Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Nuôi Vợ

Nhật Ký Nuôi Vợ

Tác giả: Diệp Tình

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134839

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/839 lượt.

ta nói chắc như đinh đóng cột, khiến cho người ta không thể không tin, chẳng qua nếu như không phải do Cao Kỳ Lãng mà nói, toàn bộ mọi chuyện được giải thích rõ ràng, nhưng mà, thật sự là do cô ta làm sao?
Chuyện cô ta nói mang thai đứa nhỏ của Cao Kỳ Lãng, có phải thật như vậy không?
Lạc Phong nhìn cô đã không còn cực kỳ tin tưởng nói: “Em không thể xem vẻ bề ngoài, có lúc bạn bè cũng có thể bán đứng em.”
“Bây giờ nói về chuyện của em, cảnh sát đã vào cuộc, hôm nay tính đi bắt kẻ tình nghi về thẩm vấn, anh sẽ đi cùng cảnh sát, anh nghĩ nên để cảnh sát giải đáp giúp em.”Mặc dù phạm nhân còn chưa tóm được, nhưng đã lần ra thêm manh mối.
Hoa Vi Vi hơi sợ hãi, mặc dù xác định Cao Kỳ Lãng không phải là người điều khiển, nhưng còn Lâm Na? Nếu thật sự là do cô ta làm thì sao? Cô ta là bạn của cô mà! Tại sao cô ta phải làm như vậy chứ? Còn gạt cô thêm lần nữa?
“Cậu trúng kế, lại có thể chạy ra, bây giờ nhất định là Cao Kỳ Lãng bị người phụ nữ kia chiếm đoạt rồi.” Dao Dao cảm thấy người đàn bà kia thật đáng sợ, lại vì một người đàn ông mà làm ra chuyện như vậy.
Hoa Vi Vi cũng hiểu, nhưng đến lúc này lại phát hiện ra không phải rất để ý, chẳng qua chỉ cảm thấy, sao Lâm Na lại có lqd thể vì Cao Kỳ Lãng mà làm ra chuyện như vậy, cô ta thật sự yêu Cao Kỳ Lãng sao?
Chỉ có điều nếu một người phụ nữ thật sự rất thích một người đàn ông, chính xác sẽ làm ra chuyện ngoài dự đoán của người khác.
“Vi Vi, em không cần suy nghĩ nhiều như vậy, em chỉ cần rõ Cao Kỳ Lãng đối xử tốt với em là được rồi, em chỉ cần biết anh ta yêu em, những chuyện khác anh sẽ xử lý giúp em.” Lạc Phong hiểu lo lắng của Hoa Vi Vi, khuyên cô không nên nghĩ nhiều như vậy.
Hoa Vi Vi cảm kích cười với Lạc Phong, “Cảm ơn, em sẽ suy nghĩ.”
Cao Kỳ Lãng đưa cha mẹ về nhà, thấy trong nhà không một bóng người, lúc ra cửa anh còn hỏi Hoa Vi Vi, có muốn đi đón cha mẹ không, nhưng cô lại nói không đi, lúc ấy còn cho rằng cô không thoải mái nên không cần cô đi, không ngờ khi trở về lại phát hiện, quần áo của cô, đồ cô thích, đã không còn.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao không thấy Vi Vi?” Mẹ Cao tìm kiếm món đồ cô thích, ngay cả một cái cũng không còn.
Cao Kỳ Lãng sững sờ nhìn phòng của cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ khi trở về vào tối hôm qua đã là như vậy? Anh không biết bản thân làm sai điều gì, cũng coi như anh làm sai, sao không nói với anh?
“Con cãi nhau với Vi Vi? Vì chuyện gì? Chuyện hôn ước sao? Con chọc khiến con bé không vui?” Cha Cao cũng chất vấn, bởi vì địa vị của Hoa Vi Vi trong nhà rất quan trọng, ngay cả Cao Kỳ Lãng cũng không sánh được, nhưng bây giờ không thấy con bé.
Anh (CKL) cũng rất muốn biết rốt cuộc cô làm sao rồi?
“Con không biết em ấy làm sao? Sáng nay em vẫn còn ở trong phòng nói chuyện với con.” Anh cũng không hoàn toàn tin tưởng.
Đêm đó anh mới muốn cô không rời khỏi anh, nhưng mới qua một ngày, cô đã rời đi rồi.
Mặc dù lúc ấy cô không trả lời, nhưng anh cho rằng cô sẽ không rời đi, ít nhất sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, ít ra sẽ nói cho bọn họ biết, nhưng lại không có, ai cũng không biết, đột nhiên cô rời đi, hơn nữa ngay cả một chữ cũng không để lại.
Lòng anh thật đau, anh sợ Hoa Vi Vi sẽ không quay lại nữa, anh sợ sau này mình sẽ không nhìn thấy Hoa Vi Vi nữa, ngay cả mình sai ở đâu anh cũng không biết, tình yêu tràn trề của anh còn chưa nói cho cô, sao cô lại rời đi như vậy?
Cao Kỳ Lãng lấy điện thoại ra, định gọi điện cho Hoa Vi Vi, nhưng dễ dàng nhận thấy, cô chính là không muốn để cho bọn họ tìm được, đã tắt máy từ trước, anh lại cho gọi Dao Dao, chính là trước kia anh sợ lại có một buổi tối không nhìn thấy người, nên nói cô cho số điện thoại của Dao Dao
“Này, ai vậy?” Dao Dao hỏi rất không lễ phép, dieendaanleequuydonn cô biết là Cao Kỳ Lãng, nhưng cô lại cố ý giả như không biết, ai bảo anh làm đau người bạn thân của cô Hoa Vi Vi.
Hoa Vi Vi cũng biết là Cao Kỳ Lãng gọi điện thoại tới, cô làm ra vẻ như không thèm để ý ngồi trên ghế sa lon xem báo.
“Là anh, Cao Kỳ Lãng!” Cao Kỳ Lãng báo tên, rồi nói: “Xin hỏi, Vi Vi có ở chỗ của em không?”
“Vi Vi? Không có ở đây! Sao vậy?” Dao Dao cố gắng để giọng nói của mình nghe như vô tội.
Đột nhiên Dao Dao bừng tỉnh hiểu ra, “Anh nói không thấy Hoa Vi Vi? Có phải đã xảy ra chuyện không? Trước kia bạn ấy đã từng xảy ra chuyện, anh mau nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì?”
Cao Kỳ Lãng cảm thấy kỳ quái, cái gì gọi là trước kia đã xảy ra chuyện? Hoa Vi Vi đã từng xảy ra chuyện gì?
“Như em nói là có ý gì? Vi Vi đã từng xảy ra chuyện gì?”
Dao Dao kinh ngạc, “Anh không biết sao? Thì ra Vi Vi không nói cho anh biết, vậy em nói ra không được tốt lắm.”
Cao Kỳ Lãng giận dữ, “Nói nhanh một chút! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Thiếu chút nữa Dao Dao cũng lqd định tức giận, bây giờ cô tốt bụng nói cho anh biết, thái độ của anh là gì chứ, chỉ có điều không nói cũng cần phải nói, bằng không làm sao biết Cao Kỳ Lãng có thể lo lắng cho Hoa Vi Vi không?
“Được rồi! Vậy em nói! Tháng trước có một buổi tối Vi Vi kh


Old school Easter eggs.