Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Kì Diệu Của Tình Yêu

Điều Kì Diệu Của Tình Yêu

Tác giả: bigsun

Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015

Lượt xem: 1341468

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1468 lượt.

r/>
Nhật Hạ chưa nói hết Hoàng Phi đã há hốc đợi cô ấy nói xong chắc chàng bật ngửa quá!

_Cậu ... cậu ko định ăn nhữg thứ đó chư ...ứ??

_Chứ tôi đâu có bị điên mà ngồi nói phông lông như vậy! -Tôi cười thầm trong bụng

_Cậu ... Tôi đâu có đủ khả năng tìm mấy thứ đó! -Chàng

_Vậy thì thôi, thế mà cũng đòi mời tôi đi ăn tối sao???

_Tôi ... -Chàng nghẹn họng

_Hahahahaa, nói vui thôi chứ tôi thích ăn piza hải sản và đùi gà rán!

Chàng thở phào _ Thế mà tôi tưởng cô là ng` rừng chứ!! Đi thôi

_Nhưng ...

_Nhưng nhị gì? -Nói xong hắn nắm tay tôi kéo đi

“Cái tên này thả tay tôi ra đi, làm gì mà nắm chặt giữ” Nghĩ vậy chứ nàng nhà ta cũng thấy vui trog sâu thẩm trái tim đó chứ!!!

Tôi càng bất ngờ khi hắn lôi tôi đến chiếc xe SCJGA màu đen bóng loáng [ mọi ng` xe này em tự bịa ra có gì đừng trách, em thì mù tịt trog giới
xe cộ '>

_Này, tôi nhớ chúng ta đi ăn mà chứ đâu phải đi ngắm xe của ng` ta!

_Cậu điên à! Thì đang chuẩn bị đi ăn nè!

_Cậu điên thì có, đi ăn sao lại rới chỗ xe này ...

Tôi chưa nói dứt lời hắn đã lấy chìa khoá và mở cửa xe :

_Vào ngồi đi! -Chàng nói

_Là ... là sao??? -Tôi ngẩn tò te nhìn hắn

_Thì tôi bảo cậu lên xe chứ sao?

_Nhưng ... nhưng mà ...

Hắn níu tay tôi lên ghế ngồi và đón sầm cửa lại và hán cũng nổ máy

_Chuyện này là sao vậy? -Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên

_Sao là sao ai biết là sao? Cậu nói cho tôi biết sao rồi tôi về hỏi Mon
xem làm sao lúc đó tôi mới biết sao và trả lời cho cậu biết làm sao
chứ!!!!

Lúc này mặt tôi đơ hơn nữa

_Hahaha, cậu chậm tiêu quá nhỉ. Thì đây là xe của tôi nên mới lái chở cậu đi nè!

_CÁI GÌ? Xe của cậu á? -Mắt tôi tròn như ko thể tròn được nữa

_ỪK!!! Xe này tôi mua tháng trước nhưng ko thích lái đi học đành để đi chơi vậy!

_Cậu ...

_Tôi làm sao???

_À ko có gì! Đi nhanh đi tôi đói bụng quá!

_Cậu lúc nào cũng ăn vs uống nhỉ?

_Thì sao nào? Cậu ko nghe ng` ta nói còn sông là còn ăn à!

_“.........”

Trog xe bỗng chốc im lặng! Tôi cũng chẳng biết nói gì bên quay ra cửa sổ ngắm cảnh màng đêm buông xuống...

Nàng mải mê ngắm cảnh mà ko để ý một lát chàng lại lén nhìn nàng!!! Và
chàng ko hiểu tại sao mình lại có những hành động lạ thường như vậy!

_Đến nơi tôi bước xuống đi vào quán! Và ko ít ng` nhìn tôi và hắn vs cặp mắt trầm trồ!!!

Ngồi vào bàn gọi món xong tôi hỏi :

_Chắc hẳn nhà cậu giàu lắm nhỉ?

_“.....”

Nhưng chỉ nhận ở hắn sự im lặng khiến tôi khó chịu

_Này cậu khing ng` quá đáng đấy .. Tôi ..

_Cậu ko cần biết đâu, nếu biết cậu sẽ giật mình đó vả lại tôi ko muốn
cậu nghĩ là tôi khoe khoan! [ Chức gì mà lớn vậy ta??? Mọi ng` đoán được ko??? '>

_Oẹ ... oẹ ... Sao nay khiêm tốn vậy, nói đi ko sao đâu thường ngày cậu
cũng khoe khoan lắm nên giờ có them 1 lần tôi cũng ko trách ...

_A! Thức ăn ra rồi kìa, ko ăn tôi giành đó nha!! -Chàng nhanh chónh đổi đề tài

_Ai cho chứ! Để xem ai giành được!!

Trog suốt bữa ăn hai ng` họ rất vui vẻ, ko cãi cọ như ngày thường nữa.
Và đột nhiên trong lòng của mỗi ng` lại dâng lên một cảm giác khó tả [
Mệt ghê! Iu rồi đó 2 ng`'>

_Cậu ăn chậm thôi được ko? Nói vậy chứ tôi ko giành đâu!

_Tôi đâu có sợ bị giành chỉ là quen ăn nhanh thôi. -Wou! Lí do thích hợp đó

Bụng đã no nê, 2 ng` ra về ...

Quả thực hôm nay nàng ko đến Water Park là 1 quyết định đúng đắn nhỉ!!!

Vì đã nhận ra một con ng` khác của chàng so vs mọi ngày...

Về đến nhà thì thấy Thy Thy đứng trước căn hộ nhà Hoàng Phi, cô hỏi vẻ bực:

_Hai ng` đi đâu về cùng nhau sao?

_Ăn tối! -Chàng trả lời mà ko thấy sắc mặt Thy Thy đang thay đổi

Nhận thấy vậy tôi nhanh chóng chữa cháy :

_Cậu đừng hiểu lầm chúng tôi gậưp nhau trong quán ăn đó, nên quá gian nhoè tên Sao ... à ko Hoàng Phi đưa về!!

Vừa nói tôi ra ám hiệu cho hắn

Mặc dầu chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng hắn vẫn gật đầu

_Ừk!

Tưởng qua nhưng Thy Thy lại đứng trước mặt tôi:

_Cậu ko có chân hay sao mà lại nhờ bạn trai tôi đưa về dùm! Có nghèo khổ thì tôi sẽ vận động mọi ng` mua cho một chiếc xe đạp chứ??? -Giọng cô
ta đanh thép



Chương 15



Tôi sửng ng` vì lời nói của Thy Thy

_Cậu ... tôi .... Bạn trai ...

Ko hiểu sao nghr cô ta nói tới từ ‘bạn tai của tôi’ lòng tôi lại hói như thế!

_Này Thy Thy, đừng ăn nói ngỗ ngược như vậy! -Chàng

_Tớ nói sự thật mà! -Cô ta lại lên giọng

_Cậu thôi đi! -Chàng bắt đầu khó chịu [ Đúng đó, chàng nhà mình oi! Ko được cho ai ăn hiếp nàng chứ! '>

Tôi xuống giọng nhường nhịn vì tôi nghĩ ko nên gây sự lúc này

_À! Tôi nghe Phi kể lại cậu là Ôshin của cậu ấy hả? Thế thì cũng ko thể
t


80s toys - Atari. I still have