
Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất
Tác giả: bigsun
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 134952
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/952 lượt.
Còn Thiên Ý lại rất đáng iu. Đặc biệt có tin đồn Thiên Ý là vị hôn thê của Hotboy Hoàng Phi trường ta nhá!
_Hichic, trường mình toàn những mĩ nhân!
_#$%^%^*&()&%##@@$%$%^%
-----------~_~-----------
Trog lớp tôi cả lớp nháo nhào cả lên. Hic cả trường tụi con gái nhập
viện hàng loạt vì ‘sock’ khi nghe tin Hoàng Phi đã có vị hôn thê.
_Hoàng Phi, dậy mà giấu nghen. Thiên Ý ấy ... -Bảo Nam lại te te cái mồm
_Ơh! Thế mà tớ cứ tưởng là Thy Thy chứ? -Hải Yến
_Yuh! Kì này lớp ta có nhiều chuyện đáng chúc mừng nghen. -Hoài Phương
Nhỏ Thiên Ý đứng cạnh tên đó cười tủm tỉm đáng iu. -Mọi ng` đừng ngạc
nhiên. Vì Dad của Hoàng Phi có nhờ nhà trường xếp cho họ học chung một
lớp mà.
Còn Hoàng Phi chỉ biết ngồi im như hến. Thường ngày nếu ai chọc cậu ta
như thế thì giờ đã được gặp Hằng Nga, nhưg bây giờ lại như vậy. CHắc tin đồn có thật rồi! ^_^
Khó chịu, khó chịu, rất khó chịu trong ng`. Tôi ko biết tại sao nhưg
thực sự tôi ko muốn nghe mấy lời bàn tán đó. Hứ, cái tên đáng ghét - háo sắc ....!!! - Ủa??? Sao nàng lại ****** chàng vậy. Sao lại khó chịu
nhỉ? Hihi -_-
VÀ trong sự nhốn nháo ấy, ai biết rằng đang có một ng` đứng nép ngoài cửa nở nụ cười chua xót, đau khổ chứ!
_Bạn là Nhật HẠ phải ko? -Thiên Ý
_Oh! Chào bạn. -Tôi
_Xin lỗi, nhưg mình có thể nhờ bạn một việc ... -Thiên Ý
_Chuyện gì thế? Ý cứ nói đi, nếu giúp được mình sẽ giúp cho. -Tôi
_À, thật ra ... mình muốn nhờ Hạ đổi chổ đó mà. -Thiên Ý cười
“ Đổi chổ? Muốn ngồi gần hắn sao.!.”
_Hmm, chuyện này Hạ ko giúp được rồi. Xin lỗi nha, do ngồi chỗ này quen nên ko thích chuyển chỗ khác. -Tôi
_Ra thế! -Thiên Ý
Bỗng cục tẩy của tôi rơi xuống đất. Định cúi xuống lấy lên thì
_Để Ý lấy dùm cho. -Thiên Ý vui vẻ, nhưg khi cúi xuống lấy thì cô ta lại nở một nụ cười hiểm hết sức!!!
Khi đứng dậy lúc Thiên Ý đưa cho tôi cục tẩy thì ko hiểu tại sao nó lại
bị rơi qua dãy bên kia. Cũng là phản xạ, tôi liền lách qua ng` Thiên Ý
để lấy đồ ...
_Ahhh!!!! - Thiên Ý bỗng té nhào ra đất trong khi tôi đag mải mêm lấy cục tẩy. Khi nghe cậu ta hét tôi liền quay lại
_Chuyện gi ... ? - Chưa kịp hiểu chuyện tôi đã thấy khuôn mặt hầm hầm sát khí của Hoàng Phi
_Cậu đin à? Sao lại đẩy Thiên Ý? -Hoàng Phi
_Tôi ... -Tôi
Nhỏ Thiên Ý được mấy đứa đở dậy.
_Nhật Hạ, tớ chỉ muốn lấy cục tẩy giúp cậu chứ đâu có làm gì mà cậu đẩy tớ mạnh thế? -Cô ta nhỏ nhẹ
_Đúng đấy, Nhật Hạ cậu sao thế? -Hs1
_Ko phải ganh tị vs Thiên Ý chứ? -Hs2
_@#$%^&
Rồi dần dần mọi ng` đều chỉ trích tôi.
_Khoan đã, tớ thấy Nhật Hạ đâu có đẩy Thiên Ý. -Hoài Phương
_Ừmh! Cái gì cũng từ từ đã đồng bào. -Bảo Nam
_Thôi đi, cậu là bn thân của Nhật HẠ thì ai ko biết. Bênh làm gì? -Hs3
_Tôi cảnh cáo cậu, lần sau cư xử cho đàng hoàng. Ko thì đừng trách. -Hoàng Phi _Có sao ko Ý nhi. -Cậu ta quay qua hỏi Thiên Ý
_Tớ ko sao, cậu đừng trách Nhật Hạ chỉ tại tớ ko cẩn thận thôi. -Thiên Ý ra vẻ cứu vớt tình thế
Biết nói sao mọi ng` cũng ko tin. Tôi oan ức lắm, chỉ lấy cục tẩy có đụng chạm gì đến cô ta đâu chứ!!!
_Là tôi đẩy đấy, thì sao??? Muốn mắng muốn **** gì thì cứ trao ra hết đi. -Nói xong tôi chạy vọt ra ngoài
_Nhật hạ ... Nhật Hạ - Tiếng Hoài Phương vọng theo.
CÒn ả Thiên Ý thì cười thầm một cách hài lòng. ==>> Muốn biết tại
sao cô ta lại làm như vậy ko? Quay lại tối qua một chút nào!! ^_^
Tại phòng của Thy Thy
_Thiên Ý! Chuyện xưa thật sự tớ có lỗi vs 2 cậu rất nhiều, tớ ... -Thy Thy
_Thôi nào, cái gì qua cũng đã qua rồi. Tớ ko trách cậu, chẳng phải bây giờ chúng ta lại như xưa sao? -Thiên Ý
_Nè, xa cách 10 năm tớ thấy cậu có nhiều đổi mới đó nha. Tính tình ko còn yếu đuối này, ăn nói cũng rất ngọt nữa ná. -Thy Thy
_Con ng` phải thay đổi chứ. Ai đâu như cậu!!! -Thiên Ý
_Chắc rằng cậu vẫn còn tình cảm rất sâu nặng vs Phi chứ? -Thy Thy
_ “......” -Thiên Ý im lặng, mặt ửng hồng
_Thôi, khỏi nói tớ cũng biết! -Thy Thy
_Nhưg bây giờ lại có một điều khác xưa, tớ lo cho 2 ng` lắm.
_Sao? Xảy ra chuyện gì à? -Thiên Ý
_Lớp Phi học có một nhỏ tên Nhật Hạ, theo như suy đoán của tớ Phi dã có
chút tình cảm vs cô ta, nếu cậu ko tấn công sớm. E rằng tình cảm của 2
ng` sẽ bị rạn nứt đó. -Thy Thy
_Nghiêm trọng vậy sao? -Thiên Ý lo lắng
_Ừmh! Nhưg yên tâm vs thân thế và bề ngoài cậu như thế này + vs những
chuyện năm xưa tớ tin cậu sẽ nhanh chóng làm nhỏ đó biến khỏi trái tim
của Phi thôi. -Thy Thy
_Nhưg Nhật Hạ có thích Hoàng Phi ko? -Thiên Ý
_CÓ vẻ sắp rồi. -Sau khi nói xog nhìn Thiên Ý mà Thy Thy phát khiếp, ánh mắt giận giữ của Thiên Ý như bao trùm mọi vật xung quanh. Ko phải ít mà cô ta đã hoàn toàn thay đổi so vs năm xưa
_Cậu ... cậu có cách nào chưa? -T