Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp

Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341479

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1479 lượt.

Nguyệt Lão lĩnh thưởng.
{Tin nhắn hệ thống} Chúc mừng bạn và phu quân {Mr. Bottle} hợp tác hoàn thành {Nhiệm vụ vợ chồng cửa thứ chín: Tuyệt Cảnh ảo ảnh}, nhận được 5200 kinh nghiệm, 520xu, Hồng Bảo Thạch cấp 2 X 1, Dương Chi Ngọc X 1, mức độ thân mật vợ chồng + 10.
Kỳ Quyên nhìn phần thưởng trong túi, tâm trạng rất tốt, không kìm được nói trên kênh nhóm: “Quả nhiên có Dương Chi Ngọc! Làm nhiệm vụ biến thái này thật không uổng công”.
Bottle mỉm cười nói: “Ừm, Dương Chi Ngọc cứ giữ lấy, đừng bán vội”.
“Tôi đi xem giá thị trường, bán nó đi!”. Kỳ Quyên đang định gõ hàng chữ này thì nhìn thấy câu trả lời của Bottle, ngượng ngùng một lúc, lẳng lặng xóa đi rồi hỏi: “Anh lại định giữ lại làm trang bị à?”.
“Ừm, sau khi hết cấp, những chiếc nhẫn thủ công tốt một chút đều gia công bằng Dương Chi Ngọc”.
“Thôi được”. Quả nhiên anh chàng này rất chú trọng tới trang bị.
Kỳ Quyên đành phải cất hai viên Dương Chi Ngọc của mình và của anh vào trong kho của nick phụ.
Tiếp theo là cửa thứ mười của nhiệm vụ vợ chồng. Kỳ Quyên vốn tưởng rằng cửa thứ mười sẽ biến thái hơn, khó khăn hơn cửa thứ chín, không ngờ, cửa thứ mười lại tên là vợ chồng hỏi đáp “Thần giao cách cảm”.
Giống cửa thứ chín, sau khi nhận nhiệm vụ thành công, hai vợ chồng không được nói chuyện trên kênh nhóm, hơn nữa không được chat riêng, chắc là ngăn ngừa hai vợ chồng trao đổi với nhau.
“Thần giao cách cảm” có tất cả mười câu hỏi, câu hỏi của hai vợ chồng không giống nhau.
Ví dụ của Kỳ Quyên là “Màu sắc đối phương thích nhất là màu gì” thì Bottle sẽ nhận được câu hỏi tương ứng là “Màu sắc mà bạn thích nhất là màu gì”.
Hai người lựa chọn giống nhau mới được coi là trả lời đúng, có thể chuyển sang câu tiếp theo.
Câu hỏi đầu tiên màu sắc mà Bottle thích. Kỳ Quyên nhìn Mr. Bottle áo trắng đứng bên cạnh, lựa chọn “màu trắng”. Kết quả đối phương cũng chọn màu trắng. Sau khi tiếng chuông ting tang vang lên bên tai, khung hỏi đáp hiện lên đáp án đúng, đồng thời trên đầu NPC hiện lên hình mặt cười: “Rất tốt rất tốt, quả nhiên hai người có thần giao cách cảm”.
Câu hỏi thứ hai, Kỳ Quyên nhận được câu hỏi “Loại quả mà bạn thích nhất là”, đáp án có bốn loại: dâu tây, táo, dứa, chuối.
Kỳ Quyên chọn táo, Bottle chọn dứa.
Trả lời thất bại, cửa thứ mười kết thúc.
“Thì ra cô thích táo?”.
“Ừm, cắn rất giòn, rất đã”.
Đây cũng là lý do? Ôn Bình cảm thấy cô gái này quả thực có một cá tính khó có thể diễn tả được.
Dĩ nhiên cũng… rất hợp với sở thích của anh.
Không kìm được mỉm cười, gõ một hàng chữ: “Thôi, tôi ngủ trước đây. Cô cũng nghỉ sớm đi”.
Kỳ Quyên nhìn đồng hồ treo tường, vẫn chưa đến mười hai giờ, bình thường một giờ anh mới offline, sao hôm nay lại offline sớm thế?
Hình như đối phương đoán được suy nghĩ của cô, nhanh chóng giải thích: “Ngày mai mẹ tôi bắt đầu du lịch một tuần trong nước, tôi phải đi cùng bà, máy bay bảy giờ sáng mai”.
Ồ, con trai đi du lịch cùng mẹ, cảm giác anh rất hiếu thảo.
Đi du lịch cùng một người vừa dịu dàng vừa ân cần như anh nhất định là một sự hưởng thụ. Với tính cách của anh, việc ăn uống đi lại chắc chắn sẽ sắp xếp vô cùng thỏa đáng, trong chuyến đi cũng sẽ chăm sóc mẹ rất chu đáo.
Thực ra Kỳ Quyên thích nhất là người đàn ông vừa chín chắn lại biết chăm sóc gia đình như thế này. Lo anh ngủ muộn không dậy được, Kỳ Quyên vội nói: “Vậy anh đi ngủ sớm đi, để lỡ chuyến bay không tốt đâu. Hãy chăm sóc mẹ thật chu đáo”.
“Dĩ nhiên rồi. Mật khẩu tài khoản của tôi cô biết rồi đấy, nếu cần có thể đăng nhập. Đồ cứ lấy tùy thích, không cần hỏi tôi”.
“Được, có thời gian tôi sẽ giúp anh nâng cấp. Chúc thuận buồm xuôi gió ~”.
“Ừm, chờ tôi về nhé :) ”.
Chờ tôi về nhé…
Bốn chữ đơn giản nhưng lại khiến Kỳ Quyên có cảm giác mối quan hệ giữa hai người được kéo lại gần hơn.
Càng kỳ lạ hơn là cô không hề phản cảm với cách nói ấy của Bottle. Hơn nữa khoảnh khắc anh offline, trong lòng Kỳ Quyên cũng nảy ra ý nghĩ “Không biết khi nào anh về”, như thể thật sự không muốn anh đi vậy.
Ặc…
Hoàn toàn không phải là không nỡ, chỉ là đã quen cùng nhau làm nhiệm vụ mà thôi đúng không?
Đúng là như vậy, không sai, chắc chắn là vì thói quen!






Tạm thời xa cách (1)
Kỳ Quyên không hiểu, rõ ràng là thời gian quen Mr. Bottle không dài nhưng dường như giữa hai người có sự ăn ý kỳ lạ, rất nhiều lúc anh có thể dễ dàng đoán trúng suy nghĩ của cô, cô cũng thường xuyên đoán được động tác tiếp theo của anh. Trong game, họ bắt đầu chơi cùng nhau từ cấp 30, cho dù là chơi Phụ Bản, làm nhiệm vụ, khi có anh, cảm giác mọi thứ điều thuận lợi hơn, hợp tác với nhau ăn ý giống như tay trái và tay phải vậy.
Kỳ Quyên chơi game một mình bao nhiêu năm như vậy, chưa từng gặp ai hợp cạ như Bottle.
Sau khi anh đột ngột đi xa, Kỳ Quyên cảm thấy không quen lắm.
Mấy hôm nay, mỗi buổi tối sau khi lên mạng, Kỳ Quyên cùng với mấy người bạn là Nam Cung Mặc, Nam Cung Ức và Ngạo Thị Quần Hào lập nhóm vào Phụ Bản, nhân tiện mang th