Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Quậy Học Đường

Siêu Quậy Học Đường

Tác giả: mimi203

Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015

Lượt xem: 134695

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.

g đỡ hơn rất nhiều

- Thôi thay đồ đi xuống ăn cơm, mọi người đang đợi cậu đó

- Ok. cậu xuống đi, tớ xuống liền

Xuống dưới, nó thấy mọi người ai cũng lo lắng cho nó

- Hey. xin lỗi đã làm cho mọi người lo lắng

- Biết vậy là tốt rồi…. hihihih……..Jay

- Xí, cậu cười gì chứ

- Ăn cơm đi, tớ đói bụng lắm rồi…………Boo than thở

- Ok…. nó kéo tay hắn ngồi vào bàn ăn. Ai cũng nhìn nó, hắn thì càng bất ngờ hơn về hành động của nó

- Gì mà nhìn tớ vậy……….Nó nhìn xuống thấy tay mình đang cầm tay hắn nên bất giác đỏ mặt tha tay hắn ra

-Uhm…Uhm… ăn cơm thôi, ăn cơm thôi……Nó giả vờ không để ý nói

- Woa, nhìn ngon quá………..Nick

- Ngon thì ăn nhiều vào, không có dịp sau đâu…….hehehehe…..Boo

Thế là trong bữa cơm, tụi nó vừa ăn vừa giỡn rất vui vẻ.Trong ngôi nhà của tụi nó giờ đây tràn ngập tiếng cười đùa. Thế là một ngày lại trôi qua tuy có hơi phiền phức 1 chút nhưng mọi chuyện cũng trôi qua êm đẹp.



Chương 9



Sau việc hôm đó, khoảng cách giữa nó và Ken càng ngày càng rút ngắn. Hai đứa nó ít cãi nhau hơn, thân hơn trước rất nhiều. Điều này, Jay càng thấy rõ. Có lẽ suốt đời này Jay chỉ có thể là một đứa ban thân của nó. Jay biết điều đó nên đã giấu kín chuyện này trong lòng, và quyết tâm không nói ra nữa. Anh sẽ luôn bên cạnh những khi nó buồn, nó cần anh. Tuy nhiên anh cũng sẽ không cho phép hắn làm em buồn. Đó là suy nghĩ của Jay, và Jay quyết định gặp hắn sau giờ học

- Ra về gặp tớ một lát được không?

- Ok.

- Vậy chút gặp lại ở sau trường

Ba tiết đầu tiên y như là một cực hình đối với nó, hết chơi game, lại ngủ…. haiz…. botay với chị nhà mình. Giờ ra chơi nó kéo mọi người xuống căn teen, cũng nhau ăn uống, 8 đủ thứ chuyện, rồi đùa giỡn. Ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ với tụi nó. Vì nhóm tụi nó toàn hotboy, hot girl.

Chắc mọi người đang thắc mắc 2 nhỏ kia bị nó xử như thế nào đúng ko

Quay về đêm hôm đó

- Thưa tiểu thư, đã có thông tin của 2 người này

- Để đó cho tôi đi

- Vâng

Sau khi người đó đi ra, nó mở tập tài liệu ra đọc rồi nở một nụ cười nửa miệng…. ” Nước sông không phạm nước giếng” nhưng 1 khi đã đụng đến tui thì đừng trách tại sao tui ác. Sau khi xem qua thông tin của bọn nó, nó lấy điện thoại gọi cho thư ký của ba nó

- Alo, tôi Quỳnh My đây

- Vâng, thưa tiểu thư có gì căn dặn

- #@%$^@$^$^#^#%$^#%^#^……… nó nói 1 lèo. Rồi sau đó căn dặn 1 lần nữa

- Bằng mọi cách hãy làm cho công ty đó phá sản cho tôi. Còn nữa, đuổi ngay 2 người đó ra khỏi trường.

- Vâng, tôi biết rồi…………… Sau khi thư ký nghe xong lại thở dài ” không biết ai xấu số chọc giận tiểu thư vậy trời”

Kết thúc hồi tưởng

Mọi người trong trường, ai cũng thắc mắc không thấy 2 tiểu thư kia đi học.

- Hình như 2 người kia bị đuổi học rồi…HS1

- Chắc đụng nhầm ai rồi…HS2

- Cho chừa cái tội chảnh mà…HS3

-$!$@#$^&& mọi người đua nhau bàn tán, nó nghe thấy thì chỉ nở một nụ cười nửa miệng. Còn bọn hắn thì vẫn bình thường….

Sau giờ học, Ken và Jay đứng ở sau sân trường, Jay lên tiếng trước

- Cậu biết tôi hẹn câu ra đây có chuyện gì không?

- Về việc Carol????

- Đúng, lần này tôi sẽ rút lui. Tôi sẽ chôn kín tình cảm của mình vào trong.

- Tại sao?………….Hắn ngạc nhiên khi nghe Jay nói như vậy

- Tôi cảm thấy cậu có thể cho cô ấy hạnh phúc, có thể bảo vệ cô ấy. Như vậy tui sẽ an tâm trở về Anh. Tuy nhiên, tôi sẽ vẫn luôn dõi theo cô ấy, nếu cậu làm cô ấy khóc, tôi sẽ quay về giành lại cô ấy.

- Nhưng khi cậu tính về Anh sao

- Uhm, lần này chỉ tính về thăm cô ấy thôi, chứ tôi còn việc học bên đó

- Khi nào cậu tính đi

- Chắc một hai ngày nữa tôi sẽ bay

- Cô ấy biết chưa

- Mai tôi sẽ nói

- Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cô ấy. Là bạn chứ………….Ken đưa tay ra trước mặt Jay

- Ok, là bạn………….Hai người bắt tay nhau rồi cùng cười

Đêm hôm đó, tại nhà nó

-Reng…………..reng……………reng…………….

- Alo……Nó nghe máy

- Con gái iu của papa đang làm gì đó

- Ah, papa khỏe không. Con mới ăn cơm xong

- Uhm, pama khỏe. Ngày mai pama sẽ về Thăm tụi con.

- Thiệt hả papa………….Yeah……… nó hét lên vui sướng

- Con gái không nhớ mama sao…huhu…buồn quá đi….

- Ah, mama con nhớ mama lắm ah

- Thiệt hok… vậy ngay mai 10h nhớ ra sân bay đón pama đó. Nhớ chưa

- Dạ con biết rồi ah.

- Vậy thôi con ngủ sớm đi, bye con iu

- Bye pama

Nó quay sang Boo, mai tui với bà nghỉ học, ra sân bay đón pama nha… hihiihihih

- Ok em iu

- Thôi ngủ sớm đi, mai đi đón pama nữa

- Good night .

- G9

————————————————–

Hôm nay tụi nó nghỉ học nên tranh thủ ngủ nướng, 8h tụi nó dậy, chuẩn bị đi ra sân bay đón pama.