
Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Tác giả: Thằng Nhóc Hư
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341073
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1073 lượt.
ời thân khác hết mực yêu
thương cậu, quan tâm đến cậu, cậu còn có âm nhạc, làm bạn....tất cả đó
mới là lý do để cậu sống tiếp chứ không phải là người đàn bà tham vọng
kia.
-Việc tôi giao cho cậu sao rồi?
-Dạ, vẫn đang tiếp tục mua vào.
-Uhm tốt, đừng mua nhiều quá, đợi chỉ thị của tôi. Còn phần cổ phiếu của Tae Hwa thì cần quan sát thêm một thời gian nữa.Đến khi nào giá neiim
yết đạt đến 1,2 triệu won thì rút hết tiền ở Ngân Hàng Tae Hưa về và mua càng nhiều càng tốt.
-Vâng, tôi biết rồi ạ.
Cúp máy xuống, người phụ nữa nhấp môi một ngụm trà nhỏ, vẻ mặt đã khác
nhiều so với lần cuối cùng con trai bà tới đây. Đôi mắt linh hoạt hơn,và nét mặt tràn đầy sinh lực hơn. Đứng lên khỏi chiếc xe lăn, bà tới bên
cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài đã đổi khác nhiều so với trước đây...Con người bà cũng vậy, cũng đã khác trước rất nhiều, một trận chiến lớn sắp nổ ra, kéo theo sự căm hận và thù địch của một người đàn bà bị ruồng
bỏ....
.......................
-Thế nào rồi?
-Có chút kỳ lạ.-Cậu thư ký trẻ hớt hải chạy vào phòng giám đốc thông báo.
-Chuyện gì?
-Đầu tiên phu nhân hãy xem tình hình cổ phiếu trong ngày đã. Nó tăng nhanh hơn so với tưởng tượng của chúng ta.
Vị phu nhân nhìn vào biểu đồ giá cổ phiếu trong ngày, nét mạt hơi nhăn lại
-Hẳn là có quá nhiều ruồi nhặng bu quanh rồi...
-Liệu có vấn đề gì không ạ?
-Không phải, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.Muốn mua vào ở mức chúng ta
đã định,phải bbor ra khoản vốn lớn hơn đó mới là vấn đề. Trong tình hình này nếu muốn mua đủ 1 triệu cổ phiếu thì cần phải có khoảng 300 tỷ.
-Làm sao bây giờ ạ, thưa giám đốc?
-Khoản vốn nhàn rỗi của chúng ta còn khoảng bao nhiêu?
-Cũng không còn nhiều, chỉ khoảng 100 tỷ.
-Được rồi số còn lại để tôi lo.
Yoon Sung Jung: Đại phu nhân của Tae Hwa, Công ty đầu tư Tae Hwa thuộc
trực thuộc Tập đoàn Tae Hwa-là công ty lớn nhất trong lĩnh vực đầu tư.
Và người đứng đầu chính là đại phu nhân của Chủ tịch. Bà là một người
phụ nữa thông minh, xinh đẹp và đầy tham vọng, với ánh mắt lạnh lung và
cung cách làm việc máu lạnh, bà đã giúp Tae Hwa trở thành công ty đúng
đầu về mặt đầu tư tài chính.
-Gọi luật sư Kim vào đây giúp tôi.
...........
-Phu nhân cho gọi tôi ạ?
-Anh ngồi đi.
-Có chuyện gì vậy thưa phu nhân?
-Tôi cần một khoản vốn dung trong khoảng 2 tháng, mong anh giupd tôi giải quyết một cách lặng lẽ.
-Phu nhân cần khoảng bao nhiêu ạ?
-Khoảng 200 tỷ.
-Sao cơ ạ?
-Không cần phải hốt hảng như vậy, tôi nói là 200 tỷ.
-Không....con số đó.....Thường thì nếu xử lý số vốn trên 50 tỷ thì phải thông qua Chủ tịch...
-Tôi là vợ của chủ tịch, chẳng lẽ lại không được? Hơn nữa tôi không nói, anh không nói thì làm gì có ai biết.
-Dạ...đâ không phải là 3 tỷ...mà....là 300 tỷ, nếu như bị phát hiện
thì....đó sẽ là lý do để bị bãi miễn...-Vị thư ký nói bằng vẻ sợ sệt...
-Anh chỉ có chút năng lực này thôi sao? Anh không biết tôi là ai sao?
Anh chỉ sợ chủ tịch chứ không coi tôi ra gì đúng không? Khôn hồn thì
nhấc mông của anh đi ra khỏi đây và mang tiền về cho tôi mau.-Đôi mắt bà ta trợn lên và quát tháo người thư ký thậm tệ.
........................
Trong khoảnh khắc người ta tưởng chùng như bản thân có tất cả...tiền,
địa vị,....cuộc sống...nhưng cùng chính vì cái ngông của kẻ có tiền
khiến nhiều lúc họ tự rơi vào cái bẫy do chính mình tạo ra...
............................
-Thế nào rồi?
-Gí cổ phiếu của đầu tư Tae Hwa vẫn tiếp tục tăng...Đường như giám đốc
Yoon Sung Jung của đầu tư Tae Hwa đã đập là một khoản 300 tỷ như phu
nhân dự kiến...với đà này chúng ta rất dễ dàng để viện kiểm sát can
thiệp....Chỉ vì khản lãi vài trăm tỷ mà dường như giám đốc Yoon đang
chơi một ván bài mạo hiểm.
-Tốt lắm. Yoon Sung Jung à người có tham vọng lớn hơn người khác vì vậy
bà ta sẽ không bao giờ từ bỏ...Mụ ta sẽ còn tiếp tục kế hoạch đó, vài
ngày nữa mụ ta sẽ tiếp tục rót vốn vào....cậu vẫn tiếp tục mua vào cho
tôi. Khoản vốn đí nhất định sẽ được lấy từ Ngân hàng Tae Hwa và nguồn
vốn nhàn rỗi của đầu tư Tae Hwa. Nếu như vậy mụ ta sẽ pham vào tôi
khuynh đảo và thao túng giá cổ phiếu, đến lúc đó ván bào đã được lật và
việc còn lại sẽ là của viên kiểm sát.
-Phu nhân phân tích thật thấu đáo.
-Chỉ cần cậu làm đúng như những gì tôi căn dặn...chúng ta nhất đinh sẽ thắng trận này và tôi sẽ không để cậu phải thiệt...
Nâng ly rược lên miệng và nở một nụ cười đắc thắng...tất cả mới chỉ là
ddiemr khởi đầu....bà nhoẻn miệng cười rồi dốc càn ly rượu...
..................................
-Lên bao nhiêu rồi?
-Cho đến phiên hôm nay là 23,590 rồi, đây là giá kỷ lục nhất từ trước
đến nay, cứ với đà tăng thế này t