muốn làm gì đó để an ủi anh ta, thuận theo ý anh ta dĩ nhiên là không được, đối phương đâu phải là con gái, những lời an ủi thường dùng trên mạng như “xoa đầu”, “ôm ôm” càng không được.
Thế là Kỳ Quyên quyết định dùng hành động thực tế, mở trang truyện “Dị thế du hiệp lục”, bắt đầu comment từ chương đầu tiên.
Chương 1: “Mở đầu viết rất hay. Cho điểm + 2”.
Chương 2: “Cuối cùng nam chính đã xuất hiện, tôi rất thích anh ta. Cho điểm + 2”.
Chương 3: “Cô gái này có phải nữ chính không? Trông rất đáng yêu. Cho điểm + 2”.
…
Chương 10: “Hôm