Tác giả: mewzakuro
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 1341481
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1481 lượt.
xỉu luôn,sao cái ngày gì mà xui xẻo dữ ác.
Êm quá,đây chắc là nhà của mình.Tôi lăn qua mở mắt đã 10h hơn.Còn vụ lớp tôi thì đến đâu rôi nhỉ.Tôi bật dậy định chạy lên lớp đã thấy bạn lớp
trưởng đến chỗ tôi nói:
_Cậu cứ nằm nghỉ đi,lớp mình thắng rồi
_Ai giả ma để đi quảng cáo vậy
_Là tôi,bị người ta cười ê mặt-cô bạn cay cú không thể nói
_Nhã Lâm,cậu có cũng có năng khiếu đấy chứ
_Được đấy,Dương Tuyết Linh xem như lai chọc lét của ta đây
_Tha cho tớ đi Nhã Lâm,ha ha ha
Thế là tôi lại có thêm cô bạn thân ở trong lớp mình nữa
Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt nên chiều tôi đi học ở học viện Ruby.Tới
lớp thấy chưa có 2 tên khỉ con tới.Tôi yên vị chỗ ngồi của mình,đợi 2
tên nhóc đó tới.Vào học vẫn chưa tới,thế mà lại lảm nhảm vì sao chưa lại không đi học.Nhắc tào tháo,tào tháo tới.2 thằng lại gây ầm ĩ phòng
học,khi 2 tụi nó thấy tôi,mắt sáng hơn đèn oto.Phi đến 2 chỗ trống bên
cạnh tôi,cười cười chăm chú nghe giảng bài.Người tôi như có nguồn gió
lạnh thổi vào người,lạnh không thể nói.Thầy giáo chủ nhiệm cần cái phiếu điểm,mặt không còn giọt máu nào nói:
_Điểm của lớp ta khá cao nhưng Gia Vũ và Hoàng Ngôn,2 em học hành hết
mức quá tệ.Tôi mong các em sẽ chấn chỉnh lại vấn đề học tập
Đẹp trai sao mà học tệ thế này!Nhìn là biết lười học rồi,chắc tôi phải
làm gia sư cho 2 tên này quá.Đến giờ ra về,tôi kêu 2 đứa ở lại nói
chuyện:
_Linh có chuyện gì muốn nói à?-Gia Vũ mừng rỡ
_Hay là Tiểu Linh đã đồng ý sẽ hẹn hò với tôi àh-Hoàng Ngôn nháy mắt đưa tình với tôi
Tôi thở dàu cú mỗi người 1 cái:
_Đồ ngốc!Nghĩ cái gì đâu,chị muốn kèm cho các chú về vấn đề học tập-tôi khẽ nhăn trán lại
_Học gì chứ chơi đi-Hoàng Ngôn lắc đầu nguầy ngậy
_Thế này nhé,nếu mà ai được điểm trong kì kiểm tra tới,tôi sẽ hẹn hò với 1 trong 2 người
_Đồng ý-cả 2 lên tiếng
_Tôi chắc chắn sẽ thắng-Gia Vũ nói với Hoàng Ngôn
_Tôi chứ không phải cậu-Hoàng Ngôn đáp trả lại
2 người chí chóe với nhau khiến người ở giữa là tôi cũng đau đầu
Tôi hẹn 2 thằng nhóc tại nhà Hoàng
Ngôn,đợi cả 1 tiếng đồng hồ mà chưa thất tăm hơi đâu.Định về thì gặp 2
đứa nó tay trong tay với 2 em nào đó.Ôi mẹ ơi,chọc tức tôi cũng chơi
chiêu này hay sao?Xưa như trái đất,tôi mỉm cười lơ đi để 2 đứa nó tới
gần tôi mắt quan sát thái độ của tôi như thế nào.Tôi giơ tay ra hiệu với bọn nó:
_2 đứa trông bận quá ha,để mai học luôn nhá
Vừa dứt lời,2 tên khỉ con mặt đơ ra không biết phải nói gì.Tôi thì muốn
cười thật to vì cảnh tượng 2 hot boy của trường Ruby lại giơ miệng
ra.Thật mất hình tượng quá đí!.Tôi lầm bầm 1 lúc rồi đi về nhà bố mẹ
Hàn,mở máy tính ra xem yahoo có ai onl không.Cũng lâu rồi tôi đã không
lên yahoo
"tieuvuong":hi!!!!
"thienthancuasophan":gọi chi rứa người
"tieuvuong":giờ mới thấy Linh nhà ta lên mạng đó nha
"thienthancuasophan":nè vương tuyết,mà nguyên tinh đâu?
"tieuvuong":lúc nào phải kè kè theo sao,chúng mình cũng phải có không gian riêng chứ?
"thienthancuasophan":ừ
Xảy ra rất nhiều chuyện bây giờ ngĩ lại cũng thật đau đầu.Mình muốn đi
đâu đó để giải khuây quá,đi 4 ngày 3 đêm ha.Được bây giờ thì phải gọc
bác Nam đặt vé máy bay mới được sau kì thi của 2 tên khỉ nhỏ đó mình sẽ
đi.
"tieuvuong":cậu đi đâu rồi,BUZZ!
"thienthancuasophan":mình có việc bận nên out trước nha
"tieuvuong":ơ
Tôi tắt máy tính xuống dưới nhà coi tivi.Đang coi 1 chương trình ca nhạc bỗng nhiên tôi nhớ đến cái hôm tôi và 3 tên khỉ coi tivi.Và những câu
chuyện cười của Gia Phương.Khoảnh khắc ấy thật vui nhưng bây giờ nghĩ
lại thấy chạnh lòng.Nhìn quanh mọi thứ,khiến cho tôi nhớ những kỉ niệm
vui buồn của thời cấp 3.Vì sao tất cả lại rời bỏ tôi,họ khiến tôi sung
sướng vui vẻ nhưng họ lại đẩy tôi xuống cái hố của tuyệt vọng.Phải chăng tôi làm gì sai trái để bây giờ lại mất đi mọi thứ
"Sau đây là buổi tiệc của tập đoàn Thoroder có những tập đoàn lớn mạnh và các gia tộc lớn của Việt Nam trong đó có:..."
Tôi thấy những bóng dáng từ lâu mình đã không nhìn thấy.Sao nhòe đi tôi
không nhìn rõ,bên cạnh họ là những cô tiểu thư xinh đẹp.Tôi căm hận,căm
hận họ.Không biết mình đã làm gì,tiếng ly vỡ loanh choang.Mẹ Hàn sửng
sốt ôm tôi hỏi han:
_Tại sao con lại ném ly vào tivi vậy?
_Con con hức hức...
Tôi ôm mẹ bật khóc,mẹ im lặng để cho tôi khóc.Khi khóc xong,mẹ vuốt tóc tôi chân thành nói:
_Sẽ có 1 ngày con sẽ có lại tất cả thôi
_Thật không mẹ?
_Nếu con cố gắng nắm bắt được cơ hội...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Nhanh lên!
_Từ từ đã làm gì mà vội
_Muốn chết không hả?
Gần 1 tuần nay,tôi đã dốc hết sức mình truyền tải lại những kiến thức
của các môn học.Bọn này học rất giỏi là đằng khác nhưng lại nhác học.Đây là buổi cuối ôn