XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Mặc Ngân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341111

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1111 lượt.

lại xảy ra với cô chứ?
Cô thu hết can đảm gọi lại cho Ngôn Mạch, hình như anh vừa ngủ dậy, một giọng nói ngái ngủ uể oải lười biếng cất lên, nhưng lại là một giọng nói gợi cảm chết người. Từ trước đến giờ cô chưa từng nghe giọng nam nào lại quyến rũ hấp dẫn như vậy, cô bất giác nuốt nước miếng vào cổ họng. Mới vừa nãy là sư tử Hà Đông mẹ giờ lại trở thành một cô gái dịu dàng nhẹ nhàng, cô nhỏ giọng: “Ngôn, Ngôn Mạch, chào anh. Vừa nãy không phải là em cố tình nói thế với anh đâu... em đang sửa lại bài giảng, em không bị bệnh giang mai là bài giảng về bệnh giang mai, em thật sự không có bệnh giang mai mà chỉ có bệnh sùi mào gà thôi, à không, không phải mà là chỉ có bài giảng về bệnh sùi mào gà thôi...” Bạch Thiên Trương líu lưỡi cuống quýt nói không đâu vào đâu, sau đó cô im bặt, cô nghĩ tốt nhất là cô không nên nói gì nữa...
Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười sảng khoái của anh, Thiên Trương buồn bã lắng nghe Ngôn Mạch cười cười an ủi: “Anh biết, anh biết, em không cần phải căng thẳng thế đâu, ha ha ha ha ...”
Bạch Thiên Trương cầm lấy ống nghe đơn điệu buồn tẻ nói “Ừ”, rồi lại không biết nói gì.
Ngôn Mạch hình như cũng rất lúng túng, hắng giọng nói: “Bao giờ thì em thi?”
[Riêng tư'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Anh ấy hỏi muội thời gian thi cử như thế nào, muội bảo anh ấy là đi thực tập xong là có thể vào Viêm Hoàng Kỳ Tích. Anh ấy hỏi muội đi thực tập ở khoa nào, muội trả lời là phụ khoa, sau đó thì anh ấy không vui nữa.
[Riêng tư'> Hợp Thức Hóa: ...
Đỗ Khanh Cách không biết nên phản ứng thế nào, cơ mặt giật giật cứng nhắc rồi nở ra một nụ cười.
[Riêng tư'> Hợp Thức Hóa: Người đẹp, thảo nào cậu ấy lại ủ rũ như vậy.
[Riêng tư'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: ???
[Riêng tư'> Hợp Thức Hóa: Ta nói thật với muội vậy, lần trước muội đi thực tập ở khoa tiêu hóa, có một bệnh nhân ngộ độc rượu muội còn nhớ không?
[Riêng tư'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Để muội nhớ xem, hình như muội có chút ấn tượng thì phải, người đó rất đẹp trai.
[Riêng tư'> Hợp Thức Hóa: Cậu ấy là Ngôn Mạch. Cậu ấy đã sớm điều tra thông tin của muội rồi, nhưng không biết theo đuổi muội thế nào. Thế nên lần trước biết muội đi thực tập ở khoa tiêu hóa mới ngốc nghếch dốc đầy rượu vào bụng mới bị ngộ độc rượu. Ngôn Mạch cũng dằn vặt nhiều lắm. May là lần này muội đi thực tập ở phụ khoa, nếu muội nói muội đi thực tập ở khoa chỉnh hình hoặc ngoại khoa không chừng cậu ấy nhất định gây tai nạn gãy chân gãy tay hoặc đại loại như thế cũng nên. Haiz ... sao tôi lại quen một người như thế cơ chứ...
Đỗ Khanh Cách tự thấy ăn năn hối hận nhưng Bạch Thiên Trương không nghe thấy, trong đầu cô hiện tại toàn là tin gây sốc đó, cô ngây người một hồi lâu, cuối cùng cũng có phản ứng, cô đỏ mặt, cô cảm nhận được cảm giác ngọt ngào đang trào dâng trong tim.
Dư San cứ như là một điệp viên, cô nhìn thấy mặt Thiên Trương đỏ lựng lên rất đáng ngờ, vẻ mặt gian xảo dựa sát cô: “Thiên Trương, cậu yêu trên mạng hả?”
Thiên Trương vẫn chưa định thần lại, gương mặt cô vẫn hiện lên vẻ say đắm tươi vui như kẻ đang yêu.
Dư San đau đớn nói: “Thiên Trương, sao cậu lại yêu trên mạng? Trên mạng đầy rẫy kẻ xấu, không biết bao cô gái chỉ vì dại dột mà phải ân hận đau khổ cả đời, sao cậu lại dễ dàng mắc lỗi như vậy, nếu đi gặp bạn trên mạng không chừng lại tiêu đấy...”
Thiên Trương chắp vá trong đầu những lời nói của Dư San, hờn dỗi: “Cậu mới ngốc ý, không phải vậy đâu!”
Dư San thở dài ngao ngán, trời xanh ơi, ánh mắt đó, sự hờn dỗi đó, giọng nói rền rĩ ẽo uột còn hơn cả diễn viên nữ trong AV[1'> “ư ư a a ~ ~ ~” chắc chắn là cậu ấy đang yêu rồi, lại còn chối hừ. Không được! Dư San nắm chặt tay giận dữ: nhất quyết không để những tư tưởng cổ quái của đám sinh vật xấu xí chứa nhiều hoocmon nam tính đến từ sao Hỏa tàn phá giẫm đạp một bông hoa xinh đẹp tươi tắn như thế này được!
[1'> AV: viết tắt của Adult Video, phim người lớn.
Trong thực tế những “tư tưởng cổ quái của đám sinh vật xấu xí chứa nhiều hoocmon nam tính đến từ sao Hỏa” giấm đạp một bông hoa nhỏ hiện vẫn chưa có ác ý gì, nó vẫn đang tiếp tục dạo chơi trong thế giới trò chơi trên mạng đầy hoocmon nam tính.
Bạch Thiên Trương mở danh sách hảo hữu, lương tâm đột nhiên nghĩ tới tiểu đồ đệ tội nghiệp của mình, cô click chuột trái chọn trong danh sách hảo hữu nick name Uống Rượu Bên Suối xem cậu ấy tăng đến cấp bao nhiêu rồi.
Không xem thì lo lắng, mà xem xong thì Thiên Trương nghe thấy tiếng cằm cô trật khớp kêu rắc một tiếng giòn tan, cô cố sức dùng tay nắn lại cằm của mình: gì đây gì đây gì đây, người cấp 105 này là ai?!
Dường như để chứng minh cho sự nghi ngờ của Thiên Trương, Bùi Lăng Sơ lên mạng ngay lúc đó, lại còn gửi tin tức cho Bạch Thiên Trương: “Sư phụ, cô online rồi à!”
Bạch Thiên Trương muốn khóc, “Đồ đệ, cậu thăng cấp nhanh quá đấy! Cậu tự cho mình là thần đấy à?”
Đằng sau máy tính Bùi Lăng Sơ xoa xoa đầu thẹn thùng cười, “Sư phụ, sau này tôi có thể đưa cô đi cùng rồi.”
Bạch Thiên Trương tức muốn ói máu, sư môn bất hạnh rồi sư môn bất hạnh rồi! Tại sao cậu ấ