
Tác giả: mimi203
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 134686
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/686 lượt.
cả lớp điều gật đầu đồng ý với điều Nick vừa nói. Nó và hắn cũng ngừng chiến tranh để xem chuyện của 2 người kia.
- Huh, tui không biết. Bây giờ chỗ này là của tui. Cô giáo đã đồng ý rồi.
- Huh, vậy thì cô xích vào đi tui ngồi đây
- Không
- Không thì đừng hòng ngồi đây
- Anh……. Boo tức giận nhìn Nick
Vừa lúc này cô giáo bước vào lớp, thấy 2 đứa nó đang mãi mê cãi nhau mà không để ý đến cô, cô tức giận đập bàn hét lên
- Hai em kia có dừng ngay lại không. Tui vô lớp nãy giờ mà các em còn đứng đó cãi nhau là sao
- Chỗ này của em mà bạn này nói chỗ của bạn ấy không cho em ngồi thưa cô……….Boo nói với ai giọng mít ướt . Nói xong còn quay qua nháy mắt với nó nữa chứ
- Em kia xích vào trong cho bạn ngồi. Rồi 2 em nhanh chống ổn định chỗ ngồi chúng ta bắt đầu học.
Hai tiết đầu là tiết của GVCN, bốn đứa tụi nó, đứa thì chơi game, đứa thì nghe nhạc, đứa nằm gục đầu xuống bàn ngủ, đứa thì đang vắt óc suy nghĩ cách trả thủ….
Đến giờ ra chơi, nó và Boo cùng nhau đi xuống canteen, nói là canteen nhưng đây giống như một nhà hàng buffet tự chọn vậy, có đầy đủ tất cả các món ăn. Thấy vậy, 2 chàng kia cũng đi theo
Nó và Boo nhanh chống tìm được một chỗ ngồi
- Mày ăn gì tao mua……….Boo hỏi nó
- Tao 1 sandwich, 1 ly sữa được rồi
- Ok.
Nói rồi Boo nhanh chống bước đi, chỉ ít phút sau quay lại đã có 1 khay đồ ăn mà không phải chờ đợi. Thật ra, nàng ta chỉ cần đứng đó,mỉm cười với mấy chàng là các chàng đã hăng hái mua đồ giùm nàng rồi.
Lúc đang gần chỗ ngồi, Nick thấy Boo đang lại gần anh chàng giơ chân ra với ý định gạt chân Boo cho cô nàng té chơi, nhưng ai ngờ bị cô nàng phát giác, liền quay lại đạp 1 phát thật mạnh vào chân Nick khiến anh chàng hét lên
- AAAAAAAAAAA… cô làm cái trò gì thế hả. Tiếng hét của anh chàng đã thu hút rất nhiều người trong canteen để ý đến
- Ôi, tui xin lỗi, tui không cố ý đâu. Tui đâu biết tui đạp trúng chân anh. Nói xong Boo nhìn Nick với con mắt “vô số tội” khiến anh chàng đứng hình trong giây lát với lấy lại tinh thần
- Cô vừa rồi là cố ý đúng không?
- No, I’m sory.
Nói xong Boo bỏ đi tiến lại bàn của mình và ngồi xuống với nụ cười đắc ý trên môi.
- Hay, mày hay thế. Chưa gì đã chơi tên đó được 1 vố
- Tao mà lại. Hahahahaha
- Đúng là bạn của tao có khác
Hai đứa nó vừa ăn vừa cười mà đâu biết rằng có 2 người đang tức giận nhìn nó. Và một số con mắt ghen ghét khác đang nhìn tụi nó
Giới thiệu thêm nhân vật:
- Lê Quỳnh Châu: 11a3, thích Nick, Cô nàng rất ghét ai gần Nick vì cô ta nghĩ chỉ có cô ta mới xứng đáng với Nick, là người sau này gây ra nhiều trở ngại cho nó và Boo. Bố là giám đốc cho công ty con nhà Boo. Cực kỳ ghét 2 đứa nó
- Nguyễn Mai Anh: 11a3, thích Ken. Ngay khi thấy chàng Ken nhà ta thì cô nàng xác nhận Ken là người mà cô nàng đang tìm kiếm. Cô nàng luôn cho rằng mình là người xứng với Ken, bất cứ người nào lại gần đều bị cô nàng đe dọa. Là con gái của giám đốc công ty ITLS, cũng là là một trong những công ty con nhà nó. Sau này sẽ là người gây cản trở cho nó và hắn
Sau giờ giải lao, 2 chúng nó vẫn vô tư vừa đi vừa tám, không để ý sau lưng có 2 tên đáng ghét phía sau. Vào lớp, Boo nhìn Nick ngồi bên cạnh, nở một nụ cười chiến thắng làm anh chàng tức giận nhưng chưa làm gì được
- Cô được lắm, hãy đợi đấy
- No problem…hehehehehe…….Cô nàng vừa cười vừa nháy làm anh chàng tức lắm
Ngược lại chúng nó thì Ken và Carol vẫn thản nhiên ngồi ngủ gục và chơi game tiếp. Đâu ai biết được trong đầu 2 đứa nó giờ đang nghĩ gì ( Hai anh chị này im im chứ thật ra ai cũng đang tìm kế hoạch hết đó)
5 tiết học trôi qua, chúng nó đang chuẩn bị ra về. Thì ở đâu lại có một đám con gái chặn đường chúng nó
- Hai đứa bây đi theo tụi tao
- Tụi bây là ai mà tụi tao phải đi theo… Nó hất mặt hỏi tụi kia
- Tụi bây không cần biết. Đi theo tụi tao có người cần gặp
Tụi nó lâu ngay không được vận động tay chân, nay có kẻ muốn gây chuyện dĩ nhiên tụi nó đi theo rồi. Thấy 2 đứa tụi nó đi theo mấy đứa con gái, 2 tên kia cũng âm thầm đi theo sau.
Đi theo đám con gái ra sau trường, tụi nó thấy có 2 đứa con gái đã đứng đó sẵn chờ
- Tụi bây là ai mà kêu tụi tao ra đây có chuyện gì?………… Boo hỏi
- Chúng mày mới vào trường mà dám đụng vào anh Nick của tao, mày chán sống rồi đúng không?
- Anh Nick của mày là tên nào? Tao không biết. Mà tụi tao cũng chẳng cần quan tâm………Nó lạnh lùng trả lời
- Mày gan nhỉ. Dám nói với tao như thế. Hôm nay tao không dạy mày bài học thì không biết điều mà. Đánh nó cho tao. Nói rồi, đám con gái kia cứ nhằm 2 đứa nó mà đánh
Lúc này 2 đứa nó khoanh tay đứng nhìn tụi kia đang xong vào 2 đứa, 2 đứa nở nụ cười nửa miệng. Boo nói. tụi nó để tao, mày ngồi yên xem tao đánh đo. 10 phút xong ngay
- Ok em iu….Nó nháy