
Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1670 lượt.
sau khi nghe xong, vận sức mạnh mẽ ấn Hạ Thiên Triệu xuống, chủ động hôn lên, nhiệt tình mà mãnh liệt dán chặt vào hắn, hai tay gắt gao ôm chặt lấy thân thể Hạ Thiên Triệu.
Hạ Thiên Triệu cố gắng phối hợp với cô, lần đầu tiên cô chủ động với hắn, đặt hắn ở dưới người, dùng hành động của chính mình nói cho hắn biết, mấy năm nay, cô nhớ hắn, nhớ tất cả mọi thứ về hắn.
Một trường ca tình yêu hạnh phúc, từ đây mà kéo dài mãi mãi….
-----------TOÀN VĂN HOÀN----------