Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Quậy Học Đường

Siêu Quậy Học Đường

Tác giả: mimi203

Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015

Lượt xem: 134683

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/683 lượt.

tui.

- Anh ra chỗ khác mà ngồi. Tôi không cho phép anh ngồi đây. Chỗ này là của tui

- Tui không thích đó, cô làm được gì tui hả con vịt xấu xí kia.

- Anh bảo ai là con vịt xấu xí hả???????????????/

@#$@#%@#%@$% 2 đứa nó cứ tiếp tục chửi nhau mà không chú ý xung quanh cả lớp đang nhìn 2 đứa nó với con mắt khó hiểu. Lúc này bà cô bực mình đập bàn 1 cái rồi hét lên

- Hai đứa có im ngay không hả. Ngồi xuống cho tui.

Hai đứa nó nhìn nhau bằng con mắt hình viên đạn trong suốt 3 tiết còn lại.

Rengggggggggggggg

Chuông báo hiệu giờ ra về, nó vẫn còn tức chuyện lúc nãy nên mặt vẫn còn nồng mùi sát khí….:))

Trên đường về, nó chửi rủa hắn suốt, Boo ngồi bên cạnh không thể nào nén cười được nữa

- Mày cười gì hả con điên kia?

- Hahahahaha……… oan gia ngõ hẹp mà

- Huh, tên đáng ghét, hãy đợi đấy, ta sẽ cho biết tay. Một nụ cười ma quái hiện lên trên miệng nó.

Haiz…. Ken nhà ta sẽ thê thảm lắm đây? Đụng ai không đụng, đụng trúng ngay ổ kiến lửa…. hahahahah



Chương 3



Về đến nhà nó liền vào phòng kèm theo nỗi bực mình. Cứ nghĩ tới cái tên đáng ghét kia là nó càng thêm phát điên. Nó nhất định sẽ cho tên đáng ghét kia biết tay, Carol này đâu phải dễ bắt nạt, nỏ nở nụ cười đắc ý với ý nghĩ của chính nó.

Tắm rửa xong, 2 đứa nó xuống dưới nhà dùng cơm, ăn xong 2 đứa rủ nhau lên xem tivi, ngồi chán quá, Boo rủ nó đi Bar, nó đồng ý ngay. 2 đứa phóng nhanh lên lầu thay đồ, sau 15 chuẩn bị, 2 đứa nó mỗi đứa mang một nét đẹp riêng nhưng cũng không mất đi phần nhí nhảnh, tinh nghịch vốn có của 2 đứa. Boo một chiếc dầm ôm sát người càng làm tôn lên những nét đẹp trên cơ thể nó, mái tóc xỏa ra bồng bềnh tựa như 1 nàng công chúa, chân mang một đôi guốc hở mũi. Nó khoác lên người một chiếc áo ống cúp ngực, chiếc quần short, tóc thì được cột cao lên, chân mang một đôibot cao gót càng tăng thêm đôi chân dài của nó.

Hai đứa nó xuống xe phóng xe đến quán bar Night lớn nhất thành phố. Hai đứa nó bước vào trong với biết bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ đang nhìn 2 đứa nó. Chúng nó bắt đầu nhìn xung quanh, chọn 1 bàn trong cùng ngồi

- Hai vị uống gì ah? …………….Nhân viên phục vụ lại gần hỏi

- Cho 2 ly wishky…….Nó nói

- Hai vị chờ chút……….. Nói xong người phục vụ lui ra.

Nó ngồi nhìn xung quanh mà đâu biết rằng gần đó, có 2 cặp mắt đang nhìn chằm chằm 2 đứa nó mà tụi nó không hề để ý.

- Ê mày, mày có để ý thấy 2 nhỏ mới vô không. Nhìn đẹp nhỉ

- Cái con vịt xấu xí đó mà đẹp gì, mắt mày có bị gì không?

- Mày biết 2 nhỏ đó ah………….Nick hỏi với con mắt ngạc nhiên

- Nó học cùng lớp tao với mày đó. Haiz…. Sao tao phải học chung với cái con nhỏ đó không biết ( Mặc dù anh này than thở vậy nhưng lúc này thấy nó thì Ken nhà ta nhìn nó ngây ngốc trước vẻ đẹp của nó luôn rồi)

- Mày nói thiệt hả? Hehehehe…. Nick cười một nụ cười khó hiểu

- Mày đừng nói với tao là mày để ý 2 nhỏ đó nha

- Không được sao. Hai nàng nàng nào cũng đẹp, biết cua nàng nào đây….Hahahahaha

- Mắt mày chắc bị mù rồi….

- Kệ tao.

Rồi hai đứa nó nhìn nhau rồi cầm ly rượu lên uống tiếp

Về phía bên nó

- E Carol, mày thấy lớp học thế nào. Tao chán quá ah, tự nhiên giờ muốn về Anh, nhớ tụi nó quá

- Tao cũng thấy thế, chán quá. Chắc tao với mày phải tạo một chút không khí cho lớp này mới được. …….Nói xong nó nở một nụ cười trên tay thì xoay xoay ly rượu.

- Được đó….Mấy ngày nay không quậy phá gì rồi, thật là buồn chán ah….:)

- Đúng rồi, lần này tao nhất định sẽ cho cái tên đáng ghét đó biết tay

- Hahahahaha…. mày thật là ác quá đi. Mà nhìn kỹ thấy hắn ta cũng đẹp trai đó chứ

- Mày có bị gì không mà đi khen cái tên khó ưa đó chứ. Nhắc tới hắn là tao muốn điên lên đi được.

- Kệ tao ah…Thôi uống đi rồi về, tao buồn ngủ quá, mai còn đi học nữa

- Ok

Lát sau 2 đứa đứng dậy tính tiền ra về trong khi 2 tên kia vẫn cứ nhìn chúng nó.

Ngày hôm sau, tụi nó đến trường với một tâm trạng cực kỳ vui. Vì hôm nay tụi nó sẽ bắt đầu thay đổi một chút không khí lớp học ( Các chị này chỉ được thế là nhanh thôi)

Vừa vào lớp là nó đụng ngay mặt Ken, tâm trạng đang vui vẻ gặp mặt hắn làm cho nó mất hứng, Tuy nhiên nó không thèm để ý tới hắn, giờ nó bận suy nghĩ làm sao trả thù hắn.( Chị này nham hiểm quá)

Song song với việc nó và hắn đang cạnh khóe nhau thì Boo và Nick cũng đang trong tình cảnh như thế

-Anh là ai mà ngồi chỗ của tui hả?

- Tui ngồi chỗ này trước nên dĩ nhiên là của tui

- Ai nói a tới trước, hôm qua tui vào học thấy chỗ nãy trống không ai ngồi nên chỗ này là của tui

- Ai nói cô là chỗ nay không ai ngồi, chẳng qua hôm qua tui nghỉ thôi. Không tin cô hỏi cả lớp thử xem

Nói rồi, Boo đưa mắt nhìn xung quanh lớp để xác nhận lại điều mà Nick vừa nói, lúc này


80s toys - Atari. I still have