
Tác giả: mimi203
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 134694
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.
Tụi nó phóng 2 chiếc xe thể thao mui trần, chạy trên đường, ai cũng nhìn tụi nó bằng con mắt ngưỡng mộ.
Tại sân bay, 2 chiếc xe dừng lại, thu hút bao nhiêu cặp mắt. Lúc đó, 2 cô 2 bước xuống làm bao chàng trai đang có mặt tại đó phải ngây ngất. Chúng nó mỉm cười nhìn nhau rồi đi vào trong đón pama.
Trong lúc chờ pama ra, nó lấy điện thoại nhắn tin cho hắn
- Hum nay tui nghỉ học ^^, tui đi đón pama, a chịu khó học một mình nhá )
Tít…tít… điện thoại hắn báo tin nhắn tới, tuy đọc có hơi bùn vì nó không đi học nhưng vui vì nó nhắn tin với hắn
- Bít rùi đồ heo, lo đi đón pama đi. *_*
- Tui uýnh bây giờ, hãy đợi đấy mai tui uýnh bù
- Ok, tui đợi nè…:))
- Thôi không 8 với anh nữa, pama tui ra rồi
10 phút sau tại cửa đón
-AAAAAAAA……..pama con nhớ pama nhiều lắm…………khi thấy pama nó vừa ra nó chạy lại ôm 2 người
- Con gái iu của papa
- Papa có mang quà cho con không…………Nó nhõng nhẽo
- Hix, con gái không thèm để ý tới mama………Mama nó giả vờ khóc
- Thôi nào mama xinh đẹp của con, con cũng nhớ mama lắm nè ……..Nói xong nó hôn cái chụt lên má của mama nó 1 cái
- Con gái ngoan
Boo cũng vậy, khi thấy pama, nàng cũng nhanh chân chạy lên ôm pama. 2 mami của tụi nó y chang nhau, nhõng nhẽo giống hệt 2 tui nó. Tuy nói thế thôi, tụi nó thương pama tụi nó rất nhiều.
- Thôi lên xe về nhà đi rồi nói chuyện, chẳng lẽ cha con ông định đứng đây nói chuyện ah………Mama của nó
- Được rồi, về thôi…….Papa của Boo
Tại nhà của nó,sau khi có pama tụi nó thì ngôi nhà thêm rộn rã vui vẻ hơn. Ngôi nhà lúc này tràn ngập tiếng cười. Cả nhà đang vui vẻ, nó đưa ra ý kiến
- Mai chúng ta mở party mừng pama về nước nha.
- Được đó………..Mama nó
- Được, mai các con mời bạn bè tới, pama cũng sẽ mời một hai người bạn thân tới tham dự cho vui
Tiếc lộ cho cả nhà biết nha, pama nó và pama hắn là bạn của nhau đồng thời cũng là đối tác làm ăn với nhau.
………………………………………
Ngày hôm nay, tụi nó tới trường trong tâm trạng rất vui, vì pama tụi nó về thăm, rồi party tối nay nữa chứ….Bao nhiêu là chuyện vui
- Hey…. Nó chào khi thấy tụi hắn
- Hôm qua không có 2 cậu, buồn quá…………….Nick
- Thiệt hem………….Boo nhà ta
- Dĩ nhiên.
- Công nhận hôm qua cô vắng mặt, thế giới được yên lặng 1 ngày………..Hắn chọc nó
- AH….. cái tên kia, hôm qua ta chưa tính sổ với người, giờ ta tính gấp đôi
Thế là 2 đứa nó là chơi trò mèo đuổi chuột. Sau 1 hồi mới dừng lại để thở………..botay với 2 đứa này
- Thôi, ta tha cho nhà ngươi đó. Ah, mọi người tui nói này nè…..
- Tối nay tui mời 3 người tới nhà tui chơi nha. Mừng pama tụi tui về nước nên tổ chức party
- Mấy giờ thế…………Hắn hỏi
- 7h tối nay nha. Tui đợi mọi người tới đó
- Ok biết rùi.
5 tiết học của tụi nó trôi qua trong sự nhàm chán. Tụi nó kéo nhau ra về,nó và Boo vừa nghe chuông reo là lo cất sách vở chạy trước.
Quay về với pama tụi nó lúc này
Sau khi tụi nó đi học, thì pama tụi nó cũng bắt đầu phân công cho ông quản gia chuẩn bị tiệc cho tối này. Rùi papa nó và Boo lấy điện thoại gọi cho ai đó không biết
Papa nó
- ALo…..Đầu giây bên kia trả lời
- ALo, xin chào ông bạn già, khỏe ko?
- Ahhhhhh…. ông về khi nào đó, sao không gọi tui ra đón…………..Người kia vui mừng khi nghe giọng papa nó
- Hahahahaha…..Tưởng anh bạn già quên tui rùi chứ
- Sao mà quên anh được…hahahahaha
- Tui mới về nước hôm qua, con gái tui ra đón nên không làm phiền đến ông
- Ủa, con gái ông về nước hồi nào, sao không nói tui biết
- Nó về học ở Vn cũng gần được 2 tháng nay rồi. Anh cứ yên tâm, tui có mua nhà cho nó ở đây mà
-Ah… thì ra là vậy.
- Tối nay tui có mở một bữa tiệc nho nhỏ, ông với chị nhớ tới tham gia cho vui nha. Lâu quá rồi chúng ta chưa gặp.
- Được rồi…. Tôi nhất định sẽ đến mà.
- Vậy hẹn gặp ông tối nay
- Ok
Bòa con biết papa nó nói chuyện với ai rồi đúng không, chính là papa của chàng Ken nhà ta đó. Bên papa của Boo cũng thếm gọi điện cho papa của Nick đấy
7h tối tại biệt thự nhà nó
Căn nhà được bật đèn sáng trưng, làm tôn thêm vẻ đẹp của ngôi nhà. Party tối nay được tổ chức ngoài trời, nhìn cái sân của nhà nó bây giờ được trang trí trông rất đẹp mắt, những ánh đèn lung linh soi sáng khắp mọi nơi.
3 chiếc thể thao mui trần dừng lại trước cổng nhà nó 1 lúc, 3 chàng trai bước xuống mang 3 vẻ đẹp khác nhau. Ken mặc một bộ đồ vest trắng, gương mặt toát lên vẻ đẹp trai nhưng lạnh lùng. Nick mặc bộ vest đen, sang trọng, lịch lãm. Jay khoác lên mình bộ vest màu kem, hào hoa, phong nhã. Khi thấy 3 người họ tới, Boo chạy ra mở cổng
- Các cậu đúng giờ quá ta.Chu choa, hôm nay 3 cậu ai cũng đẹp trai hết ta
- Dĩ nhiên……Nick tự hào nói