
Tác giả: Ngải Mân
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134550
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/550 lượt.
ồ có thể được chiết khấu ưu đãi 30% ; hai người anh họ của Oa Oa cứ gọi dượng này, dượng nó khi thấy anh đến
Rốt cuộc, Đỗ Thiệu Ân cũng cảm giác được cái gọi là nhà
Trước kia anh và ba ba nương tựa lẫn nhau, không có tay chân, càng không có gia đình náo nhiệt đầy đủ như vầy , mà nay, Yến gia lại giúp anh đền bù được khuyết điểm bao nhiêu
Đỗ Thiệu Ân cũng nhớ kỹ, khi anh mang Oa Oa đến MacDonald ba lần sau, rốt cuộc cũng nghe thây nó gọi anh một tiếng ba
Khi đang chơi trò chơi, khi Oa Oa bị bạn mình đẩy ngã, người cô gọi không phải mẹ — mà là ba.”Ba… Ba… Oa Oa… Đau đáu…”
Oa Oa rơi nước mắt, cái miệng nhỏ chu cao .”… Oa Oa… Đau đáu…”
“Oa Oa đau ở đâu ? Để ba xem nào .” Lời nói bật thốt ra, anh không chút suy tư ôm Oa Oa vào trong ngực, khoé mắt bắt đầu ẩn ẩn nước mắt
Thân tình phải bồi dưỡng, không cho đi thì không nhận lại, rốt cuộc anh cũng nghe được tiếng gọi “ba” từ Oa Oa
Mà giờ này khắc này, Oa Oa mở vòng tay ra, chạy chạy về phía Đỗ Thiệu Ân .”Ba, ba… Ôm một cái… Ôm Oa Oa .”
Anh lập tức bế Oa Oa lên, đăt nó lên vai mình.”Oa Oa, vậy có tuyệt không ?”
Đây là trò chơi mà Oa Oa thích nhất, dùng hai bàn tay nhỏ ôm lấy đầu ba ba, đặt mông lên vai ba ba, hai cái bắp chân vắt lên ngực ba, bay thật cao, thật xa làm nó hưng phấn không ngừng
“Thiệu Ân, nguy hiểm !” Yến Từ thấy vậy kinh hãi la, sợ sơ sẩy một cái Oa Oa liền bị té
Đỗ Thiệu Ân chỉ cười.”Oa Oa, có sợ không?”
“Oa Oa không sợ, Oa Oa muốn bay cao hơn.” Oa Oa thậm chí còn thả tay ra, làm động tác bay lượn
“Rõ ràng em rất nhát gan, ngay cả đu quay cũng không dám ngồi, sao Oa Oa lại lớn gan vậy chứ ?” Yến Từ cười lắc đầu.
“Bởi vì Oa Oa giống anh nha!” Oa Oa càng lớn, ngũ quan càng giống anh, quả nhiên con giống cha, sau này Oa Oa nhất định sẽ làm mê đảo không ít soái ca
“Ba, bay bay.” Oa Oa thấy vẫn chưa đủ, nó muốn trở thành con chim cơ .
“Ba cũng muốn bay đó !” Đỗ Thiệu Ân giơ cao hai tay, bắt lấy thắt lưng của Oa Oa, nhanh chóng đưa lên cao
Tiếng cười ha hả của Oa Oa làm rộn vang cả đêm tối, mặc dù trời rất lạnh, gió rất to, chân trời không còn hình ảnh mặt trời lặn đẹp đẽ nữa, nhưng Đỗ Thiệu Ân vẫn cho Oa Oa tràn đầy tình thương của cha, Oa Oa cũng giúp anh lấp đầy thân tình, làm giờ khắc này trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều
“Đừng đùa, mẹ em gọi ăn cơm kìa.” Yến Từ cười nhìn bọn họ, hình ảnh hạnh phúc như vậy, chưa bao giờ cô dám nghĩ đến
Đỗ Thiệu Ân ôm Oa Oa vào trong ngực.”Đi, đi ăn cơm.”
“Ăn cơm cơm… Ăn cơm cơm.” Oa Oa vui vẻ phủi tay.
Trên bàn cơm, không khí hòa hợp mà vui vẻ
“Thiệu Ân nha! Khi nào với kết hôn với Tiểu Từ nhà bác đây ?” Yến cha hỏi.
“Bác trai, cháu cũng muốn lắm đó!” Nét mặt Đỗ Thiệu Ân tràn đầy bất đắc dĩ, liếc nhìn Yến Từ một cái, vấn đề căn bản không phải từ anh
Yến Từ làm bộ như không có chuyện gì, tiếp tục cho Oa Oa ăn cơm, cô còn chưa mở miệng thì đã bị người nào đó cắt đứt .
“Còn gọi là bác trai, nên đổi lại đi.” Yến đại ca nhắc nhở
“Đại ca nói rất đúng, ba, con sẽ cố gắng để Tiểu Từ gật đầu đồng ý .” Đỗ Thiệu Ân lập tức đổi lời nói.
“Được rồi, tìm ngày tốt, mang lễ vật sang đây, mời mọi người đến là được rồi, không cần hỏi ý nó đâu .” Yến mẹ đề cử phương pháp nhanh chóng nhất
“Mẹ, mẹ đang bán con sao!” Rốt cuộc Yến Từ cũng lên tiếng .
“Nếu không thì sao ? Oa Oa cũng sinh ra rồi, con muốn thế nào ? Nếu không muốn kết hôn thì lúc đầu đừng có sinh Oa Oa!” Yến mẹ trợn mắt nhìn con gái một cái
Bây giờ, người nhà Yến gia đều về phe cánh của Đỗ Thiệu Ân hết rồi
“Đúng đó ~~ Tiểu Từ, đừng có làm khó Thiệu Ân nữa, chị thấy cậu ấy rất đáng thương nha.” Ngay cả Yến đại tẩu cũng nói giúp Đỗ Thiệu Ân
Cứ như vậy, bữa cơm ngày hôm nay, khoé môi Đỗ Thiệu Ân cứ cong cong lên, chỉ số vui vẻ tăng lên không ngừng
Có Yến gia làm hậu thuẫn, anh tin có thể nhanh chóng mang bà mẹ xinh đẹp này về, có lẽ sẽ nhanh chóng giúp Oa Oa có thêm em gái hoặc em trai thôi
=== End ===