Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Tác giả: mewzakuro

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 1341060

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1060 lượt.

t

Chúng tôi đi lên hành lang lớp học,đang đi gặp thầy giám thị nhờ vả:

_Các em mang cái này lên tầng 10 dùm thầy nhé,cảm ơn mấy em trước nha

Ông thầy đưa cho cbuwsng tôi đống hộp gì đó rồi đi mất tiêu luôn.Chúng
tôi ngớ người ra,bỗng Vương Tuyết hét lên làm bọn tôi giật mình:

_Này,cậu hét cái gì vậy hả?Định dọa tụi này chết khiếp sao-Ly nói

_Cho tớ xin lỗi nghe,mà các cậu biết tầng 10 là tầng nào không-Vương Tuyết hớn hở

_Là tầng nào vậy?-Tôi hỏi Tuyết

_Đó chính là tầng V.I.P mà tớ kể cho các cậu nghe đấy

_Vậy àh,đi thôi kẻo lại trễ giờ học nữa đấy-Tôi nói với 2 bạn mình

3 cô bạn này sẽ gặp chuyện gì khi lên tầng,sễ đụng độ ai nhỉ

Chúng tôi đi bằng thang máy của trường lên tầng 10.Khi đã hoàn thành
xong công việc được nhờ vả,chúng tôi định bước đi thì nghe tiếng nói mỉa mai của 3 cô gái:

_Ối!Nhìn kìa các cậu,cái bọn hạ cấp ấy lên tầng mình làm gì vậy ta-cô gái thứ 1 nói

_Ai biết được,chắc do bọn chúng được nhờ mang đồ lên chứ làm gì có cửa lên trên này-cô gái thứ 2 bhifn bọn tôi nhếch môi nói

_Ừ,đúng đấy-cô gái thứ 3 đệm thêm

_Này các cậu,nãy giờ có 3 con chó *** mãi ấy.Làm tớ nhức cả lỗ tai luôn ấy-tôi quay sang nói với bạn tôi

Cả 3 cô gái không hẹn mà gặp đều quay sang nhìn chúng tôi với khuôn mặt
đỏ bừng lên vì tức giận.Còn 2 bà bạn của tôi thì cười khúc khích.3 cô
gái đó đến gần chúng tôi và quát lên:

_Này,mày vừa nói cái gì hả con kia?-cô gái thứ 1 nghiến răng nói

_Nói trúng ai đó thì trúng,vậy là cô có tật giật mình àh?

_Mày...mày...mày dám nói ai có tật giật mình hả?

_Cô đó chứ ai nữa,trông cô cũng xinh đẹp lắm nhưng không ngờ lại vừa có
tật giật mình mà còn bị nói lắp nữa.À quên đây tiện nói luôn,dù vẻ bề
ngoài thì tỏ ra cao sang quý phái,ăn nói kiểu vô học như cô thì tôi chắc sẽ thay đổi về các nhìn nhận về cô đấy-tôi chửa lại

Tôi thấy mình không khác chi mấy người bán cá ngoài chợ.Có lẽ tôi là đệ
tử của mấy người đó cũng không chừng ấy.Bọn bạn tôi nghe xong chỉ có
nước bụm miệng cười.Còn 3 con nhỏ đó tức mà không nói nên lời.Một lúc
sau,cô gái thứ nhất mới lên tiếng:

_Mày có biết tao là ai không?

_Ai?

_Ta là Dương Tuyết Đan,con của tập đoàn Dương Gia.Tao sẽ làm cho mày biết ta là ai trong cái trường này

Nghe xong,Bảo Ly và Vương Tuyết không thể cười tiếp được nữa.Kéo tôi sang một bên nói thầm:

_Này Tuyết Linh, cậu xin lỗi cô ta đi-Vương Tuyết nói

_Tại sao phải xin lỗi cô ta chứ?-tôi thắc mắc

_Vậy là cậu chưa biết rồi.Tập đoàn Dương Gia,Nguyễn Gia và Trần Gia là 3 con rồng kinh doanh lớn nhất nước ta đấy.Dương Gia kinh doanh về đá
quý.Ba tập đoàn này đang liên kết với nhau.Cô ta nói được là làm được
đấy và còn có một người chị cũng có quyền lực lắm.Nói như vậy là cậu
cũng biết tập đoàn Dương Gia mạnh đến cỡ nào tồi.Tớ còn không thể giúp
cậu được đâu-Bảo Ly giải thích cho tôi nghe

_Không dừng lại ở đó,năm ngoái có 1 con nhỏ dám chọc tức cô ta.Và bị cô
ta đuổi học,gia đình cô gái đó đã phá sản đến nỗi nhà mà cũng không có
mà ở-Vương Tuyết đệm thêm

Chậc,kiểu này thì mình phải xin lỗi cô ta sao.Nhưng như thế thật là mất
mặt quá.Ôi!Biết làm sao đây bây giờ tự nhiên chọc vào con nhỏ này không
biết.Bỗng dưng 1 người con trai xuất hiện,tiến gần chỗ chúng tôi.Dáng
người thì giống người mẫu chắc 1m80,khuôn mặt thì khỏi chê giống như
thiên thần với mái tóc đỏ để dựng lên đầy lôi cuốn.Hình như cũng có 1
người con tai đang tiến đến chỗ chúng tôi nhưng nhược hướng với thiên
thần.Người này chẳng kém gì thiên thần về chiều cao và nhan sắc.Nhưng
người này đẹp theo kiểu vị thần ở phương tây bới mái tó màu đen tuyền
bồng bềnh rủ xuống 1 bên mắt.Thật là quyến rũ!2 mĩ nam,con chết mất vì 2 con người này mấy.Quay sang thấy 2 con nhỏ mắt hình trái tim,miện chảy
nước dãi trừ cái con nhỏ cãi lộn với tui ra.Nói với nhau như vớ được
vài:

_Ui anh Lâm Phong và anh Minh Tuấn,không ngờ ngày hôm nay được ngắm 2
anh ấy gần hơn,đẹp hết chỗ chê!Mình phải viết vào hôm nay là ngày may
mắn nhất của mình-cô gái thứ 2 nói

_Tao khó thở quá mày ơi

_...

Thế là 2 cô gái xỉu ngay tại chỗ,sức hút khó đỡ quá nhỉ!Lúc đấy anh ta lên tiếng:

_Mấy cô làm gì mà ồn ào quá vậy.Cút hết ngay cho tôi

Bùm,vậy là anh chàng đầu đỏ phá vỡ hêt hình tượng của tôi về anh ta.Vì
quá. Ực tức về vụ của con nhỏ Tuyết Đan và thêm vụ này nữa.Tôi đã và lại **** tiếp:

_Nè đầu đỏ,chúng tôi đến đây mang dụng cụ mà thầy nhờ vả lên đây
thôi,chứ anh tưởng tôi mê anh lắm hay sao mà phải leo đến tận đây cho
mệt người chứ.Hứ,đi thôi các cậu

Tôi lôi 2 người bạn đang đứng như trời trồng vì 2 anh hot boy này.Tôi cứ tưởng anh ta phải tốt lắm chứ đúng là đồ khỉ đầu đỏ.Chúng ta sẽ gặp
nhau dài dài đấy.

Tuyết Linh thẳng thừng bỏ đi,anh chàng thiên thần mà Tuyết Linh gọi
không ai khác chính là Nguyễn Lâm Phong.Người còn lại mà Tuyết Linh gọi
là thần A