
Tác giả: Tiểu Ngọa Long
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 134849
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/849 lượt.
ưng LV có nghĩa là gì chứ.
- Level chăng. –Sơn thêm vào.
- Mức độ ư. –Tôi nói. –Nghĩa là gì. –Sơn im lặng suy nghĩ rồi đưa ra ý tưởng tiếp theo.
- Hay là chữ M bị ghi thiếu nét. Nó ám chỉ mặt trăng là Moon.
- Mặt trăng thì liên quan gì ở đây chứ. –Tôi nói.
- Chó sói, vào đêm trăng tròn là hung bạo và mạnh mẽ nhất. Phải chăng ý chú tôi là như vậy. Chú ám chỉ người giết mình sử dụng một con sói.
- Không phải chứ. –Tôi cắt ngang lời Sơn khi cậu ta chưa nói hết câu. –Cậu rối trí rồi à, nếu như vậy thì đáng lẽ ra ông ấy phải ghi chữ W mới đúng, là Wolf mới đúng chứ.
Sơn cáu gắt.
- Nhưng nếu cậu bị cắt đứt động mạch chủ tại cổ cậu có đủ lí trí để làm việc đó không.
- Nhưng chữ LV này ghi rất gọn gàng, ngay ngắn, khoảng cách rất đều đặn nên chỉ có thể là LV mà thôi. –Phát chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi.
- Cậu nghĩ ra rồi sao? Tôi hỏi.
Phát cười rồi im lặng không nói. Cậu ta đang thu dọn tới mấy tờ tài liệu cuối cùng. Mấy tờ bên dưới bị nước từ ly cà phê thấm qua ướt nhẹp. Phát để mấy tờ tài liệu lên rẩy cho sạch nước. Rồi bắt đầu trả lời.
- Là Leonado da Vinci.
Nét mặt Sơn có vẻ thay đổi. Cậu ta dường như chuyển từ tò qua bất ngờ.
- Leonado da Vinci. –Sơn trố mắt quay qua nhìn tôi.
Không hiểu được ý Sơn, tôi nói ngay.
- Leonado da Vinci thì liên quan gì ở đây. –Tôi nói với vẻ mặt hơi cau có.
- Đó chính là tác giả của tác phẩm nàng Mona Lisa, bức vẽ mà cụ nhà tôi đã vẽ lại nó trên tường. –Sơn giải thích.
- Nhưng sao cậu lại nghĩ ra nó vậy. –Tôi hỏi. –Nó thì liên quan gì đến cái chết của ông Văn chứ.
Vừa nói Phát vừa quay qua chiếc cặp rồi lôi từ trong đó ra cuốn sách màu đen huyền hoặc. Tôi nhận ra ngay đây là mấy cuốn sách ở phòng ông Văn mà Phát xin đem về để nghiên cứu mấy ngày trước. Phát đặt cuốn sách lên bàn rồi tiếp lời.
- Tôi nghĩ là có đấy. Trong mấy cuốn sách của chú Văn tôi đã tìm ra cuốn này và trong này có một nội dung liên quan đến hai chữ cái LV đấy.
Sơn với tay lấy cuốn sách lên và lật đi lật lại từng trang. Ngồi đối diện với Sơn, tôi có thể thấy được tựa đề cuốn sách “Những mật mã ẩn chứa trong bức tranh nàng Mona Lisa”. Sơn bỏ cuốn sách xuống rồi nói.
- Rốt cuộc nó liên quan gì đến quyển sách này? Tôi vẫn chưa hiểu.
- Trong bức tranh này có đề cập đến những bí mật ẩn chứa xung quanh bức hoạ nàng Mona Lisa của Leonado da Vinci. –Phát nói. –Trong đó có đề cập đến vấn đề sự phát hiện của các nhà nghiên cứu về những bí mật ẩn chứa trong đôi mắt nàng Mona Lisa. Bằng cách phóng đại bằng máy móc công nghệ hiện đại, những máy móc thuộc hàng cao cấp nhất, các nhà nghiên cứu đã nhìn thấy được những con số ẩn chứa trong hai con người được tô màu rất đậm ấy, hai con ngươi của nàng Mona Lisa ẩn chứa các đoạn mật mã mà theo các nhà nghiên cứu thì có lẽ đó là các đoạn mật mã do ông để lại cho nhân loại. Ở mắt trái là các chữ rất khó nhìn và việc đoán biết gặp rất nhiều khó khăn, đó có thể là hai chữ CE viết liền hoặc một chữ B. Vì sự lâu đời của bức tranh nên các chữ cái dường như không còn nguyên vẹn nữa.
- Bao lâu rồi? –Sơn nói.
- Khoảng 5 thế kỉ. –Phát trả lời rồi tiếp tục. –Bên mắt phải còn lại chính là hai chữ cái LV mà chúng ta cũng đang tìm kiếm câu trả lời.
- Vậy trong sách nói thế nào về hai chữ cái đó? –Tôi hỏi.
- Họ cho rằng đó chính là tên viết tắt của Leonardo da Vinci. Nhưng đó chỉ là dự đoán của các nhà nghiên cứu mà thôi, trên thực tế thì những tác phẩm của Leonardo da Vinci ẩn chứa rất nhiều bí mật mà thế giới chưa giải thích đươc hoặc không đồng nhất kết quả. Mọi người đều đưa ra những giả thuyết khác nhau.
- Vậy cậu lí giải chúng thế nào? –Tôi nói rồi ngã người ra sau ghế.
- Tôi nghĩ rằng ý của chú Văn muốn chúng ta tìm hiểu về bức tranh này giống như những nhà nghiên cứu vậy.
- Cậu muốn nghiên cứu bức tranh đó ư? –Sơn hỏi lại.
- Đúng vậy.
- Điều này. –Sau một hồi suy nghĩ Sơn trả lời. –Không được.
- Tại sao thế. –Tôi hỏi.
- Cậu đã nói với chúng tôi là Hội Tứ Hải rất nguy hiểm, chúng sẵn sàng giết chết bất cứ ai cản đường chúng. Tôi không muốn cậu lao vào vụ này nữa, chuyện này để tôi và Liêm tự giải quyết là được rồi.
Phát quay sang nhìn tôi, nét mặt tỏ vẻ thất vọng.
- Nhưng hai người sẽ giải quyết thế nào? Tôi chỉ muốn giúp gia đình An một tay thôi? Tôi sẽ không tham gia vào quá trình điều tra của mọi người tôi chỉ giúp hai người nghiên cứu về bức ảnh này thôi. Tôi sẽ không dính dáng gì đến Hội Tứ Hải cả.
Tôi im lặng không xen vào cuộc nói chuyện của hai người họ, thấy Sơn bắt đầu mềm lòng tôi nói.
- Tôi nghĩ cũng được. –Sơn suy nghĩ một lúc sau rồi cũng gật đầu miễn cưỡng. –Vậy cậu định nghiên cứu nó như thế nào.
Phát không suy nghĩ trả lời ngay, dường như cậu ta đã biết trước Sơn sẽ cho cậu ta tham gia và đã chuẩn bị săn câu trả lời.
- Tôi có quen một người bạn làm bên sở khoa học của tỉnh, tôi sẽ mượn các máy móc thiết bị ở đó để phân tích bức tranh này, hi vọng rằng dưới kính hiển vi điện tử có độ phân giải cao có thể tìm được điều gì đó.
- Được, vậy b