
Tác giả: mewzakuro
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 1341146
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1146 lượt.
tập,ngày mai bắt đầu thi rồi.Mấy buổi học,2 tên nhóc cứ cãi nhau về môn học,ai sẽ được ngồi cạnh tôi vân vân.Không khí tuy
vậy,đối với tôi là rất vui vẻ.Gia Vũ nhìn tôi nói:
_Sắp đến kì thi rồi nếu 1 trong 2 người thắng thì...
_Chị sẽ làm bạn gái của 1 trong 2 đứa chứ gì-tôi ngán ngẩm nói
_ Cứ chờ mà coi,Tiểu Linh sẽ thuộc về tôi thôi ha ha ha-Hoàng Ngôn mặt ngoắt lên trời cười đầy sung sướng
_Ông bạn àh,thể nào cậu cũng sẽ khóc lóc vì tôi chiếm Linh thôi-Gia Vũ Phản pháo lại
_Mai nhớ thi tốt nha
_@?!#%
_?!@&%
Cuối cùng chẳng ai nghe tôi nói gì cả,trận chiến Vũ-Ngôn vẫn cứ tiếp tục xảy ra
Thế là tuần tới đã đến,các môn học tôi mắt nhắm mắt mở mà làm.Ra phòng
thi tôi liên tục hỏi 2 đứa có làm bài được không thì cả 2 đều giơ ngón
tay chiến thắng liên tục làm được.Bó tay!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Mời quý khách khẩn trương lên máy bay F7A8 từ Việt Nam đến Nhật Bản.Chúng tôi xin nhắc lại...
Máy phát thanh liên tục nói,tôi đang ở trên máy bay.Tôi đã nhờ bác Nam
đơn xin nghỉ ở trường đại học.Đương nhiên hôm nay cũng là lúc có kết
quả,tôi chẳng ngu gì ở lại để làm vật hứng đạn.Ôi Nhật Bản!Ta tới
đây!!!!
Lâu rồi chưa đi máy bay nên người
nhức mỏi kinh.Ra sân bay thì thấy Mina(các bạn còn nhớ cô gái này không
nhỉ?)vẫy tay với tôi.Tôi bèn đến chỗ Mina ôm cô nàng:
_Tớ cứ tưởng cậu không quay lại rồi chứ-Mina nũng nịu
_Tại sao tớ lại không quay lại-tôi mỉm cười
_2 người được rồi đó-tên con trai tóc đen để dài đứng bên cạnh lên tiếng
_Nè Natsu,cậu đang tức vì tớ thân thiết với Mina chứ gì,ôm nè ôm nè-tôi càng ôm Mina chặt hơn
_Cậu...
Chọc tên này vui thật!Hắn tên Natsu Kita,gia đình bình thường bề ngoài
trong ấm ngoài lạnh,đốt cháy bao nhiêu em nhưng chỉ chọn Mina.Học hành
cũng tốt nên 2 người đậu vào đại học Leo,nổi tiếng nhất nhì Nhật
Bản.Xong màn chào hỏi,Mina dẫn tôi về nhà cô ấy sống tạm vài ngày.Bố mẹ
của Mina cũng rất thân thiện,sau khi nhận phòng tôi nói chuyện với Mina
và Natsu:
_Dạo này có gì hay ko?
_Hmmm,có,cậu biết cô diễn viên Nunes không?-Natsu suy nghĩ rồi hỏi tôi
_Biết mà sao vậy?
_Con nhỏ đó bu 4 thằng người Việt đại gia mà vẫn mặt dày kinh khủng-Natsu tặc lưỡi
_4 thằng đó đang ở đây àh?
_Ừ,tụi nó qua đây dự tiệc gì đó của gia tộc Roenard
_Thế tụi mày he he he!!!!
_Cái ý đồ gì đang nghĩ trong đầu cậu vậy-Mina giật mình
_Đương nhiên là đi xem mặt con đó và 4 thằng kia
_Thôi lỡ chi...-Mina lo lắng
_Không nhưng nhị gì cả,bao giờ tổ chức Natsu?-tôi quay sang hỏi Natsu
_8h tối nay,biệt thự Buff của gia tộc Roenard
_Hẹn các cậu ở cổng nha!
Thế là chúng tôi nhất trí hẹn nhau ở đó,sẽ có kịch hay để xem đây
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đi uyển chuyển đến cổng biệt thự Roenard.Mang lên mình bộ váy không
cổ khoét sâu ngực,eo có dây nịt chéo nhau để giữa váy.Bộ váy màu đỏ,tôi
khoác áo ngoài.Tóc uốn tự nhiên xõa ra.Đã thấy Mina và Natsu,Mina mang
bộ váy trắng kiểu công chúa rất dễ thương.Natsu mang bộ vest màu trắng
nơ xanh trông giống hoàng tử.Mina nói với tôi:
_Mình không có thiệp mời sao mà vào
_Nhìn mình đây-tôi nháy mắt
Tôi đến chỗ tên gác cổng nói nhỏ,cỡ 10 phút sau tên đó cho chúng tôi vào.Chúng tôi bước vào khu biệt thự,vừa đi vừa nói chuyện:
_Cậu nói gì với hắn ta vậy?-Natsu ngạc nhiên
_Nói là người thừa kế của tập đoàn Dương Gia
_Xạo quá đi-Natsu cười thành tiếng
_Không tin àh,rồi sẽ biết
Chúng tôi đi vào trong căn biệt thự xinh đẹp,có những cô chiêu cậu ấm.Mặt tự kiêu như ta đây là đẹp.Tôi hỏi nhỏ Natsu:
_Cô diễn viên đó đâu?
_Hướng 1 h
Tôi nhìn theo thấy cô gái tóc nâu dài bồng bềnh,mặc váy hở lưng.Mắt lúc
nào cũng tháo láo tìm ai đó.Đúng là mê trai quá cỡ,thường mà tôi đi tiệc thì chỉ có phá thôi.
_Ôi mấy anh đó đến kìa-các cô gái nói nhỏ
_Mấy em kia thật xinh đẹp-các chàng trai không ngừng suýt xoa
Ai mà lại khiến cho không khí trong biệt thự nóng thế này.Cánh cửa bật mở ra,thì ra là...
Sao lại là 2 tên khỉ nhỏ!!!!!
2 thằng nhóc mang bộ vest màu đen làm tôn lên vẻ đẹp trai vốn có của
nó.Đằng sau còn có mấy người khác nữa.Và mấy người đó lại chính là 4 tên khỉ lớn và mấy nhỏ hôn phu.Họ như tỏa sáng giữa căn biệt thự.Mina thúc
tay tôi nói:
_Bọn họ đó,cậu biết cái cậu đi bên cạnh thằng nhóc đeo khuyên tai dấu X
không?Đó là em của Gia Phương,Y Gia Vũ cái nhẫn trên tay cậu ta nói lên
tất cả
Tôi không nhận ra Gia Vũ lại của Gia Phương nhỉ?Đúng rồi,tôi chưa bao
giờ hỏi họ của nó cả.Hôm nay mình lại gặp người quen rồi.4 tên vẫn không thay đổi nhiều nhưng vẻ manly lại tăng thêm.Khiến cho các cô nàng cứ
tim đập thình thịch.Suy nghĩ của tôi bị cắt bởi giọng