Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Scandal Giá Trên Trời

Scandal Giá Trên Trời

Tác giả: Liên Tâm

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341197

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1197 lượt.

thơ: “Bây giờ người lớn lạc hậu quá. Hôm qua con vừa lên giường với Lam Lam xong, hôm nay là Hoa Hoa, mai chuẩn bị với Viên Viên, ngày kia là Tư Tư. Nói chung mỗi ngày con đều lên giường với một bạn.”
Người lớn suy sụp hoàn toàn, cả hai cùng thốt lên: “Con không định lên giường với Tiểu Minh đấy chứ?”
Lăng Tiểu An lắc đầu, vẻ mặt bất mãn: “Hôm nay Tiểu Minh cướp đồ chơi của con, con không có hứng thú với nó, sau này càng không có hứng thú”. Hai người cùng thở phào, Lăng Tiểu An lại nói ra một bí mật động trời: “Con có hứng thú với tất cả các bạn nữ”.
Lăng Bách và An Dao nhìn nhau mấy giây, đầu óc rối bời. Hai người lén lút về phòng thương lượng, quyết định bàn bạc về tương lai của con trai.
Lăng Tiểu An chạy tới bên điện thoại, bấm số nhà Hoa Hoa, giọng trẻ con rất dễ thương: “Hoa Hoa, ngày mai bạn có lên giường với tớ không? Nếu bạn không lên giường với tớ thì tớ tìm Viên Viên. Có điều tớ bảo cái này, tớ vẫn thích bạn hơn đó. Nếu bạn không biết trân trọng cơ hội này thì sau này tớ không chơi với bạn nữa, tớ lên giường với Viên Viên, làm bạn tốt với Viên Viên”.
“Nhưng mà”. Cô bé ở đầu máy bên kia có vẻ rất ấm ức: “Bỏ ga giường xuống đất lăn lộn lạnh lắm. Hơn nữa, cô giáo nói rồi, không được phép bỏ ga giường xuống đất lăn lộn.”
“Vớ vẩn”. Lăng Tiểu An nghiêm túc nói: “Không cho ga giường xuống đất thì lên giường làm sao được? Cô giáo lạc hậu quá”.
“Được rồi, bạn không được chơi với Viên Viên nhé, tớ lên giường với bạn”.
“Vậy hứa nhé, mai giờ nghỉ trưa tớ với bạn tiếp tục lên giường, vui lắm. À, bạn lên giường với tớ thì không được lên giường với Tiểu Minh đâu. Hôm nay lúc chúng ta chơi lên giường nó cũng muốn chơi, tớ không thích nó”.
“Ừ”.
“Ừ, phải ngoan, bạn ngoan thì tớ mới chơi với bạn. Hơn nữa, hôm nay tớ có biết một bài hát tặng bạn đấy. Để tớ hát cho bạn nghe. 1 a, 1a 1 a 1 1 a 1 1 1 a a”. Ai đó vừa ngoáy mông vừa cao giọng hát: “1 a 1 a…”
Cậu bé hát xong liền đắc ý nói: “Hoa Hoa, có thích không? Tớ hát có hay không? Tớ đối xử với bạn tốt chưa? Đây là bài hát tớ biết lâu lắm lâu lắm rồi ý, tốn bao nhiêu là nơron thần kinh đấy”
“Hay quá, bạn hát hay hơn bố bạn nhiều”.



80s toys - Atari. I still have