
Tác giả: bigsun
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 134949
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/949 lượt.
br/>I did, I did
_Alô!
_A! Quên, đợi em xíu. Em qua liền.
_Hêhê
Tốn thời gian vs tên đó mà mình quên bén đi mất. Tôi chạy hồng hộc đến chổ Rey. Và Rey bảo là đi đến nhà anh ấy.
Tại ngôi biệt thự nhà Rey:
Tôi vừa bước vào cửa đã gặp ngay một ng` phụ nữ có khuôn mặt hiền lành,
đặc biệt bà ấy rất đẹp. Nhìn thôi đã toát lên sự quí phái. Đoán ngay là
Mom của Rey, tôi lễ phép
_Cháu chào cô! -Tôi
_Cháu là Nhật Hạ phải ko? -Cô
_À, dạ vâng! -Tôi hơi ngạc nhiên
_Ừk. Cô nghe Rey và Tiểu Phương kể về cháu mãi. -Cô ấy cười
Ngay lúc đó, nhỏ Phương từ trên lầu chạy thình thịch xuống. Ng` chưa thấy đã thấy tiếng của nhỏ
_Ôi! Bn iu, hihi đến đây thăm tớ à!!! -Hoài Phương
_Này, Nhật Hạ là anh mời đến mà. -Rey phân tích
_Xí. -Hoài Phương đưa cho Rey mộy cái nhìn bén ngọt
_Thôi, thôi!!! Mấy đứa ngồi chơi, cô đi chuẩn bị bữa tối. -Mom của Rey
Ko để sơ hở, nhỏ Phương kéo tay tôi lôi lên phòng của nhỏ và để lại cho Rey một câu
_Anh! Em mượn chị dâu xíu. -Hoài Phương
Rey chỉ biết đứng dằng sau nhìn theo bóng cô em nghịch ngợm.
Còn tôi, nghe đến từ chị dâu thì máu lại sôi lên
_Cậu mà nói nữa tớ về à!!! -Tôi
_Hìhì. Về nhưg có bước ra được cửa nhà tớ ko mới là vấn đề ná. -Hoài Phương
Hic, tôi cứng họng ...
----------->,<-----------
Ở nhà Hoàng Phi:
Hoàng Phi chạy vội vả và mở cửa nhà ra. Một khuôn mặt của cô gái xinh
đẹp, đáng iu hiện ra trước mắt cậu. Ko tin vào sự thật, Hoàng Phi đứng
sững ng`, cậu cứ ngở mình đag mơ. Thy Thy bật cười đến gần vỗ vào mặt
cậu một cái.
_Phi, cậu bị gì thế? Thiên Ý về mà ko vui sao? -Thy Thy
Lúc này Hoàng Phi mới tỉnh ng`
_Ý ... Ý ... nhi
_Tên tớ đẹp lắm hở? Sao từ lúc nãy tới giờ cậu gọi quài dậy? -Thiên Ý
_Cậu về rồi sao? Tớ ko mơ đấy chứ. Thy Thy cậu đánh tớ cái nữa coi. -Hoàng Phi quay sang Thy Thy
CÒn Thy Thy thì cười ko ngớt
_Ông tướng. Rõ như ban ngày thế này mà gọi là mơ à? -Thy Thy
Ko đợi thêm Hoàng Phi chạy lại ôm chằm Thiên Ý vào lòng. Lần đầu tiên
thấy cậu ta xúc động đến lú lẫn thế này đây!! Nói thật, ánh mắt Hoàng
Phi vui mừng khôn siết, có thể nói nước mắt cậu ta như sắp ngấng lệ vậy.
_Cậu đi chu du nơi nào mà giờ mới về hả? CÓ biết tớ đau lòng lắm ko? -Hoàng Phi trách móc
Thiên Ý nhìn sang Thy Thy, và sắc mặt Thy Thy lại trùn xuống. Lo sợ
Thiên Ý sẽ nói ra tất cả sự việc. Liệu lúc đó Hoàng Phi có tha thứ cho
mình ko???
_Thực sự lúc ấy tớ có việc rất quan trọng mà. Tớ ko cố ý để cậu đau lòng đâu Phi -Thiên Ý vổ về Hoàng Phi như một đứa trẻ.
VÀ bọn họ ra vườn ngồi nghe Thiên Ý kể về chuyện từ 10 năm trước
_Tớ ko buồn vì bác trai phản đối cậu vs tớ mà bỏ đi đâu. Chẳng là lúc ấy có một cặp vợ chồng trẻ cũng là bố mẹ nuôi tớ bây giờ. Họ ko thể sinh
con nên đến xin một đứa trẻ. VÀ tớ là đứa may mắn được họ nhận nuôi. Và
gia đình tớ vì công việc của Dad mà phải di cư sang Anh sống. Anh là nơi tớ và Thy Thy vô tình gặp nhau, cậu ấy vì muốn 3 chúng mình được như
ngày nào nên đã rủ tớ về Việt Nam, nhưg vì khoá học tớ đag theo nên đã
kêu Thy Thy về trước còn tớ sẽ về sau ....
_Thế bên Anh cậu sống tốt ko? -Hoàng Phi
_Còn phải hỏi. Dad và Mom của Tiên Ý là chủ của một công ti kiến trúc đó nha. -Thy Thy =>> _Bây giờ trở về, 2 ng` là một đôi hạnh phúc
nhất rồi nàk. Hihi
Mặt của Thiên Ý dần ửng lên
_Nhỏ này, chọc quài à. -Thiên Ý
Còn Hoàng Phi có vui ko???
Thật ra cậu là ng` mong Thiên Ý về hơn ai hết. Ng` con gái mà cậu từng
iu da diết, nhưg tại sao giờ thấy Thiên Ý về, lòng cậu có vui đấy ...
Nhưg lại ko có ý nghĩ sẽ trở lại vs Thiên Ý. Giờ đây, trái tim cậu đag
hướng về nơi có ai đó mà! Nếu cậu làm như thế thì sẽ có lỗi vs Thiên Ý
nhiều lắm. Đầu óc Hoàng Phi lúc này rối tơi bời, cậu ko biết phải làm
sao cho đúng. Chi bằng cứ để trái tim lên tiếng có phải hay hơn ko?
---------CONT--------
_Lin! Cậu hãy điều tra Thiên Ý và Thy Thy giúp tớ. -King
_Ái dà! Cậu bây giờ còn hứng thú vs con gái nữa à? -Lin
King trừng mắt làm Lin muốn đứng tim
_Haha, sr tớ ko cố ý à! -Lin
_Biết điều đấy! 2 ng` này có vẻ liên quan và rất quan trọng vs Eagle đây, mà điều tra kĩ hơn về Thiên Ý nhá. -King
_Thì ra lại có manh mối mới. Thật bái phục cậu đấy King. -Lin nịnh nọt
_Thôi dùm cái. Muốn đánh bại địch thì phải hiểu rõ từ những chuyện nhỏ nhất chứ. -King
_OK. -Lin
Sáng hôm sau ở trường ‘BLACKSUN’
_Đồng bào ới! Nghe tin gì chửa??? -Hs1
_Nói, nói đi ... -Hs2,3,4,5,6,7...
_Nghe ná! trường chúng ta mới có 2 nhân vật mới à. 1 nam 1 nữ.
_Con trai tên Đình Kha, còn cô gái là Thiên Ý. Oa nghe đồn Gia Hy đẹp zai lắm.
_
Cùng chuyên mục
Truyện được yêu thích
Chuyên mục chính