Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Tác giả: mewzakuro

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 1341059

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1059 lượt.

pollo chắc các bạn biết là ai rồi.Minh Tuấn bụm miệng cười,còn
Tuyết Đan thì đứng nhìn không hiểu vì sao anh Minh Tuấn lại cười.Lâm
Phong mặt tức tối quay sang nhìn Minh Tuấn nói:

-Nè thằng kìa mày cười cái gì vậy hả?

_Cười cái gì kệ tao mắc mớ chi đến mày,bang chủ Hắc Long Hội mà bị con gái sỉ vả vào mặt.Đúng là sự kiện hiếm có.

Nói xong,Minh Tuấn lấy lại vẻ phong độ vốn có của mình.Đi lướt qua Lâm
Phong nói thầm:"Con nhỏ đó giống cô ấy nhỉ,đúng không anh bạn?".Lâm
Phong vừa quay lại thì đã thấy Minh Tuấn đi rồi.Lâm Phong cũng nghĩ
giống Minh Tuấn vậy.Từ tính cách đến hành động đều giống cô ấy nhưng cô
ấy đã chết rồi.Nhìn vào đôi mắt đó,không bao giờ giống cô ấy được,cô ấy
đôi mắt nhìn thấu được suy nghĩ của người khác.Còn cô ta thì sao,cô ta
chẳng có cái gì cả,cũng giống như một bản sao của cô ấy thôi.Lâm Phong
cười tự nhủ:Dù có giống đến đâu đi nữa thì tôi sẽ hành hạ cô cho bỏ
ghét.Phong rải bước đi chậm trên cầu thang.Chỉ còn lại nàng Tuyết Đan
đứng nhìn qua nhìn lại 2 anh chàng của trưởng đi một hướng.Lòng không
khỏi tức vì bị xem là người vô hình.

Minh Tuấn thật sự mình bị gì nữa.6 năm có đủ quên một người không?.Bản
thân cậu không có quyền yêu cô ấy và cả Lâm Phong cũng vậy.Cả đã khiến
cho cô ấy đau khổ,làm cho cô ấy phải khóc.Khi nhìn vào Tuyết Linh,Minh
Tuấn như chạy đến mà ôm mà hôn cô.Một sự thật phủ phành như muốn nói cho cậu biết cô ấy CHẾT RỒI!Cậu và Lâm Phong chính là nguyên nhân làm cho
cô ấy chết,cái bí mật đo chỉ có hai người biết mà thôi.Cũng đùng có ai
biết thì có lẽ tốt hơn,vì vậy ngày nào cậu và Lâm Phong cũng gây hấn với nhau cả,cả 2 luôn tự dày vò mình.Nhìn cô ta,đôi mắt chẳng có gì cả chỉ
nhìn và nhìn mà thôi.Bởi vì đôi mắt của cô ấy như muốn nhìn thấu tâm can của người khác(t/giả:cả 2 đểu có dòng suy nghĩ giống nhau nhỉ,thần giao cánh cảm).Thôi cũng đừng suy nghĩ gì nữa,về chuẩn bị gặp cô ấy
nữa,không biết cô ấy có oán hận mình không nữa.

Tôi quay về lớp không khỏi c.h.ử.i tên Lâm Phong đó lòng dạ ác quỷ.Tưởng đẹp trai là ngon lắm sao.Hứ!Bà này không thèm đâu.Đang suy nghĩ vớ vẩn
thì tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ.Các học sinh khác đi về chỉ còn
lại tôi và 2 người bạn ở lại vừa nói chuyện vừa đi:

-Sướng quá đi mấy cậu,cuối cùng mình mới được đứng gần với 2 anh hot
boy,cậu có thấy 2 con nhỏ đó vừa nhìn thấy là xỉu ngay tại chỗ rồi,thế
mới nói lực hấp dẫn của cả 2 đều quá lớn-Vương Tuyết mặt mày hớn hở

-Sướng cái con khỉ.Gặp cái mặt tên Lâm Phong đó mà muón bằm hắn ra từng mảnh rồi-Tôi phản bác lại

-Ồ!Coi chừng đấy,ghét của nào trời trao của ấy-Bảo Ly cười

Khiến tôi cũng phải ngậm miệng lại,con nhỏ này dám bán đứng bạn bè hả,đã thế lại con nói móc nữa chứ,tôi chạy đến kẹp cổ Bảo Ly.Bảo Ly chỉ còn
nước van xin tha mạng,Vương Tuyết nhìn cười như chưa được cười.3 cô gái
đều cười như đối với họ chẳng có gì ngăn cản được cả.



Chương 4



Đến đoạn đường nhà tôi,tôi đành tạm biệt 2 ngừoi bạn của mình.Về nhà tôi phải làm hết các bài tập được giao ở nhà.Toàn là mấy bài toán khó
không,phải mất 2 tiếng mới làm hết được.Lúc ấy đã 10 h rồi,mẹ gọi tôi
nói:"Này Linh,ra ngoài mua cho mẹ dầu ăn và trứng gà đi".Tôi chỉ ậm ừ
rồi đi xuống nhận tiền từ mẹ và đi ra siêu thị gần nhà mua đố.Thiệt
tình,tối thế này mẹ lại bắt ra ngoài mua,tôi đã từng hỏi mẹ rằng:"Mẹ,sao mẹ cứ sai con đi ra ngoài vào tối khuya vậy?Mẹ không sợ con bị bắt cóc
sao?".Mẹ tôi chẳng suy nghĩ gì nói thẳng ra:"Con nói vui nhỉ,mẹ chỉ sợ
bọn bắt cóc đó trả lại con cho mẹ thôi,bọn họ chưa đụng vào con là con
đã đụng trước rồi".Chấm hết cuộc đối thoại!Chẹp,hết sức tưởng tượng vì
có 1 bà mẹ hơi "tửng" khiến cho bố đau tim vì mẹ.Đang tự kỉ 1 mình thì
tôi thấy nhà hàng Dương Gia tổ chức tiệc lớn.Ồ!Tiệc gì mà rầm rộ thế
nhỉ?Còn hơn đám cưới của con Bill Gates nữa.Bỗng không dưng đâu,có 1 đám người đi vào đẩy tôi vào cái nhà hàng đó.Tôi cố thoái ra khỏi đám người đó nhưng tất cả đều như không được.Đẩy tôi vào thì cánh cửa của nhà
hàng đóng lại.Đám người đó chạy qua hướng khác nên tôi mới hít thở
đưoejc bầu không khí trong lành.Tôi liếc mắt qua đám người đó té ra là
phóng viên.Cái lũ người chết tiệt,dám đẩy bổn cô nương vào chốn này.Chốn này!!?Tôi nhìn qua nhìn lại toàn là những người ăn mặt qusy phái,sành
điệu.1nơi xa hoa không thích hợp với tôi tí nào cả.Thôi vậy đành phải
tìm chỗ nào khuất 1 xí để đứng đã.Tôi đang tìm thì bỗng nhiên có tiếng
người chủ trì vang lên...

Người chủ trì bắt đầu nói:

_Xin chào các vị,thật vinh dự khi các vị đến dự buổi tiệc này.Hôm nay là buổi tiệc tưởng niệm về tiểu thư Dương Tuyết Linh và cũng là kỉ niệm
ngày công ti được thành lập.Sự ra đời của công ti là 1 niềm vui cho
chúng tôi nhưng sự ra đi của tiểu thư đã khiến cho chúng tôi luyến
tiếc.Vị tiểu thư tài giỏi,thông minh,xinh đẹp.Vậy hôm nay chúng ta hãy
cùng xem lại chặn đường trưởng thành của tiểu thư xinh đẹp của chúng ta

Vừa dứt lời xong,có màn chiếu phủ xuống máy chiếu bắt đầu hoạt động.Hình ản


XtGem Forum catalog